Một người đàn ông ở Kentucky, Mỹ được cho là đã tỉnh lại trong phòng mổ ngay trước khi các bác sĩ chuẩn bị lấy nội tạng của anh ta để hiến tặng. Sự việc gây sốc này đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
|
|
|
Thomas "TJ" Hoover II, 36 tuổi, đã bị tuyên bố là chết não sau khi sử dụng ma túy quá liều vào tháng 10/2021. Anh được đưa đến Bệnh viện Baptist Health Richmond và sau đó được chuyển đến phòng mổ để kiểm tra điều kiện hiến tạng, bao gồm cả việc thông tim.

Thomas 'TJ' Hoover II được chụp trong bệnh viện.
Tuy nhiên, theo lời kể của chị gái Hoover và các nhân chứng tại bệnh viện, anh đã tỉnh lại ngay khi các bác sĩ chuẩn bị kiểm tra tim.
"Anh ấy cử động, giống như đang vùng vẫy trên giường," Natasha Miller, một bác sĩ cấy ghép nội tạng, cho biết. "Và khi chúng tôi đến gần, có thể thấy anh ấy đang khóc."
Các quan chức từ Kentucky Organ Donor Affiliates (KODA), tổ chức điều phối việc hiến tạng, đã phủ nhận sự việc này.
Miller, người có nhiệm vụ bảo quản các cơ quan nội tạng được hiến tặng, mô tả sự hỗn loạn xảy ra khi các bác sĩ ngay lập tức dừng quá trình lấy nội tạng.
Cô cho biết khi đồng nghiệp của mình gọi điện cho KODA, một người giám sát được cho là đã nói rằng họ "vẫn sẽ tiến hành vụ này" và yêu cầu bệnh viện "tìm một bác sĩ khác."
Chị gái của Hoover, Donna Rhorer, cũng cho biết cô đã cảm thấy có điều gì đó không ổn khi em trai mình được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Anh ấy dường như đã mở mắt và nhìn xung quanh.
"Nó giống như cách em ấy cho chúng tôi biết, 'Này, tôi vẫn ở đây,'" cô nói.
Tuy nhiên, khi Rhorer và các thành viên gia đình đề cập điều này với các bác sĩ, họ cho là đã bị nói rằng đó chỉ là một phản xạ thông thường.
Nyckoletta Martin, đồng nghiệp của Miller, người đã xem xét các ghi chú trong trường hợp cô được điều động vào phòng mổ, gọi đó là "cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi người".
Sau khi việc cấy ghép nội tạng bị hủy bỏ, nhiều nhân viên được cho là đã nghỉ việc và Martin cho biết, nhiều người cần điều trị tâm lý vì ảnh hưởng của việc chứng kiến sự việc "quá lớn".
Bệnh viện khẳng định rằng "sự an toàn của bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi" và họ "làm việc chặt chẽ với bệnh nhân và gia đình của họ để đảm bảo mong muốn hiến tạng của bệnh nhân được tuân thủ."
Một cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành bởi Tổng chưởng lý Kentucky và Cơ quan Quản lý Tài nguyên Dịch vụ Y tế Hoa Kỳ (HSRA).
Theo chị gái của Hoover, hiện là người giám hộ hợp pháp của anh, Hoover đang phải "vật lộn" với trí nhớ cũng như khả năng đi lại và nói chuyện.
Nguồn: https://baophapluat.vn/nguoi-hien-tang-song-lai-tren-ban-mo-post529714.html..
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Ngày 19/12, Hà Nội đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm
Hát karaoke gây ồn mọi thời điểm đều có thể bị phạt
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe