Những tên móc túi lợi dụng lúc hành khách bất cẩn, chen lấn xô đẩy trong lúc lên xuống xe hoặc khi đứng trên xe để ra tay. Nhiều người biết bọn chúng nhưng không dám nói vì sợ bị trả thù.
|
Tôi là một sinh viên năm 3 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trong 3 năm qua, ngày nào tôi cũng đi xe buýt tới trường. Tôi cảm thấy móc túi là một việc diễn ra hằng ngày ở trên xe buýt và tại các trạm dừng.
Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều vụ móc túi và cũng có lần tôi chính là nạn nhân. Thậm chí tôi gần như đã quen mặt những tên móc túi.
Những tên này thường đi theo nhóm 2 đến 3 người, khi tên này móc được sẽ chuyền cho tên đằng sau để khỏi bị lộ. Chúng thường lợi dụng những lúc như xe buýt đông, lúc hành khách lên xuống xe để "làm việc", đây là những lúc hành khách bất cẩn không để ý.
Các điểm móc túi tôi biết như là cổng trường Đại học Công nghiệp, trung chuyển Cầu Giấy, Đại học Quốc gia, Đại học Sư phạm...
Ảnh minh họa
Bọn chúng thường ăn mặc thư sinh nhưng nhìn vào cách bọn chúng hành động thì rất “lành nghề”, chúng thường đứng ở cửa sau lên xuống xe buýt để thực hiện hành vi móc túi của mình.
Một tay bám vào cột còn tay kia chúng thường cầm một cái cặp, ba lô hoặc là cái áo. Chính tay này sẽ thực hiện hành vi móc túi, lúc hành khách chủ quan không để ý ( thường là lúc đứng ra cửa sau để xuống xe là lúc chúng áp sát, tạo ra một cảnh rất tự nhiên rằng xe buýt đông, xe lại lắc lư).
Lúc này chúng sẽ dùng 2 ngón tay để dò, nếu bạn có ví hay điện thoại thì chúng sẽ thò tay vào và lấy nhanh như cắt, sau đó nó chuyền cho đồng bọn đằng sau nó và bạn xuống xe mà không hề biết mình vừa bị mất đồ.
Tôi có một số kinh nghiệm chia sẻ với các bạn khi đi xe buýt: Không nên mang quá nhiều tiền khi đi xe, và những vật dụng có giá trị thì không nên bỏ vào túi quần hay túi ngoài của áo, nếu có túi áo bên trong thì bỏ vào túi áo trong, không thì bỏ vào cặp, nhớ là khi lên xe bus các bạn không nên đeo balo trên lưng. Nếu là cặp đeo 1 bên thì để phía trước người mình.
Tuyệt đối không bỏ vào túi quần, và một điều nữa là lên xuống xe buýt không nên xô đẩy, chen lấn sẽ tạo cơ hội cho bọn móc túi, đồng thời nhìn vào rất phản cảm và thiếu văn hóa. Luôn cảnh giác với người đứng sau mình.
Trong số có rất nhiều người biết bọn móc túi thậm chí là quen mặt lắm rồi, nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ chúng trả thù, các bác tài hay phụ xe đều biết, nhưng không dám nói.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết chia sẻ kinh nghiệm đi xe buýt, chúc các bạn không bị móc túi như tôi.
- Dụng cụ gỗ là nơi trú ngụ của rất nhiều vi khuẩn: Cách làm sạch hiệu quả ai cũng nên biết!
- Quế Vân: 'Tôi đã mất tất cả công việc, giờ chẳng còn lại gì' nhưng vẫn lên kế hoạch từ thiện lần 2 ở Long Biên
- Ngôi làng duy nhất Việt Nam được ví như 'bông hoa nơi địa đầu Tổ Quốc', nằm ngay cạnh một trong 'tứ đại đỉnh đèo'
- Cát-xê của Quyền Linh cỡ nào mà khi vướng tin đồn nợ nần nhưng không ai tin?
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày
- Vì sao Hòa Minzy không thể nhận nuôi bé gái Làng Nủ mồ côi sau lũ quét?