Tội phạm và cảnh báo (P.66): Những án tử dành cho kẻ chém giết người yêu tàn ác
Thứ năm, 09/05/2013 09:28

Lợi dụng sự tin tưởng, hung thủ đã bất ngờ ra tay sát hại người yêu để cướp tài sản.

Lê Thanh Đại - hung thủ gây ra cái chết cho cả gia đình người yêu lĩnh án tử hình

Lê Thanh Đại - hung thủ gây ra cái chết cho cả gia đình người yêu lĩnh án tử hình

Lạnh lùng ra tay chém giết người yêu rồi phi tang xác chết nhằm thoát tội, tuy nhiên hành vi giết người dã man của hung thủ không thoát khỏi ánh sáng của luật pháp.

Kẻ giết cả gia đình người yêu chấn động Thái Bình lĩnh án tử

Hôm qua 8/5, tại TAND tỉnh Thái Bình đã diễn ra phiên xử vụ án Lê Thanh Đại (SN 1981, thường trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) giết người dã man gây chấn động dư luận hồi cuối tháng 12/2012 vừa qua.

Hàng trăm người tới dự phiên tòa trong lòng phẫn nộ, đến khi HĐXX tuyên án tử hình dành cho bị cáo thì cả hội trường đứng lên vỗ tay. Trái với niềm phấn khởi của người dân, kẻ sát thủ vẫn lạnh lùng và đoán định được cái kết cho bản thân mình từ trước.

Tội ác của tên sát thủ được nhắc lại như sau: Lê Thanh Đại sau khi đến chơi và ăn cơm ở nhà người yêu là chị Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1980) đã man rợ giết chết cả gia đình 3 người gồm chị Tâm, ông Nguyễn Anh Tòa (SN 1941; địa chỉ 5/14, ngách 9, phố Doãn Khuê, tổ 17, phường Phú Khánh, TP Thái Bình) và bà Đoàn Thị Cún (SN 1949).

Lê Thanh Đại nhận án tử hình vì hành vi giết nhiều người

Ông Tòa bị hung thủ dùng chân tủ đập vào đầu và lấy dây thắt cổ nạn nhân chết trên giường ngủ ở tầng một. Vợ ông Tòa và con gái bị chết ở tầng hai. Công an tỉnh cho biết, kẻ thủ ác đã xuống tay man rợ hai mẹ con bà Cún bằng cách thắt cổ và dùng gậy đánh nhiều lần vào đầu, người nạn nhân.

Sau khi giết chết ba người, hung thủ đã cướp một xe máy wave, một máy tính xách tay và hai điện thoại di động, một USB 3G.

Sau một ngày lẩn trốn, kẻ sát nhân bị công an bắt giữ khi đang ẩn náu ở một nhà nghỉ tại TP. Hải Phòng.

Chặt đầu, vứt xuống sông vẫn không thoát tội

Hẳn dư luận không thể quên vụ án “xác không đầu” trong tòa nhà chung cư thuộc khu đô thị Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội. Vụ án đã gây hoang mang và chấn động dư luận trong khoảng thời gian dài.

Kẻ sát nhân đã giết người một cách dã man rồi quấn chăn lôi lên tầng thượng của tòa nhà. Để che đậy tội lỗi, hung thủ nghĩ cách phi tang mọi bằng chứng trên người nạn nhân như: Chặt đầu, chặt tay nạn nhân rồi phi tang xuống sông cách nơi gây án hơn 100km.

Nguyễn Đức Nghĩa trong phút nhận án tử

Thế nhưng dù che dấu tội ác đến đâu hung thủ vẫn bị lôi ra trước ánh sáng của công lý. Và thật bàng hoàng khi vụ án được phanh phui, hung thủ chính là người yêu cũ của nạn nhân. Hung thủ chính là Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, trú tại số nhà 112, ngõ Điện Nước, thuộc tổ 7, phường Lãm Hà, Kiến An, TP. Hải Phòng), nạn nhân xấu số là chị Nguyễn Phương Linh (1984, trú tại Hà Nội) người yêu cũ của Nghĩa.

Sau khi bị bắt, Nghĩa khai do thiếu tiền ăn tiêu nên nghĩ cách giết Linh để cướp máy tính, điện thoại và xe máy bán lấy tiền.

Với tội ác quá dã man, ngày 11/11/2010, TAND TP. Hà Nội tuyên án tử hình, và dù có viết đơn xin giảm tội lên Chủ tịch nước “vì lầm đường lạc bước”, xong lá đơn này cũng bị Chủ tịch nước bác bỏ.

Tử hình kẻ giết, phi tang xác người tình xuống sông

Dư luận tại tỉnh Bến Tre vẫn không ngừng “nóng” bởi vụ việc dã man trên lại được sự giúp sức của gia đình hung thủ.

Nạn nhân trong vụ án là chị Nguyễn Thị Thúy Ngân (sinh năm 1990, ngụ ấp Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc) bị người tình là Phạm Duy Nhân (21 tuổi, ngụ xã Hữu Định, huyện Châu Thành, Bến Tre), giết chết rất dã man.

Sau khi giết chết người tình, Nhân cho xác vào túi nilon phi tang xuống sông. Tuy nhiên khi vụ việc bị phanh phui, tên sát nhân vẫn ngoan cố không thừa nhận hành vi giết người yêu của mình.

Cho đến khi ra hầu tòa bị cáo vẫn không nhận tội, tuy nhiên cha, mẹ ruột của Nhân đều khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn, hối cải về hành vi che giấu tội phạm của mình, phù hợp với lời khai thể hiện trong hồ sơ vụ án và chứng cứ thu thập được. Lúc này bị cáo mới nhận tội.

Mới đây, TAND. Tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Nhân mức án cao nhất tử hình dành cho hành vi giết người dã man lại ngoan cố không nhận tội.

Nữ điều dưỡng viên giết người yêu lĩnh án

Thấy chàng sinh viên chưa chết hẳn, Lê Thị Bích Tuyền (27 tuổi, nguyên điều dưỡng bệnh viện Châu Đốc tỉnh An Giang) lấy tiếp thuốc Tothema tiêm vào tĩnh mạch và cuối cùng dùng dao đâm thấu tim người tình.

Nạn nhân là Trần Xuân Khoáng (21 tuổi, sinh viên Đại học Kiến trúc TP HCM) có tình cảm với Tuyền nên về sống cùng nhau tại một nhà trọ trên địa bàn TP. HCM. Do nghi ngờ Khoáng có “tình mới” nên Tuyền lên ý định giết Khoáng để trả thù.

Nữ điều dưỡng viên tại tòa

Trưa 14/3/2007, sau khi nấu cháo xong, Tuyền nghiền nát 13 viên thuốc ngủ cho vào bát cháo của Khoáng. Sau 10 phút, Khoáng có biểu hiện buồn ngủ, choáng váng nên hỏi: "Mày bỏ thuốc gì cho tao uống?". Thấy vậy, Tuyền muốn nhanh chóng cho Khoáng chết nên lấy thuốc Tothema tiêm cho người tình để anh bị nghẽn mạch, ngưng tim mà chết. Sau đó, Tuyền tự tử cùng người yêu bằng thuốc ngủ, thế nhưng Khoáng bật dậy ôm đầu kêu gào, sợ bị lộ Tuyền lấy dao đâm nhiều nhát vào tim cho chết hẳn sau đó uống thuốc ngủ tự tử theo. Tuy nhiên đến sáng thì Tuyền tỉnh dậy tìm thuốc để tiếp tục tự tử nhưng không còn, sau đó hung thủ gọi điện cho bạn và kể lại sự việc. Người bạn đã trình báo cơ quan chức năng tới bắt giữ Tuyền.

Với hành vi giết người dã man, nữ sát thủ đã lĩnh án tử cho hành vi dại dột của mình.

Thủ đoạn chung của hung thủ:

Lợi dụng mối quan hệ thân thiết, đối phương không đề phòng, hung thủ đã ra tay “đoạt mạng” người yêu một cách dã man. Do nghi ngờ người yêu “bội tình”, túng quẫn nên hung thủ sát hại người yêu để cướp tài sản. Sau khi lên kế hoạch và chuẩn bị hung khí, hung thủ ra tay "đoạt mạng" người yêu rồi phi tang xác bằng nhiều cách hòng thoát tội.

Dù có lẩn trốn tới đâu hung thủ cũng phải sớm quy hàng công lý. Những vụ việc trên báo động về loạt tội phạm mới giết người man rợ. Tuy nhiên, với hành vi tàn ác, hung thủ đã phải trả giá đắt bằng mạng sống của mình.

Tội phạm và cảnh báo: Chuyên đề về những câu chuyện, vụ án do nhẹ dạ tin lời kẻ xấu và phải trả giá đắt. Là những bài học cảnh tỉnh giúp độc giả nhìn rõ bản chất mưu mô, lừa lọc của tội phạm. Đón đọc trên Xahoi.com.vn lúc 10h30 các ngày thứ 5, 7 trong tuần.

 

Thiên Di

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: Giết người dã man , Án mạng , Vụ án xác không đầu , Phi tang xác chết , Chặt xác , Án mạng tại Thái Bình , Giết người yêu