Giọng hát Việt tập 5: Mr Đàm "chống nạnh" kêu Mỹ Linh là "phù thủy áo đen"
Chủ nhật, 23/06/2013 18:49

Tập 5 vòng Giấu mặt Giọng hát Việt 2013 đã khép lại với nhiều cảm xúc từ phần trình diễn ấn tượng của các thí sinh cũng như những màn tranh giành của các HLV.

Thí sinh Dương Hoàng Yến - con át chủ bài của đêm thi thứ 5 vòng Giấu mặt

Thí sinh Dương Hoàng Yến - con át chủ bài của đêm thi thứ 5 vòng Giấu mặt

23h03: Thí sinh Nguyễn Sơn Hải - Chưa bao giờ

Đàm Vĩnh Hưng bấm chọn thí sinh.

Đàm Vĩnh Hưng: Bài hát em chọn rất là phù hợp với em. Chỉ còn một vài chỗ chưa tốt. Anh sẽ giúp em sửa.

22h57: Thí sinh Trương Ngọc Dung - If I were a boy

Quốc Trung bấm chọn thí sinh.

Quốc Trung: Rất may là không có ai bấm tranh với em cả, xin chào mừng em về với đội của anh.

22h38: Thí sinh Dương Hoàng Yến - Adagio

Đàm Vĩnh Hưng: Một con chim yến giọng hát hay, sống trong hoàng cung. Anh không biết từ nào diễn tả nữa, em hát rất là đỉnh đỉnh đỉnh.

Mỹ Linh: Bài hát vừa rồi em hát của nữ danh ca gọi là diva. Bản thân chị rất thích mà chưa bao giờ dám hát bài đó. Chị chưa tìm ra khiếm khuyết. Em làm cho cả ban nhạc thăng hoa.

Đàm Vĩnh Hưng: Em ơi em có thể cho biết em làm công việc gì không?

Mỹ Linh: Em chưa nói xong mà... Chị không biết em về với đội của chị, chị có dậy cho em được cái gì không. Nhưng chị hứa sẽ đi cùng em đến cuối con đường.

Đàm Vĩnh Hưng: Giọng hát của em quá đỉnh rồi. Em chỉ cần cơ hội thôi. Mà cơ hội thì anh có nhiều.

Hồng Nhung: Nghe quen quen.

Về Hoàng Yến, chị quá thích em và rất mong em về với đội của chị.

Quốc Trung: Trước khi nói anh xin phép được bỏ kính để em nhìn thấy mắt anh. Tại sao một giọng hát như em mà đến giờ này mới xuất hiện. Tất cả những gì anh nói đều là thật.

Đàm Vĩnh Hưng: Em nhìn mắt anh Trung xem có đẹp không?

Quốc Trung: Mắt không cần đẹp, chỉ cần thật.

Mỹ Linh lên sân khấu cướp thí sinh về ghế của mình.

Đàm Vĩnh Hưng ngay lập tức phản ứng, kêu Mỹ Linh là "phù thủy áo đen".

Thí sinh chọn Mỹ Linh.

22h28: Thí sinh Ngô Huỳnh Trúc Vy - Diễm xưa

Mỹ Linh là người bấm chọn đầu tiên. Đến phút cuối Hồng Nhung mới bấm chọn.

Mỹ Linh: Chị thấy chị Nhung mãi không bấm, chị tiếc quá, sợ lọt mất nên chị bấm. Cho dù em có chọn 1 trong 2 người thì em sẽ là thế hệ tiếp theo hát nhạc Trịnh Công Sơn.

Hồng Nhung: Nếu như em về đội của chị, có thể chị sẽ giúp em hoàn thiện hơn được cái bài hát của mình.

Quốc Trung: Em bắt đầu bài hát thấp hơn so với cái tâm của bài hát. Mọi người thì nghĩ cứ hát nhạc Trịnh thì phải về với đội chị Hồng Nhung nhưng anh thấy cả 2 chị đều được.

Thí sinh chọn về đội Mỹ Linh.

22h14: Thí sinh Nguyễn Trung Hiếu - Sometimes when you touched

Không có vị HLV nào bấm nút quay lại.

Đàm Vĩnh Hưng: Hiếu sở hữu chất giọng khàn khàn, anh Quốc Trung cứ chỉ về phía Hưng. Nhưng mà cột hơi của Hiếu thì cần phải một thời gian nữa.

Quốc Trung: Anh rất thích cách hát của em, nhưng mà ở đội của anh đã có nhiều cái màu này rồi. Nên anh đã không bấm nút chọn.

21h58: Thí sinh Nguyễn Ngọc Trâm - Anh

Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Nhung bấm nút chọn thí sinh.

Mỹ Linh: Chị mới nghe có 2 câu và nghe chất giọng của em chị đã bấm chọn ngay lập tức. Em làm chị nổi gai ốc vì phần trình diễn của mình.

Đàm Vĩnh Hưng: Với giọng hát của em, không khó gì để em trở thành Quán quân. Lịch sử không lặp lại nhưng định mệnh đã sắp đặt em sẽ là người của đội anh. Nếu như tôi có lên thiên đàng thì anh cũng kéo em lên theo.

Quốc Trung: Anh nghĩ, những người tự tin là nói ít làm nhiều chứ không phải là nói to dữ dội như vậy.

Đàm Vĩnh Hưng: Vì anh nói hết rồi nên những người kia không có gì nói cả. Họ quá sành sỏi trong showbiz rồi nên nói vậy để đang muốn đạp đổ anh.

Mỹ Linh: Đạp đổ anh đâu có dễ. Và cô gái này sẽ là người đạp đổ anh.

Đàm Vĩnh Hưng: Một điều nữa, trong số này chỉ có anh là có thể nói tiếng Nghệ An với em một cách rõ nhất.

Mỹ Linh: Chị cũng có thể nói tiếng Nghệ An này.

Cuối cùng, Ngọc Trâm đã về đội Đàm Vĩnh Hưng.

21h51: Thí sinh Nguyễn Song Tú - Nothing compares to you

Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Nhung và Quốc Trung bấm nút chọn.

Đàm Vĩnh Hưng: Anh thấy em sao mà phù hợp với mình thế. Chắc chắn anh sẽ mang lại nhiều nhiều điều em muốn trên con đường âm nhạc. Ngay ngày mai luôn nếu em cần.

Hồng Nhung: Sự thành công của em khi thể hiện bài hát này chính là sự sâu sắc, cảm xúc vào trong từng câu từ.

Quốc Trung: Anh nghĩ, tất cả các HLV ở đây đều có thể giúp em tiến xa hơn... Anh là người bấm đầu tiên.

Thí sinh chọn Đàm Vĩnh Hưng.

21h32: Thí sinh Trần Đào Anh Vũ - If I ain't got you

Quốc Trung và Hồng Nhung là 2 vị HLV bấm chọn thí sinh.

Đàm Vĩnh Hưng: Em hát rất đặc biệt. Phần giả thanh của em nghe rất là sướng. Lý do anh không chọn là vì từ đầu đến giờ anh ăn hiếp anh Quốc Trung với chị Hồng Nhung nhiều quá nên anh nhường hai anh chị ý, cũng không muốn em phải thêm khó xử.

Quốc Trung: Em không cần những bài học về thanh nhạc nên em hãy về với anh.

Hồng Nhung: Anh Quốc Trung nói đúng. Nhưng chị là ca sĩ, chị muốn truyền cho em cái lửa của một người ca sĩ. Chứ anh đánh đàn piano thì làm sao được.

Mỹ Linh: Lý do chị không chọn em, trước hết là các nốt của em hơi non, phô phô và chưa chuẩn. Nhưng, em hát nhịp 6/8 rất là hay. Và chị nghĩ là em nên về với anh Quốc Trung.

Hồng Nhung: Trời ơi bạn thân phản bội bạn thân phản bội. Này cái format của chương trình này ai không nhận (ám chỉ Mỹ Linh) thì nói ít thôi ý nhỉ?!

Thí sinh chọn Quốc Trung.

21h20: Thí sinh Trần Cao Cẩm Tú - Don't know why

Mỹ Linh: Đánh giá cao kỹ thuật âm nhạc của em.

Đàm Vĩnh Hưng: Em hát rất hay, rất tự nhiên. Anh không bấm chọn em là vì không muốn em

Hồng Nhung: Chị cảm thấy em hát cũng giống như chị, hát nhẹ nhàng như nói, thật thà và không quá phô trương. Nếu em về đội của chị, chị sẽ khiến cho em tỏa sáng ở chính cuộc thi này.

Đàm Vĩnh Hưng: Thực sự mà nói thì em hợp với chị Nhung nhất.

Quốc Trung: Em đẹp từ giọng hát đến hình thức. Nhưng có một điều quan trọng nhất, nếu trở về đội của anh thì em sẽ là báu vật.

Mỹ Linh: Ô thế anh nói vậy thì chồng tôi để chơi à?

Quốc Trung: Chứ còn gì nữa!

Đàm Vĩnh Hưng: Nếu em về đội anh Quốc Trung sẽ trở thành báu vật thì các thí sinh khác trong đội của anh ấy sẽ là báu gì nhỉ?

Cuối cùng, thí sinh chọn về đội Hồng Nhung.

21h10: Thí sinh Nguyễn Hồng Nhung - Once Upon A Dream

Hồng Nhung đang là sinh viên ngành quản lý văn hoá trường Văn hóa - Nghệ thuật Quân Đội. Thể loại âm nhạc cô đang theo đuổi là Cổ điển thính phòng. Cô chơi tốt nhạc cụ Piano. Yêu thích phong cách công chúa và những nhân vật công chúa trong các phim hoạt hình của Walt Disney, Hồng Nhung đã tự học hát và đang biến ước mơ của mình thành hiện thực.

21h00: Thí sinh Phạm Thanh Trúc - Bài ca trên đồi

Hồng Nhung: Những nốt trầm của em rất vững vàng và có độ ngân. Em bản lĩnh không những trong giọng hát mà cả cách thể hiện.

Đàm Vĩnh Hưng: Em sở hữu chất giọng dày mà anh rất thích. Về với anh, anh sẽ đưa em lên đồi mà hát.

Mỹ Linh: Hình như em chọn bài hơi cao so với giọng của em. Giữa 2 HLV này chị thấy em nên về đội Hồng Nhung, chị ấy hát với một trái tim nóng và cái đầu vô cùng tỉnh táo - đây là cái em cần.

Cuối cùng, Phạm Thanh Trúc chọn về đội Hồng Nhung.

Ở tập 4 vòng Giấu mặt Giọng hát Việt, khán giả được thưởng thức những màn trình diễn đầy ấn tượng của các thí sinh. Từ những phút giây trầm lắng, da diết với âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đến những bản tình ca bất hủ thế giới. Không chỉ thế, đêm thi còn xuất hiện nhiều giọng ca khủng thể hiện các hit hiện đang "làm mưa làm gió" trên thị trường.

Bên cạnh đó, trong tập này, khán giả còn được chứng kiến nhiều màn tranh giành thí sinh quyết liệt mà cũng rất hóm hỉnh của 4 vị HLV. Nếu trong tập 3, Vũ Cát Tường là con át chủ bài thì Xuân Lân là thí sinh được nhận xét là "sáng giá" nhất đêm thi 4.

Tối nay (23/6), đêm thi cuối cùng của vòng Giấu mặt The Voice - Giọng hát Việt 2013 hứa hẹn sẽ còn bất ngờ và thú vị hơn nữa. Hãy cập nhật diễn biến chương trình trên xahoi.com.vn.

Tiểu Yến Tử
Tag: Tập 5 giọng hát Việt 2013 , Trực tiếp tập 5 Giọng hát Việt 2013 , Giong hat viet 2013 , The voice 2013 , The voice giong hat viet 2013