Không tạo ra một thế trận áp đảo và cũng không thực sự có nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng bằng bản lĩnh và sự tỏa sáng của các ngôi sao, Italia đã có chiến thắng 2-0 trước CH Ireland. Một tỉ số đẹp để họ giành vé đi tiếp.
|
|
|
Italia bước vào trận đấu với CH Ireland với tâm lý đè nặng. Ở một khía cạnh nào đó, họ không thể tự quyết định số phận của mình, bởi nếu trận đấu giữa Tây Ban Nha và Croatia kết thúc với tỉ số hòa 2-2, thầy trò Cesare Prandelli sẽ phải xách va-li về nước, đồng nghĩa với việc nỗi ám ảnh 2004 sẽ trở lại. Nhưng trước khi cái kết buồn ấy có thể trở thành sự thực, Italia cần phải có chiến thắng trước CH Ireland.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, với một sơ đồ chiến thuật thiên về tấn công, Italia đã tràn lên và kiểm soát thế trận. Tuy vậy, những cơ hội đến với họ cũng rất hiếm hoi. Có điều này là vì CH Ireland cũng muốn có một cái chia tay chấp nhận được. Đội bóng đến từ xứ sở sương mù chơi phòng ngự chặt chẽ và rất chủ động trong những pha phản công.
Ở một trận đấu chặt chẽ và có phần tẻ nhạt như thế này, sự đột biến chỉ có thể đến từ những cá nhân xuất chúng. Và đó là điều mà Italia hơn đứt CH Ireland. Phút 36, trong tình huống đá phạt góc, Cassano bật cao đánh đầu. Bóng chạm xà ngang và bật vào trong lưới, dù Damien Duff đã nhanh chân đá ra nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho Italia.

Cassano ăn mừng bàn mở tỉ số
Sau khi có bàn thắng, Italia cũng tiếp tục không thể tạo ra được một thế trận lấn lướt hơn, thậm chí họ còn để cho CH Ireland có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành Buffon. Nếu không có tài năng của thủ thành Juventus, có thể Italia đã không bảo toàn được cách biệt mong manh. Ở những phút cuối trận, Andrews - cầu thủ chơi năng nổ nhất bên phía CH Ireland nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Ngay khi chơi hơn người, Italia đã nhanh chóng cụ thể hóa ưu thế. Chân sút vào sân thay người Mario Balotelli đã có pha ngả người vô-lê cực đẹp, hạ gục Shey Given, ấn định tỉ số 2-0.
Với kết quả này, cùng với chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Croatia ở trận đấu cùng giờ, Italia đã giành vé đi tiếp với ngôi nhì bảng C. Một kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò Prandelli.
Đội hình ra sân:
Italia: Buffon, Chiellini, De Rossi, Barzagli, Abate, Balzaretti, Pirlo, Motta, Marchisio, Cassano, Di Natale.
CH Ireland: Given, O'Shea, Dunne, St Ledger, Ward, Duff, Whelan, Andrew, McGeady, Doyle, Keane.
Kết quả chung cuộc: 2-0
Bàn thắng: Cassano 35', Balotelli 90'
Thông số trận đấu:

Chấm điểm hai đội:

Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son là ai? Cơ duyên nào đưa Nguyễn Xuân Son đến với đội tuyển Việt Nam?
-
Ronaldo tạo cơn sốt chưa từng có khi vừa gia nhập làng Youtuber, nhận nút kim cương trong chưa đầy 12h
-
Ai là người giành được tấm Huy chương Olympic đầu tiên cho Việt Nam?
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh