Bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Adrian Steirn đã cho chúng ta thấy một góc độ rất khác trong mối quan hệ giữa con người và sư tử.
|
|
|
Sở thú Khan Younis nằm tại dải Gaza giữa Israel và Palestine trong nhiều năm qua đã có hàng chục con vật chết vì đói.
Nạn nhân của chiến tranh có thể là bất kỳ ai, từ con người tới động vật. Như ở sở thú Khan Younis, sở thú được coi là tệ nhất trên thế giới, những con thú ở đây vì bị bỏ đói lâu ngày đã lần lượt chết, để lại cảnh tượng hoang tàn đến rợn người.
Đây thực chất là hậu quả của cuộc xung đột dải Gaza giữa Israel và Palestine. Bởi chiến tranh, nhân công không thể tới làm ở sở thú, lũ động vật chẳng được cho ăn và chăm sóc đầy đủ, kết cục cuối cùng chỉ có thể là cái chết.

Rất nhiều thú vật ở sở thú Khan Younis đã chết vì cuộc chiến
giữa Israel và Palestine.
Sở thú Khan Younis thuộc quyền sở hữu của Mohammed Awaida, mở cửa bắt đầu từ năm 2007, được rót vốn đầu tư tới hàng trăm nghìn USD. Chỉ một năm sau, cuộc chiến giữa Israel và phiến quân Hamas người Palestine bắt đầu nổ ra, sở thú đầy ắp tiếng cười, thu lợi nhuận cực cao ngày nào dần trở nên vắng vẻ.
Trong thời gian 3 tuần Hamas tiến hành không kích liên tục, Awaida không thể tới được sở thú Khan Younis, hàng chục con thú vì đói, bệnh tật đã chết đi.

Ít nhất đã có khoảng 65 con vật tại sở thú từng một thời được coi là
xa hoa bậc nhất dải Gaza.
Khan Younis có một truyền thống kỳ lạ là ướp xác động vật chết, để chúng kể cả khi chết đi cũng không hoàn toàn trở thành tro bụi, chôn vùi vào dĩ vãng mà vẫn có thể hiện diện ở nơi chốn từng nhà mình. Ông Awaida bắt đầu ướp xác thú chết tại sở thú này kể từ năm 2009 và đem chúng trưng bày thay cho hơn 65 con vật không còn hiện diện ở sở thú.

Một trong những con khỉ được ông Awaida ướp xác trưng bày
tại sở thú Khan Younis.

Ông Awaida bắt đầu việc tái hiện sự tồn tại của đám động vật kể từ năm 2009,
sau khi sở thú Khan Younis mất đi số lượng lớn động vật.

Khan Younis bắt đầu mở cửa từ năm 2007, được rót vốn đầu
tư hàng trăm nghìn USD.


Xác một chú hổ được ông Awaida ướp xác, nhồi bông.

Những con vật này đều chết vì đói và không được chăm sóc đầy
đủ trong 3 tuần xảy ra không kích, ném bom.

Một nhân viên tại sở thú Khan Younis đang tiến hành
bảo dưỡng xác ướp động vật.

Vì sự khắc nghiệt của thời gian, một số xác ướp đã bắt đầu hư hoại.

Không chỉ sở thú Khan Younis, sở thú Al-Bisan tại thành phố Beit Lahia
cũng mất đi 80 con thú, chỉ còn 20 con còn sống.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Vì sao thiệt hại lũ lụt gây ra ngày càng lớn?
Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng
Gió mùa Đông Bắc tăng cường, Bắc Bộ rét đậm, biển động mạnh
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
-
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng