Cộng đồng đã rất phận nộ sau khi nhận được những bức ảnh chụp hoạt động ‘ăn xin chuyên nghiệp’ của một nhóm người tại Trung tâm thành phố Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc.
|
Nghề giả mạo ‘ăn xin chuyên nghiệp’ trên đường phố |
Trịnh Châu là thành phố lớn, nơi có nhiều trung tâm thương mại sầm uất và dân cư khá đông. Và không quá khó để có thể bắt gặp những lực lượng ăn xin, mà thực tế cuộc sống của nhóm người này không có gì là khó khăn thực sự, họ xuống đường để hành nghề “ăn xin chuyên nghiệp” lừa đảo và quấy nhiễu người đi đường.

Thời gian cao điểm là vào buổi sáng, một người đàn ông khá lớn tuổi nằm trên một tấm vải trải nhựa dải trên mặt đất. Bên cạnh là một phụ nữ trung niên đang thực hiện việc cúi đầu xin hỗ trợ từ người đi đường.

Với chiêu bài dựng lên hình ảnh: người đàn ông tên là Zhang, 51 tuổi đang nằm bị xuất huyết não, bên người cha già là một con trai bị câm, con gái bị điếc bẩm sinh, họ là gia đình nghèo sống vất vả và vô vọng.

Sau vài giờ, một người đàn ông trung niên đến đứng trước thùng tiền đếm và nhét tiền vào túi. Người phụ nữ khuôn mặt tươi cười nói chuyện với anh ngày. Hôm sau, ông già nằm trên mặt đất như mọi lần, cũng đôi khi nói chuyện hay hoạt động khi đường phố thưa thớt người.



Sau khi chốt được số tiền trong ngày, người đàn ông đã đến Dennis mua sắm. Sau đó, tất cả cùng thưởng thức gà rán, thịt bò và bia tại nhà hàng để bù lại năng lượng sau công việc khó khăn dưới ánh mặt trời. Anh rót bia lạnh vào một vỏ chai nước khoáng, giả vờ là một loại nước cho người cao tuổi bị bệnh uống.



Một ngày họ di chuyển chỗ theo những điểm có đông người qua lại. Đôi khi người phụ nữ và ông già cũng thay vị trí của nhau. Họ đặt chiếc xô ở bên cạnh cùng vài túi đựng quàn áo cũ rách. Người đi bộ dừng lại theo thời gian, đặt xuống một đồng đô la, năm đô la hoặc mười đô la, hoặc thậm chí 20 nhân dân tệ vào chiếc xô với niềm tin chia sẻ và giúp đỡ chút tấm long cho người nghèo khó.

Khi có cán bộ quản lý trung tâm yêu cầu “xin vui lòng đi chỗ khác” thì những người này dùng chiêu bài khóc lóc, van xin và kể khổ... miễn sao đánh được vào lòng thương hại của mọi người đi đường.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: 146 người nhập viện và điều trị
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe