17 năm trôi qua, vụ tấn công khủng bố ngày 11.9 vẫn để lại hậu quả ảnh hưởng đến hàng nghìn người.
|
|
|

17 năm trôi qua, vụ tấn công khủng bố ngày 11.9 vẫn để lại hậu quả
ảnh hưởng đến hàng nghìn người.
John Mormando đang có thể trạng tốt nhất - một vận động viên marathon và tập luyện ba môn phối hợp - khi ông nhận thấy cục u nhỏ trên ngực vào tháng 3 năm ngoái.
Ông đi khám bác sĩ và sớm được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.
Mormando, 51 tuổi, sốc trước chẩn đoán này – chỉ dưới 1% trường hợp ung thư vú xảy ra ở nam giới, và gia đình ông không có tiền sử mắc bệnh này. Sau đó, các đồng nghiệp nhắc ông về những tháng ông làm việc gần địa điểm của cuộc tấn công khủng bố ngày 11.9: tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở New York.

Tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở New York ngày 11.9.2001
Hàng chục ngàn người đã sống hoặc làm việc trong khu vực này vào thời điểm đó. Họ hít thở bầu không khí dày đặc khói độc hại, bốc lên từ các tòa nhà chọc trời bị phá hủy. Nhiều người đã bị bệnh, nhiều người tử vong và các trường hợp mới vẫn được báo cáo có liên quan với các chất độc trong không khí. Ví dụ mới nhất là một nhóm đàn ông bị ung thư vú, bao gồm Mormando.
Ông Mormando đã làm việc tại New York Mercantile Exchange, ngay gần WTC vào thời điểm đó.
Mormando, đang hóa trị, là một trong ít nhất 15 đàn ông làm việc hoặc sống gần khu vực này và bị chẩn đoán ung thư vú, theo luật sư của nhóm người này, ông Michael Barasch.

Ông Mormando đã làm việc tại New York Mercantile Exchange, ngay gần WTC
vào thời điểm đó.
Michael Guedes, cảnh sát về hưu từng làm việc nhiều tháng tại khu vực, bị chẩn đoán ung thư vú 3 năm trước sau khi phát hiện cục u trên ngực. Guedes, 65 tuổi, đã trải qua phẫu thuật, hóa trị và xạ trị, và vẫn đang dùng thuốc.
Jeff Flynn, 65 tuổi, cho biết trước khi được chẩn đoán phát hiện bệnh vào năm 2011, ông thậm chí còn không biết đàn ông có thể bị ung thư vú. “Mặt tôi tái mét khi nghe tin. Cuộc sống thay đổi ngay lập tức”, ông nói.
Flynn làm việc cho một công ty lưu trữ dữ liệu gần WTC và quay trở lại làm việc ngay sau cuộc tấn công. “Tôi thực sự có thể nếm thấy không khí. Nó rất hôi”, ông nói.

Hàng chục ngàn người đã sống hoặc làm việc trong khu vực này ngày 11.9
Nhóm người đàn ông bị ung thư vú chỉ là một khía cạnh cho thấy cuộc khủng hoảng y tế kéo dài suốt 17 năm sau vụ tấn công khủng bố.
Khi người dân New York tụ tập đến nơi từng là WTC để tưởng nhớ 17 năm ngày 11.9, New York đã đi đến mốc quan trọng: 10.000 người bị chẩn đoán ung thư liên quan đến 11.9.
Cụ thể, tính đến cuối tháng 6, có 9.375 thành viên của Chương trình Y tế WTC được chứng nhận là mắc ung thư liên quan đến 11.9. Ngoài ra, 420 thành viên bị ung thư đã qua đời.
Tổng cộng, hơn 43.000 người đã được chứng nhận là có tình trạng sức khỏe liên quan đến 11.9.

10.000 người bị chẩn đoán ung thư liên quan đến 11.9.
Không chỉ cảnh sát, lính cứu hỏa, 11.9 còn ảnh hưởng đến nhiều cư dân Manhattan như nhân viên văn phòng, giáo viên và học sinh tại các trường địa phương.
“Đây là bụi độc hại ảnh hưởng đến mọi người. Cho dù bạn là sinh viên hay lính cứu hỏa hay triệu phú cũng không quan trọng. Nó ảnh hưởng đến mọi người và giết mọi người”, luật sư của nhóm người đàn ông bị ung thư vú, Barasch nói.
11.9 năm ngoái, giám đốc FBI Christopher Wray cho biết trong 6 tháng qua, ông đã mất ba đồng nghiệp từng làm việc trong ngày 11.9. Wray kêu gọi người dân đăng ký vào các chương trình chính phủ nhằm phát hiện và điều trị các bệnh liên quan đến khói độc và mảnh vỡ trong ngày 11.9.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em