Nóng 24h: Tấn công cảnh sát giao thông, chế biến thuốc giả từ thức ăn gia súc và phẩm màu
Thứ ba, 17/07/2012 22:35

Sập hầm đào vàng, tấn công cảnh sát giao thông, kinh hoàng chế biến thuốc giả bằng thức ăn gia súc và phẩm màu... là những tin nổi bật nhất trong 24h qua.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sập hầm đào vàng, 3 người bị vùi chết

Khoảng 12h30 ngày 17/7, trên địa bàn khe Xốp Mai, bản Văng Môn, xã Xiêng My (huyện Tương Dương - Nghệ An) đã xảy ra một vụ sập hầm đào vàng.

3 nạn nhân tử vong ngay sau đó được xác định là anh Vi Văn Cả (18 tuổi), Lo Văn Tú (24 tuổi) và Lo Văn Hòa (38 tuổi); cả ba cùng trú ở xã Xiêng My, huyện Tương Dương.

Thông tin ban đầu cho biết, khu vực bị sập do người dân đào vàng dạng hàm ếch, đất yếu bị sập. Hiện nguyên nhân chính xác vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 9h ngày 15/7, cháu Hà Văn An (5 tuổi) và Lương Văn Anh (6 tuổi) trú tại bản Cao Vều 3, xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn - Nghệ An) bị rơi xuống hố đào vàng của người dân khai thác chưa được vùi lấp. Hậu quả làm cả hai cháu tử vong và nhiều giờ sau người nhà mới phát hiện ra sự việc.

Nóng trong ngày với các vụ chống đối, tấn công cảnh sát giao thông

- Sáng 17/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 1h sáng cùng ngày, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, tổ tuần tra Cảnh sát cơ động phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 19L - 3321 do Nguyễn Văn Thủy, sinh năm 1984, quê ở Đoan Hùng – Phú Thọ điều khiển có dấu hiệu khả nghi.

Bất chấp lệnh dừng xe để kiểm tra của các chiến sỹ cảnh sát, lái xe cho xe chạy đến ngã tư đèn xanh, đèn đỏ đường Nguyễn Trãi – Bò Sơn – Võ Cường – thành phố Bắc Ninh.

Khi chiếc xe của tổ tuần tra do Thượng sỹ Trần Đăng Vĩ, sinh năm 1985 và hạ sỹ Nguyễn Khắc Anh điều khiển vượt lên tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe thì bị chiếc xe tải đâm thẳng vào, làm Thượng sỹ Trần Đăng Vĩ tử vong sau khi đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh ít phút. Hạ sỹ Nguyễn Khắc Anh bị văng lên vỉa hè rất may chỉ bị choáng, hiện đang được điều trị.

Thượng sỹ Trần Đăng Vĩ trú quán tại Song Giang, Gia Bình, Bắc Ninh, vừa tốt nghiệp trường Trung cấp Trại giam và về công tác tại phòng PC 65, Công an tỉnh Bắc Ninh từ tháng 10/2011.

Sau khi vụ việc xảy ra, Nguyễn Văn Thủy đã bị bắt giữ.

- Cũng vào lúc 8h sáng ngày 17/7 tại ngã ba đường Lê Đức Thọ - Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Trong khi tổ CSGT đội 4 (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Hà Nội) làm nhiệm vụ thì phát hiện chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS 29A-06567 do Đồng Xuân Long (SN 1966, HKTT tại Bạch Đằng, Gia Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển đi cùng Nguyễn Đức Trọng (SN 1982, Vĩnh Phúc) vi phạm luật giao thông.

Thấy vậy, Thượng úy Nguyễn Hồng Quân ra hiệu lệnh dừng xe, lái xe Long vẫn tiếp tục rồ ga đi thẳng khiến CSGT này phải tránh sang và đuổi theo.

Khi xe chạy ra đường Giải Phóng, Thượng úy Quân dừng được xe thì lái xe Long ngó đầu ra lăng mạ: “Thằng nhóc con, mày tuổi gì mà đòi dừng xe” rồi mắng chửi, vu vạ cho CSGT phun nước bọt vào mặt rồi tiếp tục rồ ga bỏ chạy.

Thượng úy Quân bị trầy xước, thâm tím cơ thể và rách quần áp, rơi ve áo và phù hiệu sau khi bị hành hung

Lúc này, Thượng úy Quân quay lại để huy động phương tiện, lực lượng đuổi theo. Nhưng khi mới đến đường sắt, lái xe Long quay xe lại từ phía sau, xuống xe và xông lên dùng tay bóp cổ rồi cụng đầu vào đầu Thượng úy Quân trước sự chứng kiến của tổ công tác và hàng trăm người qua đường.

Thấy đồng đội bị tấn công, CSGT làm nhiệm vụ và CA phường Hoàng Liệt đã ra giải quyết. Lúc này, Long vẫn tiếp tục bóp cổ, hành hung Thượng úy Quân, buộc lực lượng chức năng phải dùng vũ lực khống chế.

Thấy Long bị khống chế, Trọng từ ô tô lao ra, tiếp tục ôm lấy Thượng úy Quân, giật đứt ve áo, phù hiệu, làm Thượng úy ngày ngã xuống đường và chảy máu. Trọng cũng bị khống chế ngay sau đó. Cả hai bị đưa về CA phường Hoàng Liệt để giải quyết.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, CA phường Hoàng Liệt đã tiến hành lập biên bản, báo cáo sự việc lên CA quận Hoàng Mai.

Theo xác minh ban đầu, Long là đối tượng đã có 1 tiền án 6 năm tù về tội cướp tài sản.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

- Vào 11h ngày 17/7 tại ngã ba Ba La, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội. Khi lực lượng CA phường đang làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh cho tài xế điều khiển chiếc xe taxi BKS 29A-542.81 dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Không những không chấp hành hiệu lệnh, nữ tài xế đã lái xe hất tung một đồng chí CA lên nắp capo trước sự chứng kiến của rất nhiều người đi đường.

Khi bị lực lược CA truy bắt, nữ tài xế trong xe đã đâm thẳng và hất tung một CA lên nóc capo khiến chiến sỹ đập mạnh vào tấm kính phía trước trước làm rạn vỡ. Không dừng lại ở đó, khi một xe ôm chở CSGT đuổi theo, cũng đã bị chiếc taxi bỏ chạy đâm vào gây hư hỏng nặng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Lạnh người cách chế biến cà phê bằng đậu nành + hóa chất, thuốc giả chế biến bằng thức ăn gia súc và phẩm màu

- Tại cơ sở rang xay cà phê Thông Phát (số 108 - lô 4 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú). PV phát hiện quy tình chế biến cà phê bằng đậu nành + hóa chất.

Cơ sở như một nhà kho, được xây dựng bằng sắt thép mái tôn cũ kỹ, trên diện tích hơn 500 m2. Bên phía tay phải cơ sở, chiếm 2/3 diện tích là nơi chứa hàng trăm bao tải đậu nành; phần còn lại đủ để 3 máy rang đậu và 1 căn phòng nhỏ chứa các thùng hóa chất. Ngoài trời nắng nóng oi bức, bên trong càng nóng bức hơn bởi 3 lò rang hừng hực lửa hoạt động hết công suất. Cái lạ ở đây là mặc dù trong cơ sở và xung quanh không có một hạt cà phê nào nhưng mùi cà phê thơm lựng lan tỏa khắp khu vực…

“Cơ sở chế biến cà phê nhưng đố anh tìm được hạt cà phê nào” - một công nhân ở đây vừa cười vừa nói một cách tự nhiên không chút e dè. Chúng tôi cứ ngỡ câu nói đùa nhưng sau một hồi quan sát, mới biết anh công nhân nói thật. Vậy mà, hằng ngày, cơ sở này vẫn cho ra lò hàng tấn cà phê “đểu” cung cấp cho thị trường.

Một công nhân cho biết, 3 cái máy rang tại đây có công suất 250 kg/mẻ/cái. Đầu tiên, đậu nành hạt được cho vào lò rang cho cháy đen, rồi đổ vào một thùng nhựa lớn. Sau đó, đổ vào thùng nhựa một hỗn hợp hóa chất màu đen đã được pha sẵn (tùy theo yêu cầu của khách hàng mà chủ cơ sở tẩm mùi vị đậm đặc hay nhẹ hơn).

Toàn bộ đậu nành và hóa chất được cho tiếp vào lò quay đều để hóa chất thấm vào từng hạt đậu. Đậu nành trộn xong được đổ ào ra một cái khay lớn làm bằng tôn đặt dưới nền đất, một số công nhân xúm vào dùng xẻng đập, trộn liên hồi; rồi dùng quạt sấy khô không cho dính cục. Lúc này, hạt đậu nành biến thành màu đen giống hệt màu hạt cà phê, dù không phải cà phê nhưng thơm mùi cà phê đến sặc cả mũi…

Lấy dung dịch màu đen “lạ” tẩm vào nậu nành rang

Tại cơ sở Thông Phát, có thể nói hãi hùng nhất là công đoạn pha chế các loại hóa chất không rõ nguồn gốc với nhau để tẩm vào đậu nành sau khi rang. Chúng tôi thấy công nhân dùng ca nhựa múc thứ nước màu đen pha sẵn đổ vào đậu nành. Để có được hỗn hợp màu đen này, chúng tôi thấy công nhân pha trộn nhiều loại hóa chất khác nhau, có những hóa chất lấy từ can nhựa không có nhãn mác.

Chúng tôi đã kịp ghi hình lại nhiều công đoạn chế biến đậu nành thành “cà phê”. Công nhân tham gia chế biến ở đây có người mặc quần đùi, có người cởi trần; hoàn toàn không bao tay, khẩu trang… Kể cả các dụng cụ sử dụng pha chế ở đây đã quá cũ kỹ, đóng nhiều lớp đen xì, trông rất mất vệ sinh. Chứng kiến cảnh nước, hóa chất, đậu nành vung vãi khắp nơi trên sàn đất suốt trong quá trình chế biến, chúng tôi không khỏi rợn người khi tưởng tượng đang cầm ly cà phê uống. 

Đậu nành sau khi trộn các loại hóa chất, hương liệu và rang xong

Chúng tôi phối hợp với Thanh tra Sở Y tế TP. HCM để tiến hành kiểm tra cơ sở vào hôm qua 16/7. Tại thời điểm kiểm tra, có hàng trăm bao nguyên liệu là đậu nành, bắp để làm ra “cà phê” chất tại đây, nhiều nơi những nguyên liệu này đổ ngổn ngang ra sàn nhà đen kịt. Bên cạnh là các hóa chất, nguyên liệu để tẩm ướp đậu nành, bắp như: bột màu, đường hóa học, bơ, rượu… cũng để bừa bãi.

Nếu ai chứng kiến cảnh chế biến cà phê ở đây thì sẽ không bao giờ dám uống cà phê không rõ nguồn gốc nữa. Bởi, nhà vệ sinh thì đặt trong khu sản xuất; đậu nành, bắp sau khi tẩm ướp hóa chất, sấy... được cho ra những ô vuông dưới sàn nhà rất bẩn để các công nhân dùng bàn cào đảo qua lại. Đến nơi pha hỗn hợp hóa chất để tẩm đậu nành càng ớn lạnh hơn. Nhiều thành viên trong đoàn thanh tra khi chứng kiến phải thốt lên “từ nay hết dám uống cà phê bên ngoài; phải mua cà phê hạt về mà tự chế biến thôi!”.

Đoàn thanh tra lập biên bản, buộc cơ sở Thông Phát ngưng hoạt động; niêm phong, thu giữ một số hóa chất, phẩm màu, “cà phê” thành phẩm… để kiểm nghiệm làm rõ.

- Cũng tại TP. Hồ Chí Minh phát hiện hàng loạt loại thuốc tân dược giả, nhái, không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang được bày bán công khai trên thị trường, được chế biến từ thức ăn gia súc và phẩm màu.

Đến chợ sỉ thuốc Tây trên đường Đặng Tất (Q. 1, TP. HCM), nhìn đâu cũng thấy thuốc, hàng hàng lớp lớp như một siêu thị. Thuốc được đựng trong các thùng giấy lớn, chất cao tới trần nhà.

Tại TP. HCM, mặt hàng thuốc cảm bị nhái nhiều nhất. Theo đó, thuốc viên Panadol trị cảm, nhức đầu được Công ty SmithKline Beechamp.l.c (Anh) nhượng quyền sản xuất cho Công ty Liên doanh Dược phẩm Sanofi Synthelabo VN (Thủ Đức, TP. HCM), đã bị làm nhái dưới tên Pancid… do một Công ty cổ phần ở Trà Vinh sản xuất.

Lực lượng chức năng bắt giữ một cơ sở sản xuất thuốc Tây giả

Cầm hộp thuốc 100 viên nén, vỉ 10 viên, người tiêu dùng dễ bị nhầm lẫn từ màu sắc đến kiểu dáng. Một mặt hàng khác cũng bị làm nhái nhiều là viên Decolgen trị cảm, sổ mũi, màu vàng mỡ gà, được đựng trong vỉ 20 viên của United Pharma Việt Nam, bị làm nhái thành Dehano…, có cùng công thức bào chế, cũng đựng trong vỉ 20 viên do một Công ty cổ phần tại Việt Nam sản xuất. Cũng của Công ty United Pharma Việt Nam, viên Alaxan nén 2 màu trắng - nâu đặc trưng trị cảm, đau nhức, ép trong vỉ 20 viên, có hàng nhái tên Prota… do một công ty cổ phần sản xuất.

Thuốc bổ cũng bị làm nhái rất nhiều. Mặt hàng thuốc bổ Homtamin, hộp hai màu vàng- nâu chứa 60 viên nang mềm gồm 12 vỉ , mỗi vỉ 5 viên, ngoài bao bì ghi Công ty TNHH Korea United Pharm. Int’l. Inc (Thuận An, Bình Dương). Trên thị trường cũng có viên nang mềm Liptamin giống Homtamin như hai giọt nước. Cách trình bày hộp đựng thuốc cũng giống hệt, ghi nơi sản xuất ở Nam Định.

Các thuốc đặc trị cũng là mặt hàng bị làm nhái. Về mặt hàng thuốc ho có viên Terpin Gonon bọc đường của Pháp bị nhiều nơi làm nhái. Các nhóm mặt hàng tiêu hóa, kháng sinh, dầu xức cũng cùng chung số phận. Theo ghi nhận, giá cả hàng nhái rẻ hơn hàng chính hãng đến hàng chục lần.

Chúng tôi làm quen được với chị Thảo – chủ một cửa hàng chuyên cung cấp các loại thuốc ngoại nhập. Chị Thảo cho biết: “Cửa hàng chị chuyên lấy thuốc từ nước ngoài về, loại nào cũng có, giá cả cũng rất rẻ. Nếu các em mua với số lượng lớn thì chị sẽ bớt cho vài giá”. Trước khi ra về, chị cũng không quên trao đổi số điện thoại với chúng tôi và nói khi nào cần mặt hàng nào thì cứ gọi cho chị, chị sẽ cung cấp số lượng lớn với giá rẻ.

Trong khoảng mấy năm trở lại đây, tỷ lệ thuốc giả được phát hiện tăng đột biến, chủ yếu là thuốc đắt tiền và do công nghệ in ấn, dập viên hiện đại, ngay cả giới chuyên môn cũng khó phân biệt đâu là thuốc thật, đâu là thuốc giả.

Qua nhiều lần thâm nhập vào các cơ sở làm thuốc giả tại TP. HCM, chúng tôi có làm quen được với một người đàn ông tên Khương là một tay trùm đầu nậu, chuyên vận chuyển hàng lậu từ cửa khẩu biên giới về nước. Khương cho biết: “Công nghệ sản xuất thuốc giả rất hiện đại. Nếu mình muốn làm loại nào thì chỉ cần đưa mẫu mã ra là có thể được đáp ứng ngay”.

Khương cho biết thêm: “Ttrước đây, thuốc giả thường được vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam các cửa khẩu phía Bắc như Tân Thanh (Lạng Sơn), Móng Cái (Quảng Ninh)…, rồi từ đó vận chuyển vào TP. HCM bằng ô tô để tiêu thụ. Nhưng hiện nay, do lực lượng chức năng kiểm tra gắt gao nên thuốc giả được vận chuyển từ Trung Quốc qua Lào, sang Campuchia rồi về Việt Nam qua các cửa khẩu như Mộc Bài (Tây Ninh)... Tuy chi phí hơi đắt nhưng an toàn vì cảnh sát bên đó “thoáng” hơn”.

Ngoài ra, Khương cũng cho biết, hiện nay, ngoài việc vận chuyển thuốc từ nước ngoài về thì những cơ sở buôn bán thuốc lậu này còn sang tận Trung Quốc mua những công nghệ sản xuất thuốc giả. Theo đó, chỉ với 30 đến 40 triệu đồng là đã có thể mua được một chiếc máy ép vỉ hoặc máy dập viên. Với “công nghệ cao”, các đầu nậu sản xuất thuốc giả có thể chế tạo thuốc từ mọi nguyên liêu như: Bột ngô, bột sắn, tinh bột gạo… đến những nguyên liệu “cấp cao” như: Bột gạch, bột mực in, bột đá nhẹ, sơn, gan heo…

Trong nhiều năm qua, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện được rất nhiều những cơ sở, đường dây sản xuất thuốc giả. Điển hình như vụ chế tạo thuốc của Huỳnh Ngọc Quang (TP. HCM), trùm đường dây làm thuốc giả lớn nhất Việt Nam. Chỉ với vài dụng cụ thô sơ từ nhà bếp, nhóm của Quang đã sản xuất hàng loạt loại thuốc chữa bệnh giả, nhái như: Thuốc tim mạch, huyết áp, thuốc bổ, khánh sinh của hàng loạt những hãng dược phẩm lớn ở nước ngoài như: Novartis, Roche (Thụy Sĩ), Gedeon Richter (Hungary), Janssen Cilag (Mỹ), Solvay (Hà Lan)…

Hoặc trong đợt truy quét vừa qua, Công an Hà Nội đã phát hiện nguyên liệu chính làm nên thuốc phong tê thấp Bà Giằng được phát hiện trong năm cửa hàng tại Hà Nội là hạt Mã Tiền. Đây vốn dĩ là loại hạt có tính độc, có thể làm cho bệnh nặng thêm và có thể dẫn đến tử vong do tác dụng phụ của hoạt chất giả.

Đã từ lâu, tại các phiên chợ ở các khu cửa khẩu như Hoa Lư (Bình Phước), Mộc Bài (Tây Ninh)… xuất hiện tràn lan các loại thuốc không rõ nguồn gốc với giả rất rẻ. Từ thuốc uống, xoa bóp ngoài da, đến huyết thanh, thuốc tiêm, và cả thuốc diệt chuột. Các loại thuốc này không hề có chút thông tin chỉ dẫn bằng tiếng Việt; người bán, người mua không biết tiếng Trung Quốc, chỉ nhận dạng thuốc qua hình dáng, màu sắc… Và giá cũng chỉ từ 10 đến 20 nghìn đồng là có thể mua được thuốc cảm sốt, đau đầu, đau bụng…. Ngay cả thuốc kích dục cũng bày bán tràn lan tại các phiên chợ này nhái thương hiệu Viagra với giá rất rẻ.

Một công thức chế biến thuốc giả thông thường là: Bột khoai tây + thức ăn gia súc + chất kích thích + phẩm màu. Ngoài cách làm thuốc giả hoàn toàn từ những nguyên liệu trên, các cơ sở sản xuất thuốc giả còn sử dụng các chiêu thức khác để kiếm lời như: Vỏ ngoại ruột nội, mua thuốc thật pha trộn với các nguyên liệu phụ tỉ lệ 1/3, thậm chí 1/6. Vì thế, giá thành của những loại thuốc giả này chỉ bằng 1/3 thuốc thật.

Quốc tế: 300 con giun làm tổ trong bụng cô gái

Bệnh viện Nhân dân số 1 thuộc thành phố Vĩnh Khang là nơi cứu chữa cho cô này qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân tên Tiểu Mỹ. Vào ngày 15/7, sau ca làm đêm, Tiểu Mỹ trở về nhà lúc 4h 30 phút sáng (giờ địa phương) và than vãn với chồng về hiện tượng đau bụng quằn quại của mình trước đó. Vừa đặt lưng nghỉ ngơi, những cơn đau lại ập đến, khiến cô không chịu nổi.

Các bác sỹ đã mất hơn nửa tiếng mới gắp hết ổ giun trong bụng cô gái

Chồng Tiểu Mỹ nhanh chóng đưa vợ vào bệnh viện kiểm tra. Sau khi khám tổng thể, các bác sĩ nghi ngờ có giun làm tổ trong bụng bệnh nhân. “Chúng tôi đã nghĩ tới trường hợp này, nhưng không ngờ số lượng giun lại nhiều tới vậy. Sau khi mổ banh ruột, chúng tôi nhìn thấy cả tập đoàn giun đang cựa quậy bên trong. Phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới dùng kìm lấy sạch chỗ giun này. Mỗi con dài hơn chục cm, tổng cộng có khoảng 200 – 300 con”, bác sĩ Đinh, người phụ trách ca phẫu thuật cho biết.

Bệnh nhân này đang được điều trị hồi sức sau ca mổ. Do phải phẫu thuật vùng ruột, Tiểu Mỹ không thể ăn uống, sắc mặt vàng vọt, cơ thể gầy yếu, nói năng khó khăn.

Theo lời kể của bệnh nhân này, từ nhỏ cô đã lớn lên ở vùng nông thông nên thường xuyên hái quả dại trên núi để ăn. Suốt nhiều năm qua, Tiểu Mỹ uống thuốc tẩy giun. Nhưng tới nửa năm trước, cô phát hiện, thuốc đã uống mà không thấy giun xuất ra ngoài, nên ngưng sử dụng. Một thời gian sau thì xuất hiện triệu chứng đau bụng quằn quại như trên.

Phó chủ nhiệm Đồng Vĩ Dân của bệnh viện Nhân dân số 1 nhận định: “Giun sán xuất hiện là do thói quen sinh hoạt của con người. Trước khi ăn, chúng ta nên rửa tay và hạn chế dùng các thực phẩm còn sống”.

NÓNG 24h qua: Tổng hợp tin tức kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh hình sự, quốc tế nóng hổi, hấp dẫn nhất trong ngày, chính xác, trung thực, kịp thời. Bạn đọc theo dõi các buổi sáng hàng ngày tại xahoi.com.vn

 

Việt Anh (Tổng hợp)
Tag: Tấn công cảnh sát giao thông , Chống người thi hành công vụ , Thuốc gia , Cà phê dởm , Sập hầm đào vàng , Nóng 24h