“Khi cô ấy nói mình không thể làm việc, người chủ và những tên giám sát đã đá vào bụng cô, dẫn đến chảy máu nghiêm trọng".
|
|
|
Các nhà chức trách của bộ Lao động và cảnh sát bang Telangana, Ấn Độ, cho biết Suriya Bag, một người phụ nữ nhập cư từ bang Odisha đã chết hôm mùng 3/12. Trước đó, mặc dù mang thai được 4 tháng và bị lên cơn sốt, người phụ nữ này vẫn bị bắt phải làm việc trong lò nung gạch cách thành phố Hyderabad 180km.
A.Gandhi, Phó Ủy viên bộ Lao động Telangana tường thuật với Tổ chức Thomson Reuters “Khi cô ấy nói mình không thể làm việc, người chủ và những tên giám sát đã đá vào bụng cô, dẫn đến chảy máu nghiêm trọng.Ngay lập tức cô được đưa đến nhà một bác sĩ địa phương nhưng cô đã chết trong quá trình cứu chữa”.
Gandhi cho biết trong quá trình điều tra cái chết của người phụ nữ, cảnh sát và các nhà chức trách bộ Lao động đã đi kiểm tra lò nung gạch này và phát hiện ra 293 người, bao gồm cả đàn ông và trẻ em, đang phải làm việc trong điều kiện không hợp vệ sinh và vô nhân đạo nơi đây.
Những người công nhân phải ở trong những căn phòng lụp xụp, bẩn thỉu làm từ rơm rạ và phải ngủ trên những tấm thảm trên nền nhà. Không có nhà vệ sinh, đàn ông, phụ nữ, trẻ em phải tắm và đi vệ sinh ngoài trời. Tệ hại hơn nữa, mỗi bữa họ chỉ được cung cấp một ít thức ăn, Gandi cho biết thêm.
Những người di cư được giải cứu và đưa trở về nhà ở Odisha and Bag và được chính quyền bang Telangana đền bù 70.000 rúp (khoảng 22 triệu đồng).
Chủ lò nung và 3 tên giám sát đã bị buộc tội giết người và phải chịu mức án ít nhất là 10 năm tù giam.
Tại đây, những người công nhân đã không được nhận mức lương tối thiểu, bị hạn chế tự do, đi lại, đồng thời bị lạm dụng thể chất. Họ phải sống trong điều kiện không hợp vệ sinh và không có cơ sở vật chất cần thiết, P. Vasudeva Rao thuộc Hội đồng đoàn kết quốc gia Adivasi cho biết.

Hàng ngàn phụ nữ Ấn Độ phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt.

Trẻ em phải làm việc cực khổ tại lò nung gạch đầu ô nhiễm và nguy hiểm.

Trẻ em đã phải làm việc nặng nhọc ngay từ khi còn nhỏ.

Căn phòng làm bằng rơm rạ lụp xụp là nơi ở của hàng chục công nhân.

Không có nhà vệ sinh, tất cả các hoạt động sinh hoạt diễn ra bên ngoài trời.
Trong những năm qua, đã có hàng ngàn người Ấn Độ, phần lớn từ những vùng nông thôn, vùng nghèo khó bị những tên buôn người lừa gạt, hứa hẹn sẽ cho họ một công việc tốt, nhưng cuối cùng đã bán họ vào các khu mại dâm, các gia đình cần người giúp việc, các lò đóng gạch hoặc các xưởng dệt may.
Thậm chí, nhiều trường hợp, những người công nhân làm việc mà không được trả lương hoặc trở thành nô lệ của nợ lần. Nhiều người không chịu được đã bỏ đi biệt tích, gia đình cũng không thể tìm được dấu vết gì của họ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Hướng dẫn mới nhất về khai và nộp thuế kinh doanh trên sàn thương mại điện tử năm 2026
Cứu 5 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng
Đề nghị truy tố “Shark” Bình trong vụ rửa tiền hơn 213 tỷ đồng liên quan các sàn Forex
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và nhiều thuộc cấp
-
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
-
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc