Nhạc sỹ Đức Huy bật mí về mối tình “đũa lệch” với người vợ kém hơn 40 tuổi
Thứ ba, 20/08/2013 09:29

Trong câu chuyện với người nhạc sỹ tài hoa thỉnh thoảng có sự xuất hiện của thiên thần đáng yêu – con trai mới vài tháng tuổi của anh.

Nhạc sĩ  Đức Huy đang có một gia đình hạnh phúc bên vợ và đứa con trai chưa tròn 1 tuổi.

Nhạc sĩ Đức Huy đang có một gia đình hạnh phúc bên vợ và đứa con trai chưa tròn 1 tuổi.

“Tôi thích một cuộc sống giản dị”

- Anh về nước sống khá lâu, điều gì khiến anh từ bỏ nước Mỹ phồn hoa để về Việt Nam?

- Định cư không phải là vấn đề mình sống ở đâu mà vấn đề là tâm tư của mình ổn định ở nơi nào.

Tôi về nước, trước tiên là vì công việc, rồi đến hết triết lý sống và cuối cùng là khán giả. Có nhiều người thành công và được đo lường bằng con số nhưng có những người sống được bằng tình cảm của khán giả. Tôi thích được là người gắn kết với những gì tồn tại lâu bền, điều mà không ai đến lấy của mình đi được.

- Gần đây anh làm giám khảo khá nhiều chương trình, nghề này cũng đem lại sự nổi tiếng nhưng lại dễ bị “ném đá”. Anh có bị áp lực khi ngồi trên ghế giám khảo?

- Đó là công việc phụ thôi. Tôi không ngại, làm sao một mình có thể làm vừa lòng hết thảy mọi người, mọi lúc được. Tuy nhiên sự khác biệt về ý kiến thì không có nghĩa là chúng ta không thể nói chuyện với nhau được. Tôi luôn thoải mái khi là chính mình. Không phải vì ngồi ở vị trí giám khảo mà mình khó chịu hay ra vẻ này kia.

- Thời gian biểu một ngày của anh thế nào?

- Tôi có thói quen thức dậy rất sớm, sau đó tập yoga, làm việc, tôi rất ít ra ngoài. Chỉ khi nào có việc mới ra ngoài. Nhất là bây giờ có con nhỏ, tôi càng hạn chế ra ngoài.

Nhạc sĩ Đức Huy và con trai.

- Chăm chỉ tập thể dục nên dường như tuổi tác không chạm tới anh?

- May mắn là tôi giống tạng của mẹ, người nhỏ nhắn nên trẻ lâu. Thứ hai là tôi cũng phải tiết chế, không ăn nhiều, tập thể dục đều đặn. Không chỉ ăn uống mà tiêu xài giờ tôi cũng hạn chế hơn. Tôi cố gắng giản dị hóa tối đa cuộc sống của mình. Là người của công chúng, ai cũng thường có xu hướng tô thêm màu này, bớt màu kia, với tôi có lẽ giai đoạn đó đã qua rồi. Điều đó có thể là cần thiết đối với những người đang đi tìm điều mà họ chưa có hoặc một số người thấy danh tiếng, tiền bạc không bao giờ đủ.

- Có lần nhìn thấy anh ngoài đường, mọi người đều bất ngờ khi thấy anh chạy xe máy và rất giản dị, gần gũi?

- Tôi nghĩ mình là nghệ sỹ thì nên gần gũi với mọi người. Chả lẽ tôi đi đâu cũng có một đội quân hộ tống. Không cần thiết như thế. Tôi thích là người dễ gần hơn là người xa cách với khán giả của mình.

- Điều gì khiến anh thay đổi như thế?

- Tôi đi nhiều, gặp nhiều người và nghiệm được nhiều điều. Tôi biết tiết chế và gạn lọc nhiều hơn. Nhiều màu quá, cuộc sống đơn giản, viết nhạc, vui thú với việc làm vườn, nấu ăn… không facebook, chat gì cả.

Tuổi tác không là vấn đề quyết định tình yêu

- Với cách sống trầm lắng như thế liệu có hợp với cô gái trẻ như vợ của anh?

- Đương nhiên, chúng tôi phải có sự đồng cảm mới đi xa được như thế. Khi có tình cảm chân thật, tình yêu thì tuổi tác không phải là vấn đề. Nếu không có yếu tố đó thì tất yếu sẽ nảy sinh mâu thuẫn.

- Cô ấy đang ở độ tuổi 23. Làm thế nào để anh và cô ấy vượt qua được khoảng cách về tuổi tác?

- Chắc là do duyên số, phúc đức của từng người. Dù có khoảng cách tuổi tác hay không nếu hai người không có duyên số thì không thể đến được với nhau.

- Ai cũng ngại có con lúc không còn trẻ. Anh thì sao?

- Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái tuổi của tôi. Tôi thấy con đường ở trước mặt mình còn dài, còn nhiều việc phải làm lắm. Trời sinh voi thì trời sinh cỏ nên trời cho sao thì mình hưởng vậy.

- Anh thường né tránh các câu hỏi về hạnh phúc hiện tại, phải chăng vì không muốn làm tổn thương đến người vợ trước?

- Lúc nào tôi cũng tôn trọng cô ấy. Bây giờ chúng tôi như hai người bạn tốt. Tôi vẫn lo tròn trách nhiệm với các con. Tôi rất hạnh phúc khi gặp được người dù ít tuổi nhưng có sự thông cảm đặc biệt với gia đình của tôi trước đây. Cô ấy thường nhắc tôi về bổn phận trách nhiệm, chưa từng khó chịu về việc tôi lo cho các con ở bên Mỹ hay tôi liên lạc với vợ cũ. Cô ấy ít nói nhưng có nhận xét rất chính xác về người đối diện.

- Với người nhiều năm sống ở nước ngoài thì tưởng anh sẽ thoáng về chuyện hôn nhân chứ?

- Ồ, thoáng thì rất thoáng đấy nhưng tôi nghĩ vẫn phải tôn trọng tình cảm của người khác, đặc biệt là các con tôi. Mấy đứa bé không muốn cha mẹ xa nhau. Nhắc tới hạnh phúc hiện tại thì chỉ khiến các con buồn.

- Người vợ hiện tại có phải là fan của anh?

- Đúng thế. Cô ấy biết rõ về tôi hơn là tôi biết về cô ấy. Cô ấy là mẫu phụ nữ truyền thống, rất đảm đang, làm được mọi việc. Tôi mà làm như cô ấy thì ốm to.

- Nấu ăn cho người sành ăn và nấu ăn ngon như anh có khó với cô ấy không?

- Cô ấy là người Long Xuyên, An Giang nên chỉ nấu thông thạo các món miền Tây. Ba năm sống chung, tôi huấn luyện cô ấy nấu món Bắc. Bây giờ thì thông thạo rồi. Tôi thường vào bếp nấu ăn cùng cô ấy. Tôi đã từng mở cửa hàng nên chuyện vào bếp với tôi xem thường. Tôi mê nhất các món canh sườn nấu sấu và canh cua với cà pháo.

Không có ai yêu nếu chỉ nghĩ đến mình

- Từ âm nhạc đến cách sống của anh đều chỉ chu, chắc anh cũng yêu cầu người bên cạnh mình như thế?

- Tôi nghĩ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn với chúng ta nếu mọi thứ gọn gàng, có thứ tự. Từ tư tưởng đến việc làm nếu không chỉn chu thì đau đầu lắm. Vì thế, người bên cạnh mà không đồng cảm với mình chuyện đó thì nên đường ai nấy đi.

- Các nhạc sỹ thường đào hoa, được nhiều cô gái mến mộ. Vợ anh cũng từng là fan của anh, vậy cô ấy có e ngại các fan khác không?

- Chắc họ mến mộ về âm nhạc thôi, còn đào hoa thì tùy thuộc vào mình. Tình yêu không đơn giản tý nào. Có cái gì đạt kết quả mà không phải trả giá, không tốn công. Cô ấy không nghĩ đến chuyện đó đâu. Ai cũng hiểu cái gì của mình thì sẽ là của mình. Sống có niềm tin thì mới thoải mái và hạnh phúc được. Bản thân tôi luôn giữ được cân bằng trong cách nghĩ. Mình cứ đặt mình vào suy nghĩ của người khác, thì sẽ không có việc làm khiến họ buồn. Nếu chỉ nghĩ cho bản thân mình thì không ai yêu mình được.

- Mỗi khi anh đi diễn xa, đặc biệt là đi Mỹ, cô ấy có đi cùng với anh?

- Không cần thiết như thế. Niềm tin tạo nên tất cả.

- Được biết, hàng ngày anh vẫn mải mê với việc nâng cao âm nhạc bằng cách tự học. Có đầy đủ tiền tài, danh vọng rồi, anh chưa nghĩ đến hưởng thụ sao?

- Dù thành công tới đâu thì cũng phải học nếu không sẽ không tiến bộ được. 3 năm nay, tôi tự tìm tòi các kiến thức âm nhạc mới trên youtube, google. Trước đây muốn học thì phải đi mua sách, vào thư viện rất mất thời gian. Làm việc và được tiếp nhận cái mới với tôi chính là hưởng thụ rồi. Hằng ngày, tôi vẫn ăn sáng tác, ngủ sáng tác nhưng cố gắng không lặp lại những điều mình đã làm trước đó.

- Nhưng lâu nay vẫn chưa nghe được nhiều bài mới của anh. Vẫn còn trong bí mật sao?

- Tôi viết nhưng thỉnh thoảng mới đưa ra để thay đổi khẩu vị cho khán giả thôi. Tôi thấy khán giả hình như thích nghe những gì quen thuộc hơn thì phải. Sáng tác nhạc cũng như việc bạn đang mài kiếm đó. Viết thật nhiều nhưng bỏ đi cũng nhiều. Bài viết nào chưa hay, tôi xé ngay.

- Cảm ơn anh. Chúc anh hạnh phúc!

Nhạc sỹ Đức Huy được khán giả yêu thích với những bản tình ca hay, nổi tiếng như Bay đi cánh chim biển, Đừng xa em đêm nay, Và con tim đã vui trở lại… Anh từng trải qua cuộc hôn nhân với nữ ca sĩ Thảo Mi và li hôn khi 2 người đã có 3 con. Sau này anh yêu ca sĩ trẻ Mai Khôi khi đã lục tuần. Hiện tại, ở tuổi 66, nhạc sĩ  Đức Huy đang có một gia đình hạnh phúc bên người vợ 23 tuổi và đứa con trai chưa tròn 1 tuổi.

Anh Tuấn (TT & ĐS)

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: Nhạc sĩ , Ca sĩ , Đức Huy , Gia đình , Vợ 23 tuổi , Con trai , Sáng tác , Ca khúc , Yoga , Thể dục