Một trận đấu thảm họa của hàng thủ Man Utd khi họ để đội khách ghi tới 4 bàn. Hòa 4-4 và chỉ có được 1 điểm, Man Utd đã có một sự chuẩn bị thực sự không tốt cho trận derby Manchester với Man City vào tuần sau.
|
|
|
Cuối tuần sau, Man Utd sẽ có trận derby quan trọng với Man City. Nếu thắng ở cuộc đấu với Everton, họ sẽ có một khoảng cách an toàn với đối thủ cùng thành phố và có thể đến làm khách tại The Etihad với tâm lý thoải mái. Nhưng một kết quả không tốt, hòa hoặc thất bại, họ sẽ phải trả giá đắt. Tất nhiên, đó là điều mà HLV Alex Ferguson và các học trò của mình không hề muốn chút nào. Họ không được phép xẩy chân trong những thời điểm quan trọng như thế này.
Quyết tâm là điều mà nhà ĐKVĐ có thừa, nhất là khi họ vừa trải qua một trận đấu tưng bừng trước QPR. Tất cả những gương mặt tốt nhất của Man Utd như Rooney, Nani, Valencia, Scholes hay Carrick đều đã được tung vào sân ngay từ đầu và một thế trận tấn công ồ ạt cũng đã được triển khai ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mike Jones. Tuy nhiên, dù là khách nhưng Everton mới là đội có được bàn dẫn trước. Phút 31, tân binh Nikica Jelavic mở tỉ số trận đấu bằng một pha chọn vị trí tuyệt vời.

Sự thất vọng của Rooney
Bị dẫn trước, Man Utd càng tấn công mạnh mẽ và rồi họ cũng đã được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa của Rooney trước khi hiệp 1 khép lại. Một thế trận mở trong hiệp 1 khiến tất cả chờ đợi vào một hiệp 2 bùng nổ và nó đã diễn ra đúng như thế. Có thêm 6 bàn thắng nữa được ghi và chia đều cho 2 đội. Bên phía Man Utd, những người lập công lần lượt là Welbeck, Nani và Rooney. Còn các bàn thắng bên phía Everton được thực hiện bởi Fellaini, Jelavić và Pienaar.
Thực tế, Man Utd đã có cơ hội rất lớn để giành 3 điểm trọn vẹn ở trận đấu này. Rooney giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn tới 4-2 sau 69 phút thi đấu. Song sự lỏng lẻo và không ăn ý ở hàng thủ đã giết chết họ. Trong một ngày thi đấu thảm họa, bộ đội Evans - Ferdinand đã phối hợp với nhau không tốt và mặc sức cho các chân sút Everton tung hành. Cả 3 bàn thắng trong hiệp 2 của đội khách đều đến khá dễ dàng.
Hòa 4-4, Man Utd đã tự làm khó mình trước trận derby Manchester với Man City và cả hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Nên nhớ rằng, ở trận đấu muộn, Man City chỉ phải đến làm khách trên sân của đội bét bảng Wolves và nếu họ giành chiến thắng, khoảng cách giữa hai đội chỉ còn là 3 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu Man Utd để thua Man City tại The Etihad vào cuối tuần sau, họ có nguy cơ đánh mất chức vô địch.
Đội hình thi đấu:
Man Utd: De Gea, Rafael Da Silva, Ferdinand, Evans, Evra, Valencia, Scholes, Carrick, Nani, Rooney, Welbeck.
Ghi bàn: Rooney (41’, 69’), Welbeck (57’), Nani (61’).
Everton: Howard, Hibbert, Jagielka, Distin, Neville, Osman, Heitinga, Gibson, Pienaar, Fellaini, Jelavic.
Ghi bàn: Jelavić (33’, 83’), Fellaini (67’), Pienaar (85’).
Thống kế trận đấu:

Chấm điểm:

AFC xác nhận sẽ xử phạt Malaysia về vụ cầu thủ nhập tịch
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chào đón Iran tham dự World Cup 2026
Từ 1/5: Cản vợ/chồng đi làm, truyền bá tư tưởng trọng nam khinh nữ bị phạt nặng
Nữ sinh viên bị lừa đảo hơn 800 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả danh Công an
Vụ “Mr Pips”: Hé lộ khối tài sản “khủng” của vợ chồng “Mr Hunter” bị thu giữ
Bộ GD&ĐT chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2026
-
Đề nghị truy tố “Shark” Bình trong vụ rửa tiền hơn 213 tỷ đồng liên quan các sàn Forex
-
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và nhiều thuộc cấp
-
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
-
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?