Từ lâu, Robin van Persie và Emmanuel Adebayor đã chẳng thèm nhìn mặt nhau. Thế nên, muốn có sự phục vụ của chân sút người Hà Lan, việc đầu tiên mà Ban lãnh đạo Man City cần làm là nhanh chóng tống khứ Adebayor.
|
Robin van Persie |
Tương lai của Robin van Persie tại Arsenal vẫn đang là một câu hỏi lớn chưa có lời đáp. Theo những tiết lộ từ báo chí Anh, giữa chân sút người Hà Lan và đội bóng chủ sân Emirates vẫn chưa tìm thấy tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng (hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào tháng 6-2013).
Nguyên do chính là vì Van Persie muốn nhận được một mức lương cao hơn, khoảng 150.000 bảng/tuần, tức gấp đôi những gì anh đang được nhận. Kèm với đó là những hứa hẹn tăng cường lực lượng từ Ban lãnh đạo Arsenal. Tuy nhiên, những người đứng đầu “Pháo thủ” chỉ lên kế hoạch mua thêm những ngôi sao, còn mức lương, họ chỉ chấp nhận khoảng 130.000 bảng/ tuần.
Điều này khiến Van Persie cảm thấy bị tổn thương, nhất là sau những gì đã cống hiến cho đội bóng. Nên nhớ rằng, không chỉ đang giữ tư cách đội trưởng Arsenal, chân sút 28 tuổi này còn là “Vua phá lưới” của đội ở mùa vừa qua, với 37 bàn thắng, 15 đường kiến tạo sau 48 trận. Anh quá quan trọng với mọi sơ đồ chiến thuật mà HLV Wenger áp dụng tại Emirates.

Từ lâu Robin van Persie và Emmanuel Adebayor đã chẳng còn thèm nhìn mặt nhau
Những bế tắc trong việc triển hạn hợp giữa Van Persie và Arsenal được nhiều đội bóng lớn đón nhận một cách hồ hởi, trong đó tiêu biểu có Man City. Nhà ĐKVĐ Premier League từng tuyên bố sẵn sàng trả cho ngôi sao người Hà Lan mức lương khoảng 275.000 bảng tuần nếu anh cập bến The Etihad trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Một lời đệ nghị quá hấp dẫn với cá nhân Van Persie.
Tuy vậy, theo giới phân tích Anh, mối lương duyên giữa Van Persie và Man City sẽ chỉ thành nếu… Emmanuel Adebayor đồng ý rời Etihad. Như đã biết, giữa Van Persie và Adebayor có mối thâm thù rất lớn kể từ khi cả hai còn là đồng đội tại Arsenal. Từ lâu họ đã chẳng thèm nhìn mặt nhau. Muốn có Van Persie, Man City buộc phải đẩy Adebayor càng sớm càng tốt.
Tất nhiên, đây cũng là điều mà Ban lãnh đạo Man City mong muốn, vì từ lâu, Adebayor đã chẳng đóng góp được gì cho đội, rồi lại là gánh nặng về tài chính khi hàng tuần vẫn nhận mức lương khoảng 170.000 bảng/ tuần. Nhưng vấn đề là liệu Adebayor có chịu ra đi hay không khi chân sút người Togo này còn hợp đồng tới năm 2014. Tottenham từng rất muốn giữ Adebayor ở lại sau 1 mùa giải chói sáng của anh tại White Hard Lane theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, họ lại chỉ chấp nhận trả 100.000 bảng/ tuần, quá ít so với những gì Adebayor mong muốn.
Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Trung Quốc tại bán kết
Toàn thắng 3 trận, Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2026
-
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
-
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
-
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Biến quán karaoke thành điểm “bay lắc”, cất giấu hơn 250 gam ma túy để bán
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại