Bồ Đào Nha đã bị Tây Ban Nha loại tại bán kết EURO 2012. Nhưng chính một người Bồ Đào Nha lại đóng vai trò cầm cân nẩy mực ở trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Italia.
Trọng tài Pedro Proenca. |
Ông là Pedro Proenca. LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã xác nhận rằng người đàn ông gốc Lisbon này sẽ bắt chính ở màn đại chiến giữa La Roja và Azzurri. Chỉ 6 tuần trước, chính Proenca đã điều hành thành công trận chung kết Champions League giữa Bayern và Chelsea, nơi The Blues giành phần thắng trên chấm penalty. Đây là một trong những lí do giúp Proenca tiếp tục được UEFA đặt niềm tin.
Hơn nữa, Proenca là một trong những trọng tài bắt tốt nhất tại EURO 2012. Ông bắt chính 3 trận Tây Ban Nha - CH Ireland, Thụy Điển - Pháp, Anh - Italia và đều được UEFA chấm điểm A. Đó thực sự là một điều đáng khen ngợi nếu biết rằng trước ngày hội bóng đá trên đất Ukraine/Ba Lan, Proenca chưa từng dự một giải đấu lớn nào ở cấp độ ĐTQG. Nếu tiếp tục bắt tốt trận chung kết, Proenca chắc chắn sẽ còn tiến xa trong sự nghiệp trọng tài bóng đá của mình.
Pedro Proenca chính là trọng tài bắt chính trận CK Champions League 2011/12.
Sinh ra tại Lisbon năm 1970, vị Vua áo đen này còn một nghề nữa là tư vấn tài chính. Sở thích của ông là trượt tuyết. Trong lúc rảnh rỗi, Proenca hay đọc và viết sách. Ông khởi nghiệp trọng tài năm 1998 khi 28 tuổi tại các giải đấu của LĐBĐ Bồ Đào Nha. Chỉ 5 năm sau, Proenca đã lọt vào danh sách các trọng tài của LĐBĐ thế giới (FIFA).
Đến năm 2004, Proenca bắt đầu biết đến các trận đấu ở cấp độ đội tuyển khi tham gia bắt tại giải U-19 thế giới. Ông được chọn bắt chính trận chung kết giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha. Proenca tiếp tục đà thăng tiến và năm 2007 ông điều hành trận Champions League đầu tiên trong sự nghiệp. Giờ Proenca là sự lựa chọn thường xuyên của UEFA cho các trận thuộc giải đấu danh giá nhất châu Âu. Trong mùa 2010/11, ông bắt 5 trận Champions League trong đó có trận lượt về bán kết giữa Man Utd và Schalke.
Lỗi lớn nhất mà Proenca mắc phải trong sự nghiệp của mình có lẽ là việc ông thổi penalty cho Porto giúp họ hòa Benfica 1-1 ngay tại thánh địa Da Luz cách đây 3 năm. Pha quay chậm cho thấy Lisandro Lopez rõ ràng đã ngã giả vờ. Sau khi mổ băng, LĐBĐ Bồ Đào Nha lập tức quyết định phạt treo giò Lisandro vì lỗi cố tình ăn vạ. Chính Proenca đã phải lên báo thừa nhận sai lầm và nói lời xin lỗi với Benfica.
Hành động của Proenca đã giúp nhiều fan Benfica tha thứ cho ông. Mặc dù vậy, một số người vẫn thù dai và thậm chí có một CĐV của CLB chủ sân Da Luz đã tấn công Proenca trong một khu mua sắm tại Lisbon cách đây 1 năm. Sau sự việc, Proenca gãy 2 cái răng và bị một vài vết thương khác ở vùng xung quanh miệng.
Hồ sơ Pedro Proenca:
Sinh ngày 3/11/1970 Phong cách bắt trận đấu: quyết đoán.Trận lớn nhất: CK Champions League 2011/12 Số trận mùa 2012: 31Số thẻ vàng: 189 Số thẻ đỏ: 14 |
- Dụng cụ gỗ là nơi trú ngụ của rất nhiều vi khuẩn: Cách làm sạch hiệu quả ai cũng nên biết!
- Quế Vân: 'Tôi đã mất tất cả công việc, giờ chẳng còn lại gì' nhưng vẫn lên kế hoạch từ thiện lần 2 ở Long Biên
- Ngôi làng duy nhất Việt Nam được ví như 'bông hoa nơi địa đầu Tổ Quốc', nằm ngay cạnh một trong 'tứ đại đỉnh đèo'
- Cát-xê của Quyền Linh cỡ nào mà khi vướng tin đồn nợ nần nhưng không ai tin?
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày
- Vì sao Hòa Minzy không thể nhận nuôi bé gái Làng Nủ mồ côi sau lũ quét?