Trên lưng người anh, cô gái khuyết tật được đưa tới tận giảng đường để làm thủ tục dự thi đại học một cách suôn sẻ trong buổi sáng nay 3/7.
|
Thành An không ngại vất vả cõng Mỹ Linh vào tận phòng thi |
Sáng nay 3/7, nhiều người đã phải bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh một chàng thanh niên khỏe mạnh cõng một cô gái nhỏ bé, xinh xắn trên lưng đến trường ĐH Khoa học Tự nhiên để làm thủ tục dự thi.
Dù chưa đến thời gian làm thủ tục dự thi đại học nhưng Thành An và Hoàng Thị Mỹ Linh đã có mặt tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên từ khá sớm và đứng xem rất kỹ sơ đồ dự thi. Trên tay cô gái luôn cầm chặt cuốn sách "Trí tuệ của bạn" của tác giả nổi tiếng Tony Buzan.
Không được may mắn như bao bạn bè khác, ngay từ khi sinh ra đôi chân của Mỹ Linh đã không phát triển một cách bình thường. Cô bạn này gặp rất nhiều khó khăn khi đi lại. Tuy nhiên, Mỹ Linh lại có một gương mặt sáng và nụ cười rất tươi.
Khi bắt gặp phóng viên, cả An và Linh đều tỏ ra ngại ngùng và không muốn chia sẻ về câu chuyện của mình. Cô gái Mỹ Linh liên tục giục anh: “Anh cứ để em xuống để em tự đi” nhưng vì thương em nên chàng trai không muốn cô bé phải vất vả.
Chàng trai cũng liên tục nhắc em: “Em kiểm tra lại xem đã có đầy đủ giấy tờ chưa để còn vào làm thủ tục dự thi”.

Trốn sau lưng người anh, Mỹ Linh không muốn nhắc nhiều đến bản thân
Sau đó, An lại tiếp tục cõng cô gái lên tầng 2 để đưa cô bé vào phòng thi còn mình lại tiếp tục đứng ngoài chờ. Sau khoảng một tiếng đồng hồ nghe các giám thị phổ biến quy chế thi một cách kỹ càng, An lại vào nhẹ nhàng cõng cô em gái ra về.
Bước ra khỏi phòng thi, cả hai anh em đều nở nụ cười rạng rỡ vì đã không có một sự cố nào trong quá trình Mỹ Linh làm thủ tục dự thi đại học.
Lại một lần nữa đặt vấn đề trò chuyện với hai anh em đặc biệt này, PV mới được biết họ không phải là anh em ruột và cũng không hề có họ hàng với nhau. Thành An quê ở Thanh Hóa và hiện đang học tập ở trên Hà Nội.
An chia sẻ: “Thầy dạy võ của em là hàng xóm của nhà Linh. Nhà cô bé cũng chỉ có hai mẹ con. Hoàn cảnh cô bé cũng hết sức khó khăn nên thầy có nhờ em giúp đỡ Linh trong kỳ thi đại học ở trên này. Em và Linh không có họ hàng gì với nhau cả”.
Chàng trai này cũng cho biết, nhiệm vụ của cậu là đưa đón Linh trong suốt ba ngày thi và nhắc nhở giúp em mang những vật dụng cần thiết khi đi thi.
Trò chuyện với phóng viên, Mỹ Linh cho biết quê em ở Phú Xuyên (Hà Nội) và đây là lần đầu tiên Linh lên trung tâm Hà Nội để dự thi đại học.
Trước đây, Linh học tại trường THPT Phú Xuyên A và đạt học lực trung bình. Năm nay, Mỹ Linh sẽ dự thi vào ngành Công nghệ thông tin khối A1 của trường ĐH Công nghệ (ĐHQGHN).

Cả hai anh em đều nhanh chóng ra về và tỏ ra khá e ngại khi nói về bản thân mình
Nở một nụ cười rất tươi nhưng không giấu được sự ngượng ngùng, ái ngại, Mỹ Linh chia sẻ: “Em chọn ngành Công nghệ thông tin vì một phần là do niềm yêu thích và một phần do phù hợp với bản thân em. Em cũng hi vọng mình có thể đỗ đại học năm nay”.
Vẫn với thái độ rụt rè và e ngại, cả An và Linh đều từ chối chia sẻ nhiều hơn về hoàn cảnh sống của mình với lý do “em ngại lên báo lắm ạ”.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Biến quán karaoke thành điểm “bay lắc”, cất giấu hơn 250 gam ma túy để bán
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại