Không chỉ tổ chức tuyển sinh liên kết bậc ĐH-CĐ chui, trường ĐH Bình Dương (tỉnh Bình Dương) còn không kiểm soát cả chất lượng đầu vào, tự ý để các “chân rết” này tự tung tự tác.
|
Bộ Hồ sơ liên thông của ĐH Bình Dương được bán tại Trường Trung cấp Tài chính Kế toán Bình Dương. |
Theo thông báo mới nhất của trường Trung cấp Tài chính Kế toán Bình Dương, trường này sẽ tổ chức khai giảng lớp liên thông lên bậc ĐH ngành Kế toán (liên kết với ĐH Bình Dương) vào 6 giờ tối ngày 15.4 theo hình thức… xét tuyển, chỉ cần đăng ký hồ sơ và nộp tiền học phí là vào học.
Lách tất cả các quy định của Bộ GD-ĐT
Như chúng tôi đã phản ánh trong số báo ngày 5/4 (với tựa đề là Tuyển sinh liên thông “chui”), trường Trung cấp Tài chính Kế toán Bình Dương (tỉnh Bình Dương) đã rầm rộ quảng cáo về chương trình tuyển sinh từ bậc TCCN lên ĐH ngành Kế toán với thời gian tuyển sinh chia làm hai đợt: Đợt 1 đến ngày 20/6 và đợt 2 đến ngày 31/10. Theo đại diện phòng tuyển sinh của trường này thì đây là chương trình hợp tác với ĐH Bình Dương để cấp bằng ĐH.
Ngay sau đó, phóng viên đã trực tiếp đến trường Trung cấp Tài chính Kế toán Bình Dương để tìm hiểu về chương trình này thì được biết nhiều thông tin gây… “sốc” hơn. Ngoài việc liên thông ngoài cơ sở trái với quy định của Bộ GD-ĐT, trường này còn “mạnh tay” cho phép sinh viên học liên thông khi chưa đủ thời gian 36 tháng theo quy định của thông tư 55 mà Bộ mới ban hành.
Một cán bộ phòng tuyển sinh của trường cho biết: “Ở đây không xét quy định 3 năm mới được thi liên thông đâu, chỉ cần em nộp bằng TCCN để chúng tôi xem xét, nếu phù hợp thì sẽ được dự thi”.
Tuy nhiên, ngày 13/4, bất ngờ trường này thông báo qua điện thoại với các thí sinh đã đăng ký dự thi liên thông (thi môn 3 môn Văn, Toán và Nguyên lý Kế toán -PV) rằng: “6 giờ tối ngà/4, các em tập trung tại trường để làm lễ khai giảng và nhập học”.
Khi phóng viên trong vai người đăng ký dự thi gặng hỏi lại: “Vậy không phải thi 3 môn như thông báo hay sao?”. Người phụ trách tuyển sinh trường này khẳng định: “Ở đây chỉ xét tuyển chứ không thi em ạ. Em nhớ đến trường dự lễ khai giảng vào 6 giờ tối ngày 15/4 nhé”.
ĐH Bình Dương: “Chúng tôi không biết!”…?
Trước thông tin trường Trung cấp Tài chính Kế toán Bình Dương chỉ “xét tuyển” chứ không thi, PV đã liên lạc với ông Cao Việt Hiếu, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng Đào tạo của ĐH Bình Dương nhưng số điện thoại của ông này liên tục báo bận.
Sau cùng, chúng tôi phải liên lạc qua ông Lê Thành Long, Phó trưởng phòng Đào tạo và trình bày thông tin, nhờ kết nối với ông Hiếu thì mới nhận được câu trả lời từ phía nhà trường. Ông Hiếu cho biết: “Chúng tôi không biết thông tin này, để tôi kiểm tra xem sao đã”. Cũng theo lời ông Hiếu: “Liên thông thì phải thi chứ sao mà có thể xét tuyển như thế được, chúng tôi sẽ báo thông tin cho anh sau khi kiểm tra”.
Tuy nhiên, đến chiều ngày 15/4, chúng tôi không nhận được bất cứ phản hồi nào từ phía trường ĐH Bình Dương trong khi số điện thoại của ông Cao Việt Hiếu vẫn liên tục báo bận.
Được biết, trước đó, trường ĐH Bình Dương cũng tự tổ chức phân hiệu tại tỉnh Cà Mau và tự ý tuyển sinh, đào tạo chương trình ĐH-CĐ chính quy, chương trình sau ĐH, các chương trình tại chức, liên thông… từ năm 2011 nhưng chưa được phép của Bộ GD-ĐT.
Đến nay quy mô của trường tại phân hiệu này đã lên hơn 4.000 sinh viên. Tuy nhiên, tới ngày 12.3.2013 vừa qua phân hiệu này mới chính thức được Bộ GD-ĐT cấp phép.
“Với những sai phạm như thế, trường ĐH Bình Dương cũng chưa bị Bộ GD-ĐT "tuýt còi". Song chúng tôi nhiều khi chỉ vì những sai phạm nhỏ cũng bị nhắc nhở, phạt, thậm chí ngưng tuyển sinh. Vậy công bằng nằm ở đâu?”, lãnh đạo một trường tại TP.HCM bức xúc.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Học sinh TP.HCM được nghỉ Tết mấy ngày?
Sửa đổi, bổ sung quy định về dạy thêm, học thêm
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc