Vô cớ giết người, cười khi lãnh án tử
Thứ năm, 15/03/2012 16:46

Trước khi giết người, Dương đã có 2 tiền án về tội “cướp giật tài sản” và “trộm cắp". Với bản chất côn đồ, đứng trước vành móng ngựa, Dương luôn nhoẻn miệng cười thách thức mỗi khi trả lời chủ tọa.

Sáng 15-3, tại phiên sơ thẩm lưu động, TAND TPHCM đã tuyên phạt án tử hình đối với Nguyễn Hoàng Dương (tên gọi khác là Chùa, Dự, SN 1987, quê tỉnh Sóc Trăng) về tội “giết người” và 2 năm tù giam đối với Phạm Xuân Thạch (tức “Ken”, SN 1983, quê Bình Thuận) về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Ngoài ra, Dương có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 100 triệu đồng.

Theo cáo trạng, lúc 22 giờ ngày 1-3-2011, Dương, Thạch cùng nhóm bạn nhậu tại quán chân gà nướng ở đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. 

23 giờ cùng ngày, 9 nam nữ thanh niên trong đó có Hoàng Văn Trí, Huỳnh Văn Điền cũng đến quán nhậu.

Bị cáo Dương (trái) luôn nhếch mép cười dù bị xử tử hình về tội “giết người” tại phiên tòa sơ thẩm sáng 15-3

Trong lúc nhậu, Dương nhìn sang thấy anh Trí có nét “hao hao” với đối tượng nào đó từng có mâu thuẫn với mình nên nảy ý định trả thù. Dương về nhà trọ lấy một con dao xếp cất vào túi quần rồi quay trở lại quán.

Khoảng 1 giờ ngày 2-3-2011, thấy nhóm của anh Trí tính tiền chuẩn bị về, Dương cầm ly rượu bước qua giả vờ mời anh Trí. Khi anh Trí vừa đưa ly lên uống, Dương cầm dao đâm liên tục 2 nhát vào đùi phải của nạn nhân. Quá bất ngờ, nạn nhân chạy ra đường, Dương đuổi theo đâm tiếp 1 nhát vào gáy.

Thấy anh Trí vô cớ bị đâm, cả nhóm bạn anh Trí bỏ chạy tán loạn. Riêng anh Điền vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ nói “có chuyện gì các anh từ từ nói, chứ làm gì các anh đánh bọn tôi”.

Sẵn tính côn đồ, Thạch cầm vỏ chai chạy qua đập thẳng vào đầu anh Điền gây thương tích.

Sau khi không đuổi kịp anh Trí, Dương quay lại quán dùng dao đâm anh Điền một nhát vào bụng khiến nạn nhân gục ngã.

Gây án xong, Dương và Thạch về khách sạn và gọi bạn gái tới ngủ chung và bị bắt giữ sau khi định bỏ trốn.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng anh Điền tử vong sau đó, anh Trí bị thương tật 3% vĩnh viễn.

Báo Người lao động
Tag: Thành phố Hồ Chí Minh , Pháp luật , Án mạng , Giết người , Cướp giật tài sản , Trộm cắp