Trong một bài trên chuyên mục “Những bài viết của Alfredo Relano”, Tổng Biên tập tờ As đánh giá cả Real và Barca đều còn nguyên cơ hội vào chung kết Champions League dù cả hai đã để thua ở trận lượt đi vòng bán kết.
|
|
|
Bài báo viết:
“Thế là, Barca cũng thua và kết quả của họ còn tồi tệ hơn. Phải chăng Hoeness đã có lý? Chủ tịch của Bayern đã nói trong cuộc trả lời phỏng vấn cực hay với nhà báo Marco Ruiz rằng Madrid và Barca ít có những trận cầu đỉnh cao trong năm và điều này có thể làm phương hại đến họ. Sự khác biệt quá lớn của hai CLB này với các đối thủ khác ở Tây Ban Nha sẽ làm cho Madrid và Barca vất vả tại Champions League, vì những trận bán kết tại đây mang tính chất khác. Đối với Madrid, đúng là như vậy. Đội bóng Hoàng gia chơi ở mức độ trung bình, thậm chí kém cỏi. Barca cho cảm giác tốt hơn nhiều nhưng không ghi được bàn thắng và cũng thua. Đã thế, lại không có bàn thắng trên sân khách.

Ông Alfredo Relano - Ảnh AS
Có một sự khác biệt nữa giữa Madrid và Barca: Madrid không cần quá nhiều thứ để ghi một bàn thắng (tại Munich họ đã như vậy) còn Barca thì ngược lại. Barca chơi rất hay, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng bàn thắng lại không đến. Đúng là họ thường xuyên ghi bàn… vì thứ bóng đá tuyệt vời, nhưng đôi khi – và không chỉ có hôm qua – bàn thắng đã quay lưng lại. Barca đã khống chế trận đấu, tiến sát cầu môn đối phương, nhất là ở hiệp một, nhưng lại không ghi bàn. Hai quả sút trung xà ngang và cột dọc, một số pha cản phá thần kỳ của Cech (như trước cú đánh đầu của Puyol), một chút sao nhãng của Barca ở tuyến sau, chỉ một lần duy nhất, và thế là một trận thua.
Tôi vẫn thấy cả hai vào chung kết, nhưng hy vọng ở họ một sự khác biệt với trận lượt đi. Madrid có một kết quả tốt hơn, nói một cách khác, đỡ tồi tệ hơn, nhưng không chứng minh được sự vượt trội. Họ có vẻ mỏi mệt. Barca để lại một ấn tượng tốt tại Stamford Bridge, nhưng lại thua 0-1… Tại lượt về họ có thể thắng 2-0 hoặc 3-1 khi trận đấu chỉ còn thiếu 5 phút và khi áo chưa đẫm mồ hôi. Nhìn sự việc theo khía cạnh tích cực, chúng ta sẽ chứng kiến hai trận lượt về cực kỳ xúc cảm. Còn trước đó, là El Clasico ở Camp Nou, nơi chúng ta sẽ biết cuộc đua ở Liga sẽ còn tiếp diễn hay không. Đã không có Tormenta de Clasico (Cơn bão của các trận Kinh điển) nhưng chúng đang sống những ngày đầy xúc cảm.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh