Ông Lê Võ Trường Hải, người bị nhóm công an ở Đồng Nai đánh gây thương tích vùng trán, khâu 13 mũi đã gửi đơn đến công an yêu cầu khởi tố vụ án để điều tra.
|
Ông Lê Võ Trường Hải bị đánh gây thương tích vùng trán, đã gửi đơn
tới công an yêu cầu khởi tố vụ án gây thương tích để bảo vệ
quyền lợi cho mình.
Trao đổi qua điện thoại chiều tối nay (25/6), ông Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ Đắk Lắk) xác nhận ông đã nộp đơn qua đường bưu điện đến Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) yêu cầu khởi tố vụ án, điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Ông Hải là người cùng nhóm ông Nguyễn Tấn Lương (đã bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng) ngồi nhậu ở phòng VIP quán Lam Viên (TP Biên Hòa).
Trong quá trình nhậu, nhóm ông Lương và nhóm công an nhậu kế bên xảy ra mâu thuẫn vì việc nôn ói.
Sau đó, ông Hải bị một người trong nhóm công an đánh gây thương tích ở trán, khâu 13 mũi.
Ông Hải cho biết hiện tại sức khỏe của ông đang gặp vấn đề, thường xuyên bị choáng váng và đau đầu, nôn ói. “Tôi đang đi đo điện não”, ông Hải cho hay.
Trong khi đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Ngô Đình Giang (Giang “36”, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
2 "đàn em" của Giang bị khởi tố cùng hành vi trên là Nguyễn Duy Kỷ (thường gọi Tuấn “nhóc”, ngụ huyện Định Quán) và Mai Văn Căn (ngụ xã Tam Phước, TP Biên Hòa).
Viện kiểm sát nhân dân TP Biên Hòa đã phê chuẩn các quyết định trên. Ông Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, chủ doanh nghiệp Phú Gia Lương) gọi Giang “36” tới bao vây xe chở công an cũng đã bị bắt khẩn cấp, vẫn đang bị tạm giữ hình sự để điều tra.
Như đã thông tin, chiều 12/6, ông Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, chủ doanh nghiệp xây dựng có tiếng ở Đồng Nai) cùng ông Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, quê Đắk Lắk) và nhiều người khác ăn uống tại phòng VIP 8 nhà hàng Lam Viên.
Ở phòng VIP kế bên, nhóm của 2 cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai là Trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Cảnh sát trật tự Công an Đồng Nai), Trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó 113) và một Đại tá về hưu. Ngoài ra còn có ông Phạm Văn Hiền (34 tuổi, chủ doanh nghiệp) cùng ăn tại quán.
Trong lúc đi ra ngoài nôn ói, ông Hiền nôn trúng quần áo của ông Lương. Sau đó, cả 2 nhóm xảy ra cự cãi và xô xát trong phòng VIP.
Khi nhóm của ông Hiền cùng ông Đinh Tú Anh, Nguyễn Quang Trường… rời đi, ông Lương gọi điện cho Giang "36" tới bên ngoài quán chặn xe, bao vây chiếc ô tô chở công an nhiều giờ liền.
Công an TP Biên Hòa và Công an tỉnh Đồng Nai đã phải huy động lực lượng tới giải quyết, vận động thương thuyết, hơn 2h sau nhóm giang hồ mới rút đi, khi đó, nhóm công an trên xe ô tô mới thoát ra được.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
- Mua nhà khi chưa kết hôn, các cặp đôi cần chú ý điều này kẻo hối hận về sau
- Gần đây có rất nhiều camera giám sát bị xâm nhập, thu thập, mua bán dữ liệu: Cơ quan công an cảnh báo
- Hà Nội sẽ lắp đặt thêm camera “phạt nguội” trên đường Vành đai 3, lớ ngớ mất tiền như chơi
- Sửa mũi, gọt cằm, tẩy nốt ruồi có phải làm lại căn cước công dân không?
- Bác sĩ ung thư: Hầu hết những người ít mắc ung thư đều có 4 'đặc điểm' khiến bác sĩ nào cũng phải ghen tị
- Lộ diện những con giáp được Thần Tài ưu ái nhất mùa hè này, có những đột phá trong sự nghiệp, tài chính thịnh vượng!
- Vì sao Việt Trinh không yêu và không lấy Lý Hùng dù rất xứng đôi?
- Trẻ em dưới 6 tuổi sẽ có thẻ căn cước riêng từ 1/7, phụ huynh cần lưu ý những điểm này
- Cách thoát hiểm khi cháy nhà trọ, nhà đất
- Sắp có công viên nằm ven sông lớn nhất Hà Nội thuộc địa bàn 4 quận
- Hồ Ngọc Hà bên Thư Kỳ và Mai Davika qua camera thường, nhan sắc liệu có lép vế?
- Những bất thường của Đức Tiến trước khi qua đời được bạn thân hé lộ