Mẹ của T tá hỏa khi phát hiện trong điện thoại con gái mình có một tin nhắn gửi đi với nội dung: "T ơi! Nhớ mua bao cao su cho em nha… Em nhớ T lắm rồi…"
![]() |
|
"T ơi! Nhớ mua bao cao su cho em nha... Em nhớ T lắm rồi...".
Sự việc tày đình chỉ được phát hiện khi cha mẹ cô bé đọc được những dòng tin nhắn của nữ sinh này dặn thầy mua… bao cao su.
Theo thông tin ban đầu, giáo viên Phạm Văn Q. - Phó trưởng bộ môn Toán trường THPT chuyên Quang Trung (Bình Phước) đã 'quan hệ' với nữ sinh ở tuổi vị thành niên.
Trường THPT Chuyên Quang Trung - nơi thầy giáo Q công tác
Nữ sinh trong vụ việc Nguyễn Thị Thanh T. (SN 1997, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài học sinh lớp 9 của Trường THCS Tân Xuân).
Vì muốn con đậu vào trường THPT chuyên Quang Trung nên ba mẹ họ đã chọn thầy Phạm Văn Q để dạy kèm cho T. Tuy nhiên sau hơn một tháng, cha mẹ T thấy con mình mỗi lần đi học kèm môn Toán về thì tỏ ra mỏi mệt, không chịu ăn uống mà chỉ muốn đi ngủ. Nhưng sau nhiều lần để ý và theo dõi, ba mẹ T phát hiện con gái ngày càng có những dấu hiện bất thường.
Đến một ngày tháng 4.2012, vì được đi du lịch với nhóm bạn gái học cùng lớp. T thích thú đến mức vội vàng quên cả chiếc ĐTDĐ ở nhà.
Khi mẹ của em mở điện thoại, phát hiện có một tin nhắn gửi đi với nội dung: "T ơi! Nhớ mua bao cao su cho em nha… Em nhớ T lắm rồi…" Đây chính là số của thầy giáo Phạm Văn Q, người dạy thêm môn Toán cho T.
Sau cú sốc, mẹ của T bình tĩnh bàn với chồng để có hướng giải quyết sự việc và làm rõ những nội dung tin nhắn trong điện thoại. Sau 3 ngày đi chơi, T trở về nhà.
Đi du lịch về bị gặng hỏi T biết không thể giấu được người lớn nên cô bé đã kể câu chuyện tình với thầy giáo dạy kèm Toán. Thay vì giảng bài cho T thì thầy Q lại ngồi tán tỉnh với nữ học trò của mình với những lời đường mật có cánh.
Dù đã có vợ con và đang làm nghề cao quý, nhưng Q không kìm lòng được trước cô bé học trò xinh xắn. Mỗi buổi tới nhà thầy để ‘học bài’ thì Q và cô học trò nhỏ lại quấn vào nhau. Theo khai nhận của T với cha mẹ của mình, thì 'thầy' Q và T đã ‘yêu’ tổng cộng 3 lần.
Ba mẹ của T đã quyết định làm đơn tố cáo thầy giáo của Q gửi đến cơ quan CSĐT công an thị xã Đồng Xoài nhằm lật bộ mặt thật của thầy giáo.
Sau khi nhận đơn, cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài phối hợp với Công an xã Tiến Thành mời Q. tới trụ sở để làm việc. Khi công an lấy lời khai, đối tượng nghi vấn chối nằng nặc về việc hại đời cô nữ sinh cấp 2. Tại đây, Q cho rằng mối quan hệ giữa với T không vượt qua giới hạn cho phép.
Chỉ đến khi cơ quan điều tra đưa ra bằng chứng là những tin nhắn mà T đã gửi vào số điện thoại của Q với mốc thời gian cụ thể rạch ròi thì hắn đã cúi nhận hành vi.
Được biết mới đây, cơ quan Công an thị xã Đồng Xoài đã khởi tố bị can, nhưng cho tại ngoại với thầy Q về hành vi ‘giao cấu với trẻ em’.


-
Ngành nghề siêu hot với mức lương lên tới 100 triệu đồng/tháng, Việt Nam đang 'khát' nhân lực
-
Ở Việt Nam có 3 nghề hái ra tiền dành riêng cho nhóm tính cách hiếm, kiếm 70 triệu đồng/tháng không khó
-
Ba đại học hàng đầu Việt Nam bắt tay hợp tác, sinh viên có thể nhận văn bằng của cả ba trường
-
Những cách nạp tiền điện thoại nhanh nhất hiện nay




-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Một tỉnh nghèo miền núi bất ngờ lọt top 5 tỉnh thành tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, vượt mặt Hải Phòng, Quảng Ninh
-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất
-
Rất nhiều người không biết: Muốn cấp đổi Căn cước, VNeID bắt buộc phải cập nhật định danh mức độ 2
-
'Qua sắp xếp, nhiều tỉnh miền núi sẽ có biển và tỉnh miền biển sẽ có núi'