Vì không có tiền trả nợ cho những kẻ cho vay nặng lãi, người đàn ông mà cô yêu thương cũng bỏ đi nên người mẹ trẻ đã ôm con nhảy cầu tự tử.
|
|
|
Mặc dù được các nhân viên cứu hộ hết lời khuyên nhủ nhưng người phụ nữ 32 tuổi vẫn quyết tâm ôm con trai 10 tuổi nhảy từ chiếc cầu cao 100m.
Trước khi ra đi, chị đã để lại một bức thư tuyệt mệnh kể rõ lý do. Người mẹ trẻ kể rằng vì kinh tế khó khăn, chị đã phải vay tiền của những kẻ cho vay nặng lãi. Sau đó, vì không có khả năng chi trả nên chị bị bọn chúng đe dọa, sỉ nhục. Quá tuyệt vọng, chị cho rằng tự tử là lối thoát duy nhất của mình trong lúc này.
Bức thư của người mẹ trẻ được giới truyền thông đăng tải gây xúc động mạnh: “Tôi đã quá tổn thương bởi những gì mà những người xung quanh mang đến, rời khỏi thế giới này và quên đi những gì đã xảy ra có lẽ sẽ tốt hơn.
Tôi không còn hy vọng, tôi đã bị đánh bại và chịu đựng sự sỉ nhục. Tôi lạc lõng trong thế giới này vì người đàn ông yêu thương tôi nhất đã bỏ rơi tôi. Tôi đã sai vì đã tin lầm người.

Chân dung 2 mẹ con nạn nhân trước khi tự tử - Ảnh: Mirror
Tôi có lỗi với con trai mình, người mà tôi yêu thương nhất trên đời này. Tôi không đủ khả năng để chi trả tiền học của nó, thậm chí tôi còn không có đủ tiền để cho nó ăn.
Con trai, mẹ đã khiến con rơi vào nguy hiểm, mẹ xin lỗi con”.
Ở cuối bức thư, chị kể về nỗi sợ hãi của mình khi mỗi ngày đều bị hành hạ bởi những lời hăm dọa, nợ nần. Những kẻ cho vay nặng lãi còn đe dọa sẽ làm hại đứa con trai mới 10 tuổi khiến chị rơi vào bế tắc.
Chị biết chắc rằng không ai có thể giúp mình và con trai nên đã tìm đến cái chết để giải thoát.
Chứng kiến cảnh người phụ nữ ôm đứa con nhỏ nhảy xuống chiếc cầu cao hơn 100m, những nhân viên cứu hộ ở tỉnh Tolima (Colombia) vô cùng bàng hoàng và đau đớn vì không thể thuyết phục được nạn nhân.

Nhân viên cứu hộ đau buồn vì không thể khuyên nhủ được người mẹ và tận mắt
chứng kiến cảnh hai mẹ con tự tử - Ảnh: Mirror
Theo thông tin từ Mirror, nạn nhân là Jessy Paola Moreno Cruz (32 tuổi) và con trai May Ceballos (10 tuổi). Gần đây, nạn nhân gặp khó khăn về tài chính và bị đuổi khỏi ngôi nhà của mình.
Hiện cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: 146 người nhập viện và điều trị
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe