Album đầu tay của Quán quân Vietnam Idol 2010 Uyên Linh cuối cùng cũng đến tay người yêu nhạc sau hơn nửa năm lùi thời điểm ra mắt.
|
Dự kiến ra mắt vào cuối tháng 6/2011, tuy nhiên do một số lý do, ngày 8/2/2012 tới mới là thời điểm chính thức phát hành album đầu tay của Uyên Linh mang tên Giấc mơ tôi - một sản phẩm âm nhạc chứa đựng trong đó rất nhiều tâm tư tình cảm và suy nghĩ của chủ nhân album, như chính cô thú nhận.
Chủ nhân album "Giấc mơ tôi" đã dành rất nhiều thời gian miệt mài trong phòng thu
Giấc mơ âm nhạc đã thành hình
Bước ra từ hào quang thành công của cuộc thi Vietnam Idol 2010, Uyên Linh từ một cô sinh viên ngoại giao chưa từng được đào tạo thanh nhạc và chỉ biết hát bằng bản năng, bỗng trở thành một hiện tượng âm nhạc nổi bật của năm. Tất cả những điều đó cũng đồng nghĩa với một áp lực rất lớn mà người yêu nhạc kỳ vọng đặt lên vai một cô gái bé nhỏ chập chững bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.
Hình ảnh của Uyên Linh trong album "Giấc mơ tôi"
Để chuẩn bị cho album đầu tay này, bên cạnh việc tham gia cấp tốc những khóa học kiến thức âm nhạc cơ bản, kỹ thuật thanh nhạc trong thời gian tìm kiếm và đặt hàng những bài hát cho album, Uyên Linh còn phải tập bỏ đi những thói quen bản năng trong cách hát để dần định hướng cho mình một phong cách riêng. Điều này đòi hỏi một thời gian không ngắn.
Đã có rất nhiều ca khúc được hòa âm, thu đi thu lại, rồi lại bị bỏ ra khỏi album, để rồi chỉ có 7 ca khúc ưng ý nhất được giữ lại để gửi tới người yêu nhạc trong “Giấc mơ tôi”. Trong số đó, người nghe sẽ có dịp gặp lại 3 ca khúc đã làm nên thành công của Uyên Linh ở sân khấu Vietnam Idol, nhưng với một phong cách hòa âm hoàn toàn mới sẽ được định hình cho Uyên Linh từ nay trở đi.
“Đứa con tinh thần” đầu tiên của Uyên Linh với nhạc sĩ Quốc Trung
Việc thực hiện album cho một ca sĩ mới trong 8 tháng với thị trường Viêt Nam có thể là hơi lâu bởi sự mong đợi của người hâm mộ, nhưng lại là ít nếu đòi hỏi cao về chất lượng chuyên môn cũng như kế hoạch phát triển lâu dài của một nghệ sĩ. Đây cũng là áp lực đối với không chỉ ca sĩ mà đối với cả nhà sản xuất và ekip thực hiện album đầu tay cho Uyên Linh.
Nhạc sĩ Quốc Trung - Giám đốc Thanh Việt Production - nhà sản xuất album Giấc mơ tôi chia sẻ: “Uyên Linh bước ra từ một cuộc thi, những ngày đầu tiên bước vào phòng thu, cô ấy không có một chút kinh nghiệm gì về thu thanh. Chính tôi đã động viên Linh rất nhiều, gợi ý làm sao để Linh có thể thể hiện ra được một cái cá tính của ca sĩ, của một nghệ sĩ - đó là cái khó nhất.”
Nhạc sĩ Quốc Trung luôn là một người thầy khó tính của Uyên Linh
Trong album này, ngoài việc định hướng phát triển và phong cách âm nhạc thì việc giữ được hình ảnh và chuyển tải được cảm xúc cũng như nội lực của giọng hát từ sân khấu cuộc thi (live) vào trong album nghe (audio) với một ca sĩ chưa có kiến thức âm nhạc và kinh nghiệm thu âm là một thách thức lớn đối với nhà sản xuất.
Tiết lộ với phóng viên, chủ nhân album Giấc mơ tôi cho biết, ca khúc khiến cô phải chật vật nhất khi thu âm trong album này lại chính là ca khúc đã ghi đậm dấu ấn của Uyên Linh tại Vietnam Idol: “Lúc Linh hát Chỉ là giấc mơ ở Vietnam Idol thì bầu không khí đó, khoảng trời đó là của riêng Linh, thực sự đó là phút giây thăng hoa. Bây giờ Linh vào phòng thu, một mình với bốn bức tường và cái máy lạnh, tất cả cảm xúc mình phải tự tạo lại cho mình. Bài hát đó đã là kỷ niệm rất nằm lòng của Linh rồi cho nên cứ thu đi thu lại mãi mà không vừa ý. Có lẽ đây chính là bài hát chiếm số lần thu nhiều nhất trong album”. |
Phần âm nhạc của album được thu âm với toàn bộ nhạc cụ thật như trống Jazz, Guitar, Bass, Piano, … và được chuyển đi master cuối tại The Mastering Lab tại USA do kỹ sư Sunny Nam - người vừa được đề cử giải Grammy 2012 cho kỹ sư thể loại Non-Clasical thực hiện. Sự đầu tư này nhằm tạo ra một không gian gần gũi với những âm thanh mộc gần như sân khấu của Vietnam Idol hoặc như một câu lạc bộ nhỏ để người nghe có thể hình dung và cảm nhận tiếng hát của Uyên Linh một cách mộc mạc và gần gũi nhất.
Những người thực hiện album cho biết, những gì mà họ đang cố gắng nhiều hơn nữa nhằm đáp ứng được sự mong đợi và kỳ vọng của người nghe, không phải để đưa Uyên Linh trở thành một diva mới, một ngôi sao hay một hiện tượng âm nhạc, mà trên tất cả, để Uyên Linh có thể trở thành một nghệ sĩ đích thực trong lòng công chúng.
- Cát-xê của Quyền Linh cỡ nào mà khi vướng tin đồn nợ nần nhưng không ai tin?
- Vì sao Hòa Minzy không thể nhận nuôi bé gái Làng Nủ mồ côi sau lũ quét?
- Sau gần 20 năm biến mất, ảnh mới của 'đệ nhất mỹ nhân châu Á' Vương Tổ Hiền đã lộ diện, gương mặt biến dạng đến mức khiến nhiều người sợ hãi
- Ngọc Trinh ủng hộ đồng bào lũ lụt ở miền Bắc 100 triệu đồng, kết quả sao kê thế nào?
- Dụng cụ gỗ là nơi trú ngụ của rất nhiều vi khuẩn: Cách làm sạch hiệu quả ai cũng nên biết!
- Quế Vân: 'Tôi đã mất tất cả công việc, giờ chẳng còn lại gì' nhưng vẫn lên kế hoạch từ thiện lần 2 ở Long Biên
- Ngôi làng duy nhất Việt Nam được ví như 'bông hoa nơi địa đầu Tổ Quốc', nằm ngay cạnh một trong 'tứ đại đỉnh đèo'
- Cát-xê của Quyền Linh cỡ nào mà khi vướng tin đồn nợ nần nhưng không ai tin?
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày
- Vì sao Hòa Minzy không thể nhận nuôi bé gái Làng Nủ mồ côi sau lũ quét?