Giọng hát Việt 2013 tập 4: Hồng Nhung tự nhận "lắm mồm"; Mr Đàm đem thí sinh "đi bán"
Chủ nhật, 16/06/2013 20:34

Đêm thi thứ 4 vòng Giấu mặt Giọng hát Việt 2013 đã khép lại phần thi đầy ấn tượng của các thí sinh và những màn tranh giành của HLV.

Các thí sinh trong đêm thi thứ 4 vòng Giấu mặt

Các thí sinh trong đêm thi thứ 4 vòng Giấu mặt

23h23: Thí sinh Xuân Lân - Use Somebody

Mỹ Linh: Có lẽ em sẽ không có một lựa chọn nào khác đâu. Loại nhạc em vừa hát là loại nhạc của ai?

Đàm Vĩnh Hưng: Loại nhạc của thế giới. Cái đầu tiên là phải biết tên học trò của mình là ai. Tự dưng lại nhảy bổ vào nói.

Mỹ Linh: Em hát rất là có cảm xúc.

Hồng Nhung: Chị là người nhiều lời thế mà đứng trước em chị câm bặt. Em đã dùng bài hát này làm phương tiện để thể hiện mình, làm cho người nghe rất là ngưỡng mộ và xúc động. Chị lắm mồm thế mà chị thấy xúc động. Nói chung là khó nói.

Đàm Vĩnh Hưng: Khó nói đâu mà khó nói. Nói từ nãy giờ.

Quốc Trung: Quan trọng nhất là phải tìm được một người có điều kiện giúp đỡ để khiến em tỏa sáng nhiều hơn.

Đàm Vĩnh Hưng: Tất cả mọi người đều yêu thích em hết. Chỉ có một người đem đến cho em cơ hội, đưa em đi tất cả các sân khấu, gặp nhiều khán giả. Và anh thì là lựa chọn tốt nhất rồi.

Quốc Trung: Thế là mang em đi bán rồi.

Hồng Nhung, Mỹ Linh: Không cần phải khắp tất cả các sân khấu. Chỉ cần sân khấu dành cho em mà thôi.

Đàm Vĩnh Hưng: Sân khấu nào dành cho em? Là sân khấu của Đàm Vĩnh Hưng.

Thí sinh chọn về đội Hồng Nhung với lý do đưa ra là thích bài "Vòng tròn" của ca sĩ này.

Quốc Trung: Em ơi sao em không nói trước là thích "Vòng tròn" để anh cho em biết là đĩa "Vòng tròn" do anh làm.

23h15: Thí sinh Nông Tiến Bắc - Hero

Quốc Trung: Anh muốn mọi người nói trước vì đằng nào em cũng về với anh. Không biết em có biết trước anh làm HLV ở đây không? Chứ nếu biết thì xác định là phải chọn anh rồi.

Hồng Nhung: Vừa rồi câu cú hơi lủng củng đến nỗi căng tai ra mà vẫn chưa nghe thấy gì.

Quốc Trung: Vấn đề là chỉ có HLV này mới tham gia vào đời sống, đến các sàn diễn khác nhau chứ không chỉ sân khấu hoành tráng.

Hồng Nhung: Càng không liên quan.

Đàm Vĩnh Hưng: Chắc lại quên chưa uống thuốc rồi.

Quốc Trung: Thí sinh này đã cùng làm việc với tội tại Rockstorm nhiều rồi.

Đàm Vĩnh Hưng: Có mỗi cái Rockstorm mà nhắc hoài.

Hồng Nhung: Em có hát rock nữa đâu mà đi với anh Quốc Trung.

Đàm Vĩnh Hưng: Công nhận là chị Hồng Nhung thảo mai. Em nên về với anh Trung. Nhưng nhớ nhắc anh Trung uống thuốc đúng giờ.

Mỹ Linh: Trong vòng Đối đầu, nếu em hát rớt mà hát tốt thì chắc chắn chị sẽ lấy em về.

Hồng Nhung: Cũng quên chưa uống thuốc hay sao ý.

Đàm Vĩnh Hưng: Hát tốt mà lại còn rớt?

Thí sinh chọn Quốc Trung.

23h00: Thí sinh Nhật Quang - For the first time

Đàm Vĩnh Hưng: Trong suốt quá trình tôi đi hát và xem ca nhạc, tôi chưa từng gặp người nào hát một cách tự do, say mê và thoải mái như bạn.

Quốc Trung: Em toàn đi những cái sân khấu mà sẽ không có gương mặt này. Chỉ có tôi thôi. Anh nghe bài hát, nghe giọng hát là bấm liền rồi. Còn những người này là bấm cho vui thôi.

Hồng Nhung: Ai bảo là bấm cho vui. Chị nghĩ em nên về với chị. Theo thuyết âm dương kết hợp tạo nên một sự hoàn hảo.

Quốc Trung: Người như này mà lại cho nữ tính vào thì hóa là cà phê cho mắm tôm.

Hồng Nhung: Không phải đang nam tính này mà pha nữ tính vào kiểu xăng pha nhớt, không phải thế.

Thí sinh chọn về đội Quốc Trung.

22h48: Thí sinh Thùy An - Promise me

Hồng Nhung: Đây là một trong những bài hát kỷ niệm đối với Hồng Nhung. Đó là một lần thất tình. Mọi người thấy đấy, kỷ niệm vui thì mình nhớ, kỷ niệm buồn mình còn nhớ nhiều hơn.

Quốc Trung: Hồng Nhung bấm sau cùng mà đã tranh nói đầu tiên.

Mỹ Linh: Chị Nhung ấn tượng vì bài này là kỷ niệm của chị ấy. Còn chị thì chị thấy sự rụt rè của em, cũng giống như chị lần đầu tiên đi hát vậy. Đấy là tiếng anh thì như vậy, không biết tiếng Việt thì sao? Em có thể hát cho chị một vài câu tiếng Việt không?

Quốc Trung: Người ta chưa về đội của mình mà đã khó tính rồi.

Mỹ Linh: Chỉ có người khó tính mới đưa em đi đến cuối con đường thôi, chứ dễ nhận thì cũng dễ bỏ mà.

Đàm Vĩnh Hưng: Giọng hát của em lúc đầu anh tưởng tượng ra một dải lụa, nhưng về sau lại bị cắt. Anh cũng có những nhận xét như anh Trung, nói về độ bay bổng mượt mà thì chị Mỹ Linh là chuẩn. Còn về sự thông minh thì là anh Trung.

Hồng Nhung: Ở đây có 3 người bấm mà anh Đàm Vĩnh Hưng chỉ nói mỗi 2.

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi thấy chị Nhung chỉ bấm chơi thôi.

Thí sinh chọn Mỹ Linh.

22h36: Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Gấm - Một cõi đi về

Đàm Vĩnh Hưng: Em chọn bài hát rất đặc biệt, một bài của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Em đã hoàn thành bài hát một cách rất tròn trịa khiến anh phải bấm nút quay lại.

Hồng Nhung: Em đã hát theo cách rất là riêng của mình.

Mỹ Linh: Chị hy vọng em sẽ gặp may mắn ở vòng tiếp theo dưới sự dẫn dắt của người thầy Đàm Vĩnh Hưng.

22h29: Thí sinh Nguyễn Lâm Hoàng Phúc - Skyfall

Quốc Trung: Rất may là anh đã kịp bấm trước khi bài hát kết thúc. Em có một giọng hát rất đặc biệt, cá tính. Rất may là không có ai để cạnh tranh và anh không phải giành giật với ai cả.

Hồng Nhung: Chị không nghĩ là em trẻ như vậy, vì giọng hát của em rất là tốt, đặc biệt là những chỗ lên cao. Phong cách của em thì sẽ hợp với anh Quốc Trung.

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi thì chúc mừng em. Hy vọng em sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Mỹ Linh: Chị nghĩ là anh Trung sẽ nhờ bố của anh ấy để giúp em xử lý những cái nốt cao. Lý do chị không chọn em vì rock không phải là sở trường của chị, thế thôi.

22h15: Thí sinh Quốc Huy - Xin lỗi

Đàm Vĩnh Hưng: Anh là người duy nhất bấm nút để chọn em. Vì anh cần những cái tố chất trong giọng hát của em. Chỉ trong 1 tháng thôi em sẽ thay đổi rất kinh ngạc.

Mỹ Linh: Chị nghĩ bài hát của em thiên về phần kĩ thuật nhiều hơn là cảm xúc.

Hồng Nhung: Cách làm chủ bài hát của em như vậy là rất đáng nể. Về đội anh Đàm Vĩnh Hưng, anh ý sẽ chỉ cho em cách lấy cảm xúc ở đâu.

Quốc Trung: Phong cách nhạc của em về với đội anh Đàm Vĩnh Hưng rất là hợp.

Vì là HLV duy nhất bấm chọn, thí sinh Quốc Huy đã trở thành một thành viên trong team Đàm Vĩnh Hưng.

22h08: Thí sinh Yen Zhen - Impossible

Hồng Nhung: Khi em bắt đầu bài hát một cách rất nhẹ nhàng thì rất là tuyệt vời.

Đàm Vĩnh Hưng: Em buồn đúng không? Em hãy vượt qua nỗi buồn bằng cách đứng lên. (Thí sinh ngồi sụp xuống khi không có ai bấm nút chọn). Giọng hát của em vẫn còn ngây thơ. Anh nghĩ 2 năm nữa giọng em sẽ dày lên rất là nhiều. Anh sẽ giới thiệu với em một cô giáo thanh nhạc rất là giỏi. Chị Mỹ Linh.

Mỹ Linh: Em không hát chán đâu, nhưng để hát những bài khó hơn thì em vẫn chưa đáp ứng được. Em đừng buồn, chị đã đi thi và chị cũng từng chưa được giải...

(Thí sinh khóc) Em đừng khóc, em khóc làm trái tim chị tan nát.

Quốc Trung: Em mới 19 tuổi thôi, sang năm em quay lại chắc chắn em sẽ có cơ hội.

21h55: Thí sinh Thái Quang - Mất trí

Mỹ Linh: Lòng vừa hồi hộp vừa vui vì không thấy ai bấm gì hết, đỡ phải tranh giành. Em về chị nguyên cả cây luôn.

21h45: Thí sinh Lê Nguyệt Anh - Amazing grace

Quốc Trung: Lần này thì không thể nào anh để tuột mất em được. Một giọng hát trong sáng, khuôn mặt cũng rất trong sáng. Anh đang rất cần giọng hát như em. Không có lý do gì để anh để mất em cả.

Hồng Nhung: Chúc mừng em đã hoàn thành xuất sắc phần trình diễn của mình bằng một phong cách nhẹ nhàng, không phô trương. Chị nghĩ em về đội của anh Quốc Trung là hợp.

Mỹ Linh: Em để cho cô ấy tự chọn chứ không thuyết phục. Em "nịnh" anh Quốc Trung cho cái sản phẩm âm nhạc của em sắp tới.

- Hồng Nhung: Hóa ra đút lót cũng có nhiều kiểu nhỉ?

21h35: Thí sinh Đỗ Hoàng Viễn Dương - Moondance

Mỹ Linh: Chị rất thích quãng trầm của em. Quyết định chọn em của chị là rất đúng đắn. Nhưng quyết định chọn chị hay không thì phụ thuộc vào em.

Hồng Nhung: Những đoạn lên cao em chưa thực sự làm chủ cũng như có cảm xúc.

Đàm Vĩnh Hưng: Anh thấy em cần một chút ma quái hơn nữa. Đó là lý do anh không bấm máy.

Thí sinh quyết định chọn Mỹ Linh.

Nếu như tập 3 vòng Giấu mặt Giọng hát Việt gây được ấn tượng mạnh khi tìm ra được quân át chủ bài Vũ Cát Tường cùng hai cô em gái của thí sinh Kim Loan mùa giải trước thì tập 4 diễn ra tối nay hứa hẹn sẽ kịch tính không kém.

Không chỉ chinh phục khán giả bằng những thí sinh có chất giọng khủng, tập 4 còn hứa hẹn sẽ gây nhiều ấn tượng bởi chính sự dí dỏm, hóm hỉnh của 4 vị huấn luyện viên. Đêm thi này, huấn luyện viên Quốc Trung sẽ đặc biệt gây bất ngờ và bùng nổ, Hồng Nhung vẫn duyên dáng và sắc sảo, Mỹ Linh "chịu chơi" còn Mr Đàm thì lại rất "ngông". 

Cùng đón xem tập tập 4 vòng Giấu mặt The Voice 2013 được tường thuật trực tiếp trên xahoi.com.vn vào lúc 21h30 hôm nay 16/6.

Tiểu Yến Tử
Tag: Tập 4 giọng hát Việt 2013 , Trực tiếp tập 4 Giọng hát Việt 2013 , Giong hat viet 2013 , The voice 2013 , The voice giong hat viet 2013