Tự tử bất thành, gã sát nhân máu lạnh đâm chết người cha ngay trước mặt đứa con nhỏ tuổi sau đó bình thản đi mua rượu.
|
|
|
CCTV giao thông thành phố Middlesbrough, hạt Yorkshire (Anh) hồi tháng 4 năm ngoái đã ghi lại được cảnh Alexander Layton (34 tuổi) xuống khỏi xe bus, tạt ngang đầu xe của James Stokoe (40 tuổi) đang chở đứa con trai 4 tuổi và gây ra cãi vã.
Ngay lập tức Layton đã rút con dao 12inch thủ sẵn trong ba lô ra đâm tới tấp 6 nhát vào người cha xấu số.

Tên sát nhân tạt đầu xe của người cha xấu số gây ra xích mích giữa cả hai. Ảnh: DailyMail
Qua điều tra, công tố viên Peter Makepeace nói Layton đã có ý đồ tìm đến cái chết từ trước khi xuống xe bus, trước vụ tấn công gã đã gửi email đến Hội đồng Stockton Borough yêu cầu giúp đỡ về nhu yếu phẩm và nói gã đang muốn tự sát, vậy nên khả năng cao là Layton cố tình tạt đầu xe của Stokoe.
"Lúc đó hẳn James vô cùng tức giận bởi trên xe còn có cả đứa con trai 4 tuổi của anh ấy." – ông nói thêm.
Stokoe vội phanh gấp và tức giận tấp vào lề đường, sau đó có lời ra tiếng vào với Layton mà không hề biết gã giấu sẵn một con dao trong ba lô. Gã tiến tới và dùng dao đâm 6 nhát khiến nạn nhân chết vì mất máu chỉ sau vài phút.
Sau khi ra tay sát hại nạn nhân, Layton bình tĩnh rời khỏi hiện trường, vứt hung khí. Cảnh sát Cleveland đã mở một cuộc điều tra trên diện rộng nhằm truy bắt gã. Tên sát nhân bị bắt khi đang mua pizza tại La Bella Pizzeria sau một ngày trốn chui trốn lủi.

Sau khi sát hại nạn nhân, tên giết người điềm tĩnh mua vài đồ và đi cắm trại. Ảnh: The Gazette
Trong phiên tòa, Layton khóc nức nở, và phủ nhận mọi cáo buộc giết người, tuyên bố mình chỉ đang tự vệ chính đáng trước lời đe dọa sẽ "vặt đầu" gã của nạn nhân tuy nhiên không được chấp thuận.
Dựa vào báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy vết thương chí mạng là ở đùi, chứng tỏ nạn nhân đang ở trạng thái "dễ bị tổn thương", "cố gắng phòng vệ" khi bị tấn công. Bồi thẩm đoàn đã bác bỏ mọi bào chữa của Layton và kết án gã tội giết người, tuyên án tối thiểu 23 năm tù.
Công tố viên cũng cho biết Layton từng có tiền án, bị kết án 15 lần với 22 tội nhưng đa phần đều được hưởng án treo.
"Lần đầu bị cáo phạm tội là năm 2008, với tội danh cướp tài sản ở Amsterdam (Hà Lan), sau đó bị cáo từng hành hung chính mẹ của mình, thậm chí đe dọa muốn bà ‘chết đi’"- ông nói thêm.
Trưởng đội Điều tra vụ án Helen Barker cho rằng đây chắc chắn là một cú sốc lớn trong quá trình trưởng thành của con trai nạn nhân, có thể sẽ gây ra ám ảnh với đứa bé cả đời.
Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/ga-dan-ong-mau-lanh-sat-hai-cha-truoc-mat-con-nho-cctv-vach-tran-nguye..
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: 146 người nhập viện và điều trị
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe