Câu nói bị đứt quãng bởi cơn ho kéo dài đến quặn ruột gan khiến người đối diện em cảm thấy đau lòng.
![]() |
"Con muốn được chữa khỏi bệnh, còn nếu không thì cho con chết đi cứ để con đau hoài ba mẹ cũng khổ" |
Những cơn đau thắt, em chỉ biết lấy hai tay ôm ngực và để dòng nước mắt tự trào trên khóe mi. 13 tuổi đầu, Lê Long Điền đang phải đối mặt với căn bệnh nguy hiểm khối u vùng cơ tim. Điều trớ trêu thay, với hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo của cha mẹ không biết em có thể chống chọi căn bệnh được đến khi nào.
Trước đó, em đã phải sống chung với bệnh trong một thời gian dài vì không được khám tới nơi tới chốn nên không tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Với triệu chứng ban đầu là những cơn ho kéo dài kèm sốt, em được dùng thuốc ho cả tháng trời nhưng cũng không khỏi dứt.
Gia đình em đưa tới trạm xá để khám thì được chẩn đoán viêm phế quản, uống thuốc hoài cũng không khỏi. Nghi con có khả năng bị phổi, anh Lê Anh Kiệt cha em Lê Long Điền đưa con đến bệnh viện tỉnh để chụp phổi. Cầm tấm phim chụp phổi mờ không thấy hình dáng phổi đâu anh đoán có điều chẳng lành.
Ngay sau đó, Lê Long Điền được chuyển về BV Nhi Đồng 1 TP.HCM để tiếp tục điều trị. Chỉ có vẻn vẹn 1 triệu trong tay hai cha con về thành phố anh chẳng biết xoay xở ra sao. Vợ anh ở nhà chạy ngược chạy xuôi được 5 triệu tiếp tế hai cha con chuẩn bị cho ca phẫu thuật cắt bỏ khối u.
15 ngày, vết mổ lành, Long Điền được chuyển qua BV Ung Bướu TP.HCM để tiếp tục điều trị. Từ ngày long Điền nhập viện tới nay anh Kiệt cũng phải bỏ nghề phụ hồ theo con chữa bệnh. Thu nhập giảm sút, cuộc sống của gia đình anh rơi vào khó khăn bế tắc.
Một mình chị Đặng Thị Hồng Hạnh hằng ngày từ sáng tới khuya cặm cụi đan từng chiếc chổi chà để nuôi sống gia đình và kiếm tiền chữa bệnh cho con. Ngày nào cố gắng lắm chỉ cũng chỉ có thể đan được 15-20 cây chổi chà tiền công mỗi cây cũng chỉ được 2 ngàn đồng. Thu nhập quá ít ỏi, không đủ nuôi sống gia đình chứ không nghĩ tới chuyện chữa bệnh cho con. Chị bàn với chồng để anh về về đi làm kiếm thêm thu nhập chị lên chăm con, nhưng chị không thể rời nhà vì phải nuôi cha già và một chị gái khuyết tật.
Khi được hỏi con mong ước điều gì nhất vào lúc này? Con muốn được chữa khỏi bệnh, còn nếu không thì cho con chết đi cứ để con đau hoài ba mẹ cũng khổ. Câu trả lời của em khiến những người xung quanh không cầm được nước mắt.
Dù tuổi em còn nhỏ, nhưng có lẽ vì phải chứng kiến sự vất vả khó nhọc của cha mẹ để lo cho em từng ngày em cũng phần nào hiểu được gánh nặng cha mẹ đang mang.
Anh Lê Anh Kiệt kìm nén xúc động chia sẻ với chúng tôi: “Hai cha con ở trên này sống nhờ vào những bữa cơm từ thiện. Cháu biết cha mẹ nghèo khó nên cũng chẳng đòi hỏi gì, nhiều lúc nhìn trệu trạo nhai từng miếng cơm mà thấy xót vô cùng. Con người ta thì có món này món kia con mình thì cứ ngày hai bữa xin được gì, ăn nấy. Thương là vậy nhưng cũng chẳng có tiền mà mua cho con, hai cha con còn có cơm ăn là mừng rồi.
Bây giờ được ngày nào hay ngày ấy thôi chứ cũng chẳng dám nghĩ tới ngày mai sẽ ra sao nữa. Tiền không có chẳng nói mạnh gì được. Một mình mẹ cháu ở nhà kiếm chẳng được bao nhiêu mà biết bao nhiêu thứ đổ lên đầu, chỉ lo vay tiền cũng mệt rồi”.
Chia sẻ với chúng tôi ông Nguyễn Duy An Trưởng ấp Tân Hương, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang cũng phải thốt lên thương cảm: Nhà này hoàn cảnh khó khăn dữ lắm chú ơi. Hai vợ chồng chỉ làm thuê làm mướn thôi mà nuôi hai đứa con cha già và một bà chị tật nguyền nữa. Mới năm rồi có căn nhà lá dột nát quá, địa phương xét thấy khó khăn cất cho căn nhà tình thương chưa xong thì đứa con ngã bệnh. Chúng tôi cũng đã gom góp tiền bạc giúp đỡ nhưng con ảnh bệnh dài dài nên cũng chẳng ăn thua gì. Mong sao có nhiều nhà hảo tâm giúp gia đình họ vượt qua khó khăn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Chị Đặng Thị Hồng Hạnh ấp Tân Hương, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 0123 446 6700.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai


-
Dấu hiệu nhận biết rau muống 'tắm' thuốc trừ sâu, chú ý ngay để bảo vệ sức khỏe cả gia đình
-
Phòng ngừa đột quỵ và nhồi máu não rất đơn giản: 3 chỉ số không được quá cao, 1 bệnh không được bỏ qua và 6 điều không được xem nhẹ
-
Thời gian ngủ tốt nhất cho từng nhóm tuổi, bạn có ngủ đúng cách không?
-
Bác sĩ nói: Hành vi dễ gây ung thư dạ dày nhất là không phải ăn đồ cay, mà là làm 4 điều này trong thời gian dài




-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Một tỉnh nghèo miền núi bất ngờ lọt top 5 tỉnh thành tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, vượt mặt Hải Phòng, Quảng Ninh
-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất
-
Rất nhiều người không biết: Muốn cấp đổi Căn cước, VNeID bắt buộc phải cập nhật định danh mức độ 2
-
'Qua sắp xếp, nhiều tỉnh miền núi sẽ có biển và tỉnh miền biển sẽ có núi'
-
Quang Linh Vlogs giàu cỡ nào trước khi bị bắt?