Tập 3 vòng Giấu mặt Giọng hát Việt 2013: 4 HLV tung chiêu "giành giật" thí sinh
Chủ nhật, 09/06/2013 20:43

Tập 3 vòng Giấu mặt The Voice - Giọng hát Việt 2013 đã khép lại với những màn trình diễn hết sức bất ngờ và lôi cuốn.

Các thí sinh trong đêm thứ 3 vòng Giấu mặt The Voice Việt 2013

Các thí sinh trong đêm thứ 3 vòng Giấu mặt The Voice Việt 2013

23h09: Thí sinh Cát Tường - Đông

Hồng Nhung: Chỉ nghe câu thứ nhất, những nốt rất trầm của em, tôi đã không có gì phải do dự đã bấm nút thật mạnh. Ngay từ nốt đầu tiên em thực sự đã làm chủ âm thanh của mình. Em là người nghệ sĩ. Em là Cát Tường và em không lẫn lộn với ai cả.

Quốc Trung: Tất cả là hoàn hảo và em hãy về với đội của anh.

Mỹ Linh: Chị nghĩ là em nhất định phải về với chị. Vì em có tiết tấu ở trong người và chỉ có chị mới giúp em phát triển cái tiết tấu đấy được.

Đàm Vĩnh Hưng: Xong hết chưa? Bây giờ đến phiên tôi.

Em có biết là tại sao cả 4 người bấm máy quay lại chọn em không? Khi em hát hay thì người ta mới bấm máy quay lại. Chị Nhung thì có 2 con nhỏ rất bận rộn, phải chăm sóc 2 con. Chị Linh với anh Trung thì ở Hà Nội bay ra bay vào rất bất tiện. Chỉ có anh ở Sài Gòn, 24/24 anh sẽ hướng dẫn cho em.

Em chọn Mr Đàm, nói đúng 4 chữ này thôi là em sẽ tỏa sáng.

Quốc Trung: Em ơi mọi người nhìn thấy rất nhiều thứ nhưng quan trọng nhất là âm nhạc lại không nhìn thấy. Chỉ có anh nhìn thấy.

- Đàm Vĩnh Hưng: Chỉ là nhìn thấy thôi nhưng lại không làm được gì hết.

Cuối cùng, Cát Tường đã chọn về đội Mr Đàm.

22h58: Thí sinh Hoàng Anh - Zombie

Đàm Vĩnh Hưng: Một giọng hát rất là đặc biệt.

Hồng Nhung: Anh Đàm Vĩnh Hưng thì anh ý giỏi cướp lắm.

Cả 4 vị HLV đều bấm nút chọn thí sinh. Và thí sinh đã chọn về đội Hồng Nhung.

22h50: Thí sinh Diễm Hương - What's up

Hồng Nhung: Em có một giọng hát đầy nội lực. Chị rất là thích em. Mặc dù chị có nhìn thấy những điểm chưa phải hoàn hảo lắm ở em. Nếu em về đội của chị, chị sẽ giúp em trở nên thu hút người nghe mà không cần phải hét.

Mỹ Linh: Chỉ có một chút chị không thích ở phần biểu diễn của em đó là em nên cho cái dấu ấn của mình vào bài hát hơn là bắt chước toàn bộ.

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi thấy có một số em hát gằn giọng, ý là em muốn về đội tôi phải không?

Quốc Trung: Tôi nghĩ rằng em hợp với anh Đàm Vĩnh Hưng. Hét thì bảo là hét, hát thì bảo là hát.

Mỹ Linh: Mặc dù em không chọn chị, chị vẫn chúc mừng em. Chị thì huấn luyện giỏi còn anh Đàm Vĩnh Hưng thì nói giỏi, tán giỏi. Dù sao cũng chúc mừng em.

Diễm Hương chọn về đội Đàm Vĩnh Hưng.          

22h24: Thí sinh Hoàng Thị Khánh Hà - Tom

Mỹ Linh: Chị thích bài hát và giọng hát của em.

- Quốc Trung: Chị thích cả bài hát lẫn người hát mà bấm muộn thế.

- Mỹ Linh: À em giống Hồng Nhung vừa nãy, nghe vui quá nên quên mất.

- Quốc Trung: Em cần một producer...

- Mỹ Linh: Nếu là producer thì em có đến tận 3 producer: anh Anh Quân, anh Huy Tuấn rồi anh Hồng Kiên nữa.

Quốc Trung: Em làm việc với chồng của các chị đấy hoặc với bạn của các chị đấy sẽ có rất nhiều vấn đề tế nhị.

- Hồng Nhung: Vấn đề nào?

- Quốc Trung: Gặp nhiều scandal không hay ho.

- Mỹ Linh: Anh suy bụng ta ra bụng người đúng không? Anh đã gặp vấn đề khó xử như thế này bao giờ chưa?

- Quốc Trung: Anh chưa nhưng mà rất nhiều vấn đề.

- Hồng Nhung: Nếu em làm việc với anh Anh Quân thì có mình chị Mỹ Linh ghen. Nhưng nếu em làm việc với anh Quốc Trung thì có thể có cùng 15 cô ghen một lúc. Nhưng làm với chị thì chả có ai ghen.

Đàm Vĩnh Hưng: Anh khuyên em nên về với chị Mỹ Linh.

Cuối cùng, Khánh Hà đã chọn về đội của Hồng Nhung với lý do là không có scandal.

22h18: Thí sinh Nguyễn Thị Ý Nhi - Nuối tiếc

Hồng Nhung: Em có một giọng hát với quãng rất rộng. Hát được nốt cao. Có thể em chưa có kinh nghiệm nên khi hát lên chỗ cao em chưa có sự mềm mại cần thiết gợi cảm. Mà riêng về cái sự mềm mại này thì chị có thể giúp em.

Mỹ Linh: Em hát tiếng Việt rất là hay và chị rất là thích. Em còn rất xinh xắn, đáng yêu và khiêm tốn. Chị nghĩ rằng là nếu như chị có một cơ hội trở thành HLV của em, chỉ dạy em như con gái của chị thì chị rất là mong muốn.

Đàm Vĩnh Hưng: Có lẽ chị Linh đang xúc động, tha thiết muốn em về với chị ấy. Em có một giọng lên cao rất tự nhiên, đó là điều khiến 2 chị bấm nút chọn em.

22h10: Thí sinh Nguyễn Văn Tây - I Won't Let Go

Mỹ Linh: Chúc mừng em vì em có giọng hát tỉ lệ nghịch với hình dáng. Nó rất khỏe và mạnh.

Quốc Trung: Em hát rất có cảm xúc và chúc mừng em vì có 2 chị HLV lựa chọn, với ai thì cũng sẽ làm em hay hơn.

Mỹ Linh và Hồng Nhung cùng chọn Văn Tây. Và thí sinh đã thuộc về Mỹ Linh.

22h00: Thí sinh Y Krok - Hallelujah.

Hồng Nhung: Giọng hát của em lạ, dày và có màu sắc.

Quốc Trung: Em có giọng hát nam tính, rất tình cảm và đàn ông.

Mỹ Linh: Em có chất giọng trầm và mênh mang giống như những người đến từ vùng đất của em. Nhưng theo ý của chị, em nên về với chị Nhung, chị ấy sẽ làm em lung linh và đẹp hơn!

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi nghĩ em hợp với người chơi Rock như anh Quốc Trung nhưng mình nên cần khám phá bản thân và em nên lựa chọn chị Hồng Nhung.

Sự lựa chọn cuối cùng của Y Krok là đội Hồng Nhung.

21h50: Thí sinh Đỗ Thành Nam - Lặng thầm một tình yêu

Hồng Nhung: Em đã chọn một bài hát quãng rộng mà cảm xúc cũng không đơn giản. Chị rất thích cách em chọn bài hát đầy thách thức như vậy và nếu chúng ta làm việc cùng nhau thì chắc chắn em còn hát hay hơn thế nhiều.

Đàm Vĩnh Hưng: Anh cảm thấy rất hứng thú, giọng hát của em khiến người nghe thấy có một chỗ dựa.

Mỹ Linh: Chị sẽ cho em điểm 8 trên thang điểm 10. Lý do chị cho điểm như vậy là vì em quá phấn khích.

Hồng Nhung và Đàm Vĩnh Hưng bấm nút chọn Thành Nam, anh chàng quyết định về đội Hồng Nhung vì... "chiếc răng khểnh" giống người cậu yêu quý!

21h28: Thí sinh Đinh Quốc Anh Huy - Cỏ và Mưa

Đàm Vĩnh Hưng: Em biết là anh có nhiều chương trình biểu diễn nhất đúng không? Trong tay anh cũng có nhiều bầu show nhất đất nước Việt Nam này.

Quốc Trung: Hãy về với anh. Sẽ có người mời em đi diễn đàng hoàng chứ không kiểu cậy nhiều show như anh Hưng.

Cả Quốc Trung và Đàm Vĩnh Hưng đều ấn nút chọn Anh Huy và cuối cùng sau một hồi "tranh giành" quyết liệt của 2 vị HLV, chàng trai này đã chọn Đàm Vĩnh Hưng.

21h21: Thí sinh Lý Minh Trí - Ain't no sunshine

Quốc Trung: Có mình anh bấm thì chắc chắn em về đội của anh rồi.

Mỹ Linh: Phần biểu diễn của em khá thuyết phục. Lý do chị không bấm là giọng của em khá mạnh nên để một HLV nam chọn thì tốt hơn.

Đàm Vĩnh Hưng: Anh tha thiết muốn giành em cho anh Quốc Trung.

Hồng Nhung: Với một tài năng hứa hẹn như em, vào tay anh Quốc Trung thì là hợp nhất.

21h14: Thí sinh Đặng Đăng Thanh - Góc tối

Đàm Vĩnh Hưng: Một giọng hát mà khiến cả 4 vị HLV đều cảm thấy thích thú. Và anh là người duy nhất bấm nút. Anh Quốc Trung đang định bấm thì nhìn thấy anh bấm nên đã nhường cho anh. Cuối cùng, em đã thuộc về anh.

Quốc Trung: Anh cảm thấy tiếc vì đã không bấm chọn em. Có gì anh sẽ cướp lại của anh Hưng sau.

Hồng Nhung: Cái mà chị thích nhất của em là ở những nốt cao, em đã có cái thanh nhạc rất là riêng, không giống như của chị học.

Sau tập 2 vòng Giấu mặt, HLV Mỹ Linh "thắng lớn" khi mang về cho đội mình 6 thí sinh. Cũng qua 2 đêm thi, chương trình đã hé lộ những gương mặt mới sở hữu tài năng và ngoại hình cá tính. Đó là những tên tuổi đã xuất hiện trong làng nhạc Việt hay các thí sinh chưa từng xuất hiện trên các sân khấu lớn như: Phạm Khánh Duy, Nguyễn Văn Viết, Thân Trọng Nghĩa, Vũ Thảo My…

Tập 3 của Giọng hát Việt sẽ chứng kiến sự tỏa sáng của các giọng ca phá cách và đầy nội lực, những cá tính âm nhạc nổi trội. Mời quý vị theo dõi diễn biến chương trình vào 21h hôm nay (9/6) trên xahoi.com.vn.

Tiểu Yến Tử
Tag: Trực tiếp tập 3 Giọng hát Việt 2013 , Tập 3 Giọng hát Việt 2013 , Tập 3 vòng Giấu mặt , The Voice 2013 , Giọng hát Việt 2013