Ngày 8/5, cơ quan CSĐT công an quận 3, TP.HCM xác nhận vừa khám phá ra vụ con ruột dàn cảnh bắt cóc nhằm tống tiền mẹ.
Nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc tống tiền bị bắt giữ tại cơ quan công an |
Liên quan đến vụ án đến nay Công an quận 3 đã bắt giữ 5 đối tượng gồm: Ngô Tấn Cường (SN 1987), Lê Huỳnh Mạnh Hiếu (SN 1992, cùng trú quận 6), Nguyễn Xà Ri (SN 1984, trú tỉnh Đồng Tháp, tạm trú quận 3), Đinh Ngọc Tấn Tài (SN 1983) và Trần Vũ Lê Minh (SN 1993, cùng trú quận 3) để điều tra, xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.
Theo thông tin điều tra sơ bộ, Tài là con đẻ của bà Chu Thị Quý (SN 1952, trú đường Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, TP.HCM). Tài trước đây cũng lập gia đình nhưng vợ đã bỏ về Khánh Hòa sinh sống. Ngoài ra Tài có con nhỏ, do sinh non bị dị tật nên người chị ruột của Tài đang cưu mang đứa cháu này. Đáng nói là trước đây Tài nghiện ma túy, đã từng đi cai nghiện tập trung. Khi được về, bà Quý có giao cho Tài quản lý hiệu sửa xe của gia đình nhưng sau đó Tài tái nghiện, bà Quý không giao công việc cho Tài nữa mà giao hiệu sửa xe lại cho em ruột của Tài quản lý. Tại cơ quan công an, Tài khai nhận do hoàn cảnh khó khăn nên nảy sinh ý định dàn cảnh tống tiền mẹ ruột.
Ngày 6/5 Tài gọi điện nhờ Hiếu kiếm thêm 2 người nữa dàn cảnh để tống tiền mẹ ruột của mình. Hiếu gọi điện nhờ Cường tham gia. Sau đó Tài, Hiếu và Cường đến nhà trọ của Xà Ri ở đường Trần Văn Đang, phường 9, quận 3 bàn bạc và dàn cảnh dùng ĐTDĐ chụp hình Tài đang bị trói như bị bắt cóc. Sau đó, Tài lánh mặt, còn Hiếu, Cường đến nhà Tài gặp bà Quý trưng ra 1 giấy nợ ghi Tài đang nợ chúng 100 triệu đồng, rồi đưa ĐTDĐ cho bà Quý xem hình Tài đang bị trói để uy hiếp nếu không trả gấp số tiền trên chúng sẽ đưa Tài sang Campuchia. Bà Quý hẹn sẽ trả vào hôm sau, nên Hiếu, Cường ra về. Trong ngày 6-5 bà Quý đã đến Đội cảnh sát hình sự, công an quận 3 để trình báo vụ việc.
Theo lời hẹn của các đối tượng, 20h40 ngày 7/5 bà Quý cùng con trai Đinh Ngọc Vương Tài đến quán phở Anh (số 8 - 10A đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3) để giao tiền. Lúc này, Cường đi cùng Xà Ri đến nhưng yêu cầu Xà Ri ở ngoài, còn Cường vào nhận tiền. Khi Cường vừa nhận 100 triệu đồng và cầm ra khỏi quán thì bị trinh sát của Công an quận 3 phục kích bắt giữ. Từ lời khai của Cường, cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng còn lại.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
- Vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng: Không vì dư luận mà “nóng vội” trong công tác điều tra
- Nghịch tử sát hại mẹ ruột vì không cho tiền đi chơi
- Sửa bill chuyển khoản ủng hộ lũ lụt có phạm pháp không?
- Vụ nổ súng kinh hoàng tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội): Nguồn cơn từ mâu thuẫn vặt và món nợ 300 ngàn đồng
- Số phận những người con nuôi của danh hài Hoài Linh: Người qua đời, kẻ 'lên xuống' thất thường
- Ngôi mộ 20 tỷ đồng của cậu bé 8 tuổi ở TP.HCM: Nhìn qua như dinh thự kiểu Pháp
- Độ ẩm đất đá bão hòa, cảnh báo 3 tỉnh nguy cơ sạt lở cao
- Mỏ vàng dưới biển ở ngay sát Việt Nam, trữ lượng lên tới 1500 tấn
- Học sinh Hà Nội rơi nước mắt vì câu chuyện bạn nhỏ mất cha nơi Làng Nủ
- Mùa đông 2024 đến sớm, thời tiết sẽ rét và khắc nghiệt hơn mọi năm
- Loạt chính sách mới sẽ có hiệu lực kể từ tháng 10/2024
- Vì sao Hoài Linh mặc kệ Hoài Lâm?