Gặp sự cố trong quá trình điều trị bệnh vàng da, cậu bé sơ sinh bỏng nặng và bị mẹ từ chối nhận nuôi.
|
|
|
Cậu bé Matvey Zakharenko ở Tula, phía nam Moscow (Nga) chào đời với thân hình khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, cậu bé được phát hiện mắc bệnh vàng da thể nhẹ và cần phải điều trị.
Các bác sĩ đã đưa ra phác đồ điều trị bằng biện pháp chiếu ánh sáng. Cụ thể là cho Matvey nằm trong một cái nôi có gắn đèn xung quanh và bật sáng cả ngày. Phương pháp này phải được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn.

Matvey Zakharenko được điều trị chứng vàng da bằng phương pháp chiếu ánh sáng.
Tuy nhiên, đáng buồn thay khi phương pháp được coi là hiệu quả này xảy ra sự cố đã cướp đi cuộc sống tươi đẹp của Matvey.
Theo đó, trong thời gian Matvey Zakharenko được điều trị bằng phương pháp chiều ánh sáng cần có sự giám sát 24/24 của nhân viên y tế. Nhưng y tá chịu trách nhiệm đã rời khỏi vị trí trực 1 ngày, bỏ mặc cậu bé nằm đó.
Trong khoảng thời gian y tá vắng mặt, một trong những bóng đèn được thắp sáng phát nổ và bắt lửa khiến cậu bé bị bỏng nặng. Khi y tá có mặt, Matvey đã bị bỏng nặng trên cơ thể.
Sự cố nổ bóng điện khiến Matvey Zakharenko bị bỏng nặng.
Thật tội nghiệp khi cậu bé Matvey lại bị chính mẹ đẻ của mình chối bỏ vì thân hình dị dạng khi bị bỏng. Mẹ cậu bé nghĩ rằng với thân hình này, Matvey cần phải có chế độ chăm sóc đặc biệt nên không muốn tiếp tục nuôi cậu bé nữa.

Thật tội nghiệp khi cậu bé còn bị mẹ đẻ từ chối tiếp tục nuôi.
Câu chuyện về cậu bé đáng thương bắt đầu lan rộng, cả bệnh viện, thậm chí cộng đồng đều biết đến. Và may mắn đã mỉm cười khi Matvey được một phụ nữ có tên Svetlana nhận nuôi.
Svetlana viết trên trang blog cá nhân của mình: "Quá trình nhận con nuôi đã hoàn tất. Matvey bây giờ chính thức là thành viên của gia đình chúng tôi, nhưng đó chỉ là một hình thức bởi chúng tôi đã chấp nhận và yêu con từ rất lâu rồi”.

Người phụ nữ có tênSvetlana đã nhận nuôi Matvey...

... và dần mang đến cho cậu bé cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.
Thật may mắn hơn nữa khi Matvey được thực hiện một số ca phẫu thuật để cải thiện các vết sẹo do bỏng gây ra.
Hiện tại Matvey đã được 2 tuổi, cậu bé đã có thể mỉm cười.
Mặc dù đã trải qua rất nhiều đau đớn và mất mát, Matvey vẫn tiếp tục chiến đấu bởi xung quanh còn rất nhiều người yêu thương con.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Vì sao thiệt hại lũ lụt gây ra ngày càng lớn?
Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng
Gió mùa Đông Bắc tăng cường, Bắc Bộ rét đậm, biển động mạnh
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
-
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng