Đội hình “ma chê quỷ hờn” tại Euro 2012
Thứ hai, 04/06/2012 14:51

VCK Euro 2012, nơi hội tụ của các anh tài bóng đá Lục địa già, nhưng ở đó cũng không thiếu những gương mặt nổi tiếng vì sự... "xấu trai" của mình.

Chỉ còn vài ngày nữa là ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu lần thứ 14 sẽ chính thức được khởi tranh trên đất Ba Lan và Ukraine. Đây là giải đấu quy tụ những ngôi sao hàng đầu châu lục, trong số này có không ít cầu thủ ngoài tài năng ra thì họ còn nổi tiếng không kém ở mức độ “xấu trai”. Sau đây, chúng ta hãy cùng điểm qua những cầu thủ có ngoại hình khó coi nhất ở VCK Euro 2012.

Thủ môn:

David Forde (CH Ireland): Không biết có phải thức khua quá nhiều hay không mà thủ môn CLB Millwall David Forde lúc nào cũng ra sân với cặp mắt sưng húp.

Hậu vệ phải: Roman Sharonov (Nga): Sở hữu mái tóc dài khá nghệ sỹ, nhưng dường như Roman Sharonov chẳng bao giờ chịu sửa sang hay chăm sóc khiến nó luôn rối bù như cái tổ quạ.

Trung vệ

Pepe (Bồ Đào Nha): Với cái đầu trọc lóc và khuôn mặt bặm trợn, Pepe trông chẳng khác gì một gã đồ tể chuyên giết trâu mổ lợn.

Giorgio Chiellini (Italia): Có lối chơi rất thông minh và tinh quái, thế mà Giorgio Chiellini lại sở hữu ngoại hình của một người bị mắc bệnh… thiểu năng.

Hậu vệ trái: Jakub Wawrzyniak (Ba Lan): Nếu chia tay với nghiệp “quần đùi áo số”, Jakub Wawrzyniak hoàn toàn có thể chuyển sang đóng phim. Không biết chừng ở lĩnh vực điện ảnh, Jakub Wawrzyniak còn có thể trở thành ngôi sao khi vào vai… chú khỉ.

Tiền vệ

Dirk Kuyt (Hà Lan): Dù mới 31 tuổi và có nguồn năng lượng gần như vô tận, song tiền vệ của CLB Liverpool và ĐT Hà Lan lại có ngoại hình giống như một ông lão sắp gần đất xa trời.

Thomas Muller (Đức): Giống với trường hợp của Dirk Kuyt, Thomas Muller trông cũng già hơn rất nhiều so với cái tuổi 22 của mình.

Luka Modric: Với hàm răng chuột và đôi tai lớn quá cỡ, Modric có lẽ cũng chẳng có lý do gì để phàn nàn khi nhiều người gán cho anh biệt danh “chuột cống”.

Franck Ribéry: Ngay cả khi không có cái sẹo to đùng kéo dài suốt một bên má thì ngôi sao người Pháp của CLB Bayern Munich vẫn xứng đáng góp mặt trong danh sách những cầu thủ xấu trai nhất.

Tiền đạo

Wayne Rooney: Có lẽ cái biệt danh “chàng Shrek” cũng đã là quá đủ để nói về độ xấu trai của Wayne Rooney, cầu thủ chắc chắn sẽ không thể tham dự 2 trận đấu đầu tiên của ĐT Anh ở Euro 2012 vì phải thụ án treo giò.

Mario Balotelli: Không biết có phải Mario Baloteli có quá nhiều tiền và hào phóng hay không mà có cả tá “chân dài” luôn sẵn sàng cặp kè với anh, bất chấp thực tế là cầu thủ người Italia gốc Ghana này có điệu cười chẳng ai có thể mê được.

Bongdapro
Tag: Euro 2012 , David Forde , Roman Sharonov , Pepe , Giorgio Chiellini , Jakub Wawrzyniak , Dirk Kuyt