V-League về đích: Kết cục nào có thể xảy ra?

Cuộc đua trụ hạng không chừa mặt ai. Cứ sau mỗi vòng đấu thì CLB Hà Nội lại bị lún sâu hơn ở khu vực “cầm đèn đỏ”.

Cho đến sau vòng đấu 25 thì đội bóng này đã thực sự nằm trong nhóm nguy kịch. Bây giờ thì với họ cũng như các đội bóng đang bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng là K.KH, K.KG và CS.ĐT thì chuyện gì cũng có thể diễn ra.

Sức mạnh sân nhà

Đó có thể là một sự trùng lặp lý thú khi cả 4 đội đang trong cuộc đua trụ hạng đều được đá sân nhà. Dù rằng V-League đã có những bước tiến xa về mức độ chuyên nghiệp. Song, khoảng cách yếu tố sân nhà - sân khách của các đội còn chênh lệch khá xa.

Mùa này, CS.ĐT có được 27 điểm thì trong đó 16 điểm họ giành được trên sân Cao Lãnh. Từ đầu mùa đến giờ, đội bóng này thắng 6 trận thì có 4 trận ở sân nhà. CLB Hà Nội giành được 18 điểm nhờ sân nhà, 5/8 trận thắng của họ được thực hiện ở Hàng Đẫy. K.KG cũng lấy sân nhà với khán giả cuồng nhiệt làm điểm tựa.

Họ giành được 18 điểm ở đây. Nhiều đại gia, trong đó có B.BD và SHB.ĐN đều đã từng phơi áo ở Kiên Giang. Trong số 4 đội bóng đang chạy trốn suất xuống hạng thì K.KH có thành tích tốt nhất khi đá trên sân nhà. Gần như toàn bộ điểm số của K.KH được lấy từ sân Nha Trang (21/29 điểm).

Với những gì đã diễn ra. Một trong những đội bóng tạo được niềm tin nhất trong cuộc chiến ở vòng đấu cuối chính là K.KH, cho dù đối thủ của họ có thể xương xẩu nhất: SLNA. CLB Hà Nội cũng là đội bóng có khả năng giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà bởi lẽ lực lượng của họ tốt nhất trong số những đội nhóm cuối. Họ chỉ phải tiếp V.HP đã hoàn toàn mất động lực sau khi chính thức rớt hạng ở vòng 23.

Nếu theo đúng logic về những chiến thắng hoặc lợi thế trên sân nhà thì CS.ĐT nguy nhất bởi dù có thắng, họ không có quyền tự quyết. Họ phải chờ những đối thủ chính của mình vấp ngã mà điều ấy thì rất khó vì những K.KH, K.KG hay CLB.HN đều được chơi trên thánh địa của họ.

Cái kết bất ngờ cho một mùa giải kịch tính?

Nhìn lại lịch sử V-League trong 10 năm trở lại đây. Người ta đã thống kê có đến 15/20 đội xếp ở 2 vị trí cuối bảng khi lượt đi kết thúc là rớt hạng. Đúng ra con số này là 16 đội nếu như Navibank Sài Gòn ở mùa giải 2010 không được chiếu cố đá trận play –off vì các đội hạng Nhất chưa hoàn tất việc chuyển đổi mô hình cổ phần hoá. Mọi thứ vẫn đang rất đúng ở mùa giải năm nay khi 2 đội xếp cuối bảng lượt đi 2012 là V.HP và CS.ĐT, thì có một đội đã rớt hạng, đội còn lại thì rơi vào thế ngặt nghèo hơn cả.

Tuy nhiên, V-League càng lúc càng khốc liệt hơn và khi mọi thứ chỉ được quyết định trong một trận đấu thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. V.HP cũng là một đội bóng được đầu tư lực lượng mạnh nhưng vẫn rớt hạng. Lịch sử có thể được viết lại ở CLB Hà Nội theo cái cách không ai ngờ tới. Nếu CS.ĐT, K.KG hay K.KH phải xuống hạng Nhất mùa sau, thì điều đó hẳn không làm NHM ngạc nhiên vì những cái tên này cũng từng lên xuống hạng nhiều lần.

Thế nhưng, nếu CLB Hà Nội mà rớt hạng thì với nhiều NHM, đó là thảm họa thực sự.  Thảm họa ấy nếu có sẽ khiến V-League 2012 trở thành một trong những mùa giải bí ẩn nhất. Tất nhiên, tất cả những cái kết ấy lúc này mới chỉ là dự đoán và nói về hậu quả của nó với các đội bóng cũng chưa thể chính xác. Bởi lẽ trái bóng vòng 26 vẫn còn chưa lăn và với những gì đã phân tích ở trên, vòng đấu hạ màn này hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng kịch tính, với kết cục xấu nhất (và đẹp nhất) có thể xảy đến với bất cứ đội bóng nào trên đường đua.