Đức - Hy Lạp: Tưng bừng hiệp hai
Thứ bảy, 23/06/2012 00:17

Hiệp hai diễn ra đầy hấp dẫn khi có tới 5 bàn thắng được ghi.

Hết giờ!!! Đức chính thức giành vé vào bán kết khi hạ Hy Lạp với tỷ số chung cuộc 4-2 với một màn trình diễn hết sức thuyết phục. Họ sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu Anh - Italia.

Hiệp 2 được bù giờ 2 phút.

Phạt đền cho Hy Lạp khi Boateng để bóng chạm tay trong vòng cấm! Phút 89: Salpingidis rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 khi sút thành công từ chấm 11m.

Phút 83: Fotakis nỗ lực sút xa song quá khó để đánh bại Neuer.

Phút 80: Gomez vào sân thế chỗ Klose. Một trận đấu thành công của chân sút đang khoác áo Lazio.

VÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Phút 74: Reus cuối cùng cũng đã ghi bàn thắng cho riêng mình. 4-1 cho Đức. Họ coi như đã có mặt ở bán kết.

Phút 70: Mueller vừa vào sân suýt chút nữa đã lập công cho tuyển Đức.

VÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Phút 67: Klose bật cao đánh đầu sau quả đá phạt góc tung lưới Hy Lạp lần thứ ba. Cách biệt giờ đã là hai bàn cho người Đức.

VÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Phút 61: Khedira lao vào đệm bóng rất căng làm tung lưới Hy Lạp lần thứ hai. Một lần nữa người Đức vượt lên.

VÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Phút 55: Salpingidis tạt bóng hết sức thuận lợi cho Samaras lao vào đệm bóng chính xác. 1-1 cho Hy Lạp.

Hy Lạp vừa có một pha phản công khá nguy hiểm. Người Đức vẫn cần dè chừng sự vùng dậy dữ dội của đối thủ.

Chưa an tâm với một bàn cách biệt, Đức tiếp tục tấn công.

Hiệp 2 trở lại. Hy Lạp có 2 sự thay đổi người Fotakis thay Tzavellas. Gekas thế chỗ Ninis.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Đức. Cùng trở lại với chúng tôi trong 10 phút nữa.

Hiệp 1 được bù giờ 3 phút. Đức vẫn ép sân và có thêm một số cơ hội ăn bàn sau khi vuợt lên dẫn trước.

VÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Phút 39: Lahm thực hiện cú sút xa khá bất ngờ, Sifakis chạm được tay vào bóng song không thể cứu thua.

Phút 34: Schürrle cứa bóng điệu nghệ nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 32: Cơ hội cho Ninis khiến Neuer phải đổ người cứu thua.

Phút 24: Một lần nữa Reus phung phí cơ hội.

Phút 22: Một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt, kết thúc bằng cú dứt điểm của Ozil nhưng thủ môn Hy Lạp kịp cứu thua.

Sau những phút đầu bị dồn ép, Hy Lạp dần tạo được một thế trận cân bằng hơn.

Phút 15: Khedira ngã trong vòng cấm nhưng không có 11m cho Đức.

Đức ép sân dữ dội. Tỷ lệ kiểm sóat bóng lúc này là 77% - 23% nghiêng về Đức.

Phút 11: Thêm một tình huống nguy hiểm nữa, nhưng Reus dứt điểm ra ngoài ở một tư thế khá thuận lợi.

Phút 8: Makos có câu trả lời cho ĐT Hy Lạp.

Phút 7: Khedira có pha dứt điểm khá nguy hiểm.

VÀO!!! NHƯNG KHÔNG VÀO.... Trọng tài đã xác định Schürrle đã việt vị trước khi đưa bóng vào lưới Hy Lạp

Đức tràn lên tấn công ngay những phút đầu tiên.

1h45 trận đấu đã chính thức bắt đầu! Hy Lạp là đội giao bóng trước!

Có thể thấy ĐT Đức đã có điều chỉnh lớn trên hàng công khi bộ ba Schürrle, Reus, Klose đá chính ngay từ đầu thay cho Podolski, Mueller và Gomez.

1h đồng hồ trước khi bóng lăn, chúng tôi đã có trong tay đội hình ra sân của hai đội:

Đức: Neuer, Hummels, Badstuber, Lahm, Boateng, Khedira, Schweinsteiger, Özil, Schürrle, Reus, Klose

Dự bị: Wiese, Zieler, Schmelzer, Höwedes, Mertesacker, Gündoğan, Müller, Bender, Kroos, Götze, Podolski, Gomez.

Hy Lạp: Sifakis, Maniatis, Tzavellas, Papadopoulos, Torossidis, Papastathopoulos, Makos, Ninis, Katsouranis, Samaras, Salpingidis

Dự bị: Chalkias, Tzorvas, Malezas, Fotakis, Fortounis, Fetfatzidis, Liberopoulos, Mitroglou, Gekas.

Con số đáng chú ý

0 – Các trận đấu của Hy Lạp chưa bao giờ phải giải quyết trên chấm 11 mét.

0 – Đức chưa bao giờ thất bại trước Hy Lạp trong lịch sử. 8 lần gặp nhau trong quá khứ, Đức thắng 5, hòa 3.

1 – Đã 8 trận liên tiếp Hy Lạp không ghi được quá 1 bàn thắng và chỉ 2 lần được ca khúc khải hoàn.2 – Đây mới là lần thứ 2 Hy Lạp giành quyền vào chơi tứ kết VCK Euro. Lần trước là năm 2004 họ đã giành chức vô địch.

1 – Hy Lạp mới chỉ để thua duy nhất 1 trận tại Euro 2012, bao gồm cả vòng loại.

3 – Hy Lạp đã đá hỏng cả 3 quả penalty gần nhất mà họ được hưởng, một trong số đó là ở trận mở màn gặp Ba Lan tại VCK Euro 2012.

5 – Đức từng 5 lần giành quyền vào chơi tứ kết VCK Euro và họ đều đi được tới trận chung kết.

14 – Đức đang sở hữu chuỗi 14 trận thắng liên tiếp tại các giải đấu chính thức, một con số kỷ lục của ĐT Đức.

25 tuổi 107 ngày – Đó là độ tuổi trung bình của ĐT Đức trong trận đấu với Đan Mạch, trẻ nhất trong lịch sử Cỗ xe tăng tại các VCK Euro.

Dự đoán: 3-1

Fotakis
Tag: Euro 2012 , Đức - Hy Lạp , Đức , Hy Lạp , Bóng đá châu Âu