Nghĩa trang Carreta ở thành phố Cebu, Philippines không chỉ là nơi chôn cất của 15.000 người mà nó còn là nhà của khoảng 100 hộ gia đình.
|
|
|
Nghĩa trang Carreta tại Cebu – thành phố lớn thứ 2 ở Philippines được xây dựng vào năm 1906. Đây là chốn yên nghỉ của khoảng 15.000 người và nó được xem là nghĩa trang lâu đời và lớn nhất ở đây.
Khi đến với nghĩa trang Carreta, mọi người sẽ thấy rợn người với khung cảnh một loạt quan tài không hề được chôn dưới lòng đất như thông thường mà thay vào đó nó được đặt ngay trên mặt đất. Không những thế, các cỗ quan tài còn được xếp chồng lên cao đến tận 6 tầng.

Nghĩa trang Carreta tại Cebu – thành phố lớn thứ 2 ở Philippines được
xây dựng vào năm 1906
Khi nhắc đến nghĩa trang, người ta chỉ biết đó là nơi an nghỉ của người chết, nhưng với nhiều người Philippines nghèo đói thì nơi đó còn là nhà của họ. Bởi lẽ vì thế mà từ lâu, nghĩa trang Carreta đã trở thành nơi an cư của gần 100 hộ dân, không những thế con số này còn đang tăng lên.

Khi nhắc đến nghĩa trang, người ta chỉ biết đó là nơi an nghỉ của người chết,
nhưng với nhiều người Philippines nghèo đói thì nơi đó còn là nhà của họ
Nhiều người luôn có cảm giác rùng rợn và lạnh lẽo khi bước chân vào nghĩa trangnhưng với những con người sống nơi đây thì lại là một điều hết sức bình thường. Hàng ngày kể cả người lớn lẫn trẻ con đều sinh hoạt, ăn, ngủ, làm việc ngay bên cạnh những cỗ quan tài. Thay vì sợ hãi, họ phải học cách thích nghi và chấp nhận số phận.
Dưới đây là một số hình ảnh cuộc sống của những con người nghèo khổ bên trong nghĩa trang Carreta:

Từ lâu, nghĩa trang Carreta đã trở thành nơi an cư của gần 100 hộ dân,
không những thế con số này còn đang tăng lên.

Hàng ngày kể cả người lớn lẫn trẻ con đều sinh hoạt, ăn, ngủ, làm việc ngay
bên cạnh những cỗ quan tài

Công việc hốt hài cốt của người chết cũng là một trong những công việc mưu sinh của
những người sống tại nghĩa trang.

Họ thản nhiên nằm ngủ trên những cỗ quan tài mà không hề cảm thấy sợ hãi

Trẻ con vô tư chơi đùa bên cạnh quan tài

Nhiều người cùng nhau ăn uống ngay cạnh nơi chôn cất người chết.

Thay vì sợ hãi, họ phải học cách thích nghi và chấp nhận số phận.

Ánh đèn trong khu nghĩa trang khi màn đêm buông xuống.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Hộp đêm chìm trong biển lửa, 23 người chết
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Môi Trường Tâm Phúc – Dịch vụ Hút Hầm Cầu tại TPHCM Được Khách Hàng Tin Dùng
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
-
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026