Bản tin bóng đá sáng ngày 24.3

Xahoi.com.vn cập nhật những tin bóng đá nóng hổi nhất tính đến 8h ngày 24.3.

Jose Mourinho và các học trò

Mourinho và các học trò bị phạt nhẹ
Với những chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận hòa Villarreal 1-1 và sau đó buông ra rất nhiều lời tục tĩu với trọng tài chính Luis Romero, Jose Mourinho và các học trò của ông đã phải nhận những mức án kỷ luật từ LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF). Tuy nhiên, nó không phải quá nặng. Theo đó, trung vệ Pepe bị cấm thi đấu 2 trận, trong khi HLV Mourinho và tiền vệ Mesut Ozil bị treo giò 1 trận. Còn Sergio Ramos, hậu vệ hận 2 thẻ vàng trong trận đấu ấy, chỉ bị cảnh cáo.

“Vua hộp đêm” Adriano gia nhập Atletico Mineiro
Danh thủ nổi tiếng với những cuộc chơi tưng bừng tại các hộp đêm, Adriano vừa nhận được một lời mời từ CLB Atletico Mineiro. Theo đó, đội bóng này sẵn sàng thu nạp cựu tiền đạo Inter Milan theo bản hợp đồng 6 tháng. Cách đây không lâu, Adriano đã bị CLB Corinthians sa thải vì dính chấn thương liên miên, quá béo và thường xuyên la cà tới các hộp đêm.

Tỉ phú Roman Abramovich và cộng sự

Tỉ phú Roman Abramovich đã đầu tư 2 tỉ bảng vào Chelsea
Một công bố mới nhất từ The Sun cho biết, kể từ khi tiếp quản Chelsea vào năm 2003, tỉ phú Roman Abramovich đã rót vào đội bóng thành London này 2 tỉ bảng. Số tiền này chủ yếu được đầu tư để mua sắm cầu thủ, thuê HLV và nâng cấp các cơ sở hạ tầng. Thương vụ chuyển nhượng đình đám nhất dưới thời Abramovich chính là mua Fernando Torres về từ Liverpool với giá 50 triệu bảng. Còn thương vụ thuê HLV tốn kém nhất chính là “bốc” Andre Villas-Boas khỏi Porto. Theo tiết lộ, Abramovich đã phải trả cho đội bóng Bồ Đào Nha 13 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng, rồi sau khi sa thải Villas-Boas, ông lại phải bồi thường thêm 9 triệu bảng nữa.

Schweinsteiger vắng mặt trong trong cuộc tiếp đón Hannover
Bayern Munich sẽ tiếp tục không có sự phục vụ của Bastian Schweinsteiger trong cuộc tiếp đón Hannover vào đêm nay. Theo tiết lộ từ tờ Bild, tiền vệ người Đức này vẫn đang gặp phải vấn đề về mắt cá và chưa thể trở lại đội hình chính. Đây cũng chính là vấn đề đã khiến Schweinsteiger phải nghỉ thi đấu suốt từ đầu tháng 2 cho tới nay.

Cristian Chivu trong màu áo ĐTQG Romania

Thêm PSG quan tâm tới Cristian Chivu
PSG vừa trở thành đội bóng mới nhất bày tỏ sự quan tâm của mình tới Cristian Chivu, sau Man City, Milan và Napoli. Hậu vệ người Romania này gia nhập Inter Milan từ hồi hè 2007 và đã có nhiều đóng góp cho đội bóng. Tuy nhiên, từ đầu giải tới nay, anh đã không còn thường xuyên được trọng dụng. Hồi tháng 1 vừa qua, Chivu từng ngỏ ý muốn rời Inter Milan để cứu vãn sự nghiệp.

Milan có sự trở lại của các trụ cột trong cuộc tiếp đón AS Roma
Kevin-Prince Boateng, Alessandro Nesta và Mark Van Bommel đều đã có lại thể lực tốt nhất để sẵn sàng cho cuộc tiếp đón AS Roma trong đêm nay. Về phía AS Roma, họ cũng sẽ đón chào sự trở lại của Gabriel Heinze. Hậu vệ người Argentina đã hoàn toàn bình phục chấn thương hông và vừa ra sân tập luyện cùng các đồng đội vào sáng qua. Tuy nhiên, đội bóng thành Rome tiếp tục vắng các hậu vệ khác là Juan, Nicolas Burdisso và Marco Cassetti. Mới nhất, tiền vệ Leandro Greco cũng đã gặp phải một chấn thương ở bắp chân.

Cristian Brocchi

Lazio gia hạn hợp đồng với Brocchi và Biava
Ban lãnh đạo Lazio thông báo, họ đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với bộ đôi Cristian Brocchi (tiền vệ) và Giuseppe Biava (hậu vệ). Cả hai đều được gia hạn thêm 1 mùa giải nữa, tức kéo dài tới tháng 6-2013. Trước đó đã có nhiều thông tin đồn đoán rằng, cả hai sẽ phải rời Lazio vào cuối mùa vì đã luống tuổi.

Chấn thương của Klose nặng hơn dự kiến
Lazio vừa tiếp tục nhận thêm một tin không vui về tình hình chấn thương của Miroslav Klose. Theo tiết lộ, vấn đề về bắp chân trái mà tiền đạo người Đức này gặp phải hôm thứ 3 vừa qua nặng hơn rất nhiều so với dự kiến. Theo kết luận của các bác sĩ, Klose sẽ phải nghỉ thi đấu trong vòng 1 tháng tới. Đây là một tổn thất không nhỏ với Lazio, vì Klose chính là chân sút chủ lực của họ mùa này, với 12 bàn/ 26 trận.

John Terry (phải) và HLV Di Matteo

John Terry - Tôi không phải HLV của Chelsea
Bác lại những thông tin cho rằng, mình mới là người có tiếng nói quyết định trong việc sắp xếp đội hình ra sân, lên ý đồ chiến thuật, John Terry khẳng định, anh chỉ là một cầu thủ Chelsea bình thường và Roberto Di Matteo mới là HLV của đội. “Đúng là ông ấy có tham vấn ý kiến từ tôi, nhưng mọi việc chỉ có thế. Ông ấy là người quyết định cuối cùng. Việc tôi đứng ngoài đường pitch hay khu huấn luyện thúc dục các đồng đội mình thi đấu là một phản ứng rất bình thường. Hơn nữa tôi lại là đội trưởng của đội”, Terry chi biết.