Thấy bé Lê Thị Ý Vy (6 tuổi), lớp Lớn, trường Mầm non Hương Sen (Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) trong nhà vệ sinh, cô giáo dùng thước đánh vào chân phải, bầm tím.
|
Ngày 26/3, anh Lê Văn Mười (35 tuổi, trú tổ 30 Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) phụ huynh cháu Vy phải dẫn con đến trường để hỏi sự việc. Nhưng cứ gặp các cô giáo trong trường, bé Vy lại sợ hãi không nói gì. Anh Mười liền đưa cháu trực tiếp đến Phòng Giáo dục quận để trình bày sự việc. Tại đây, bé Vy trả lời rành rọt từng lời hỏi của ông Hoàng Cầm, Trưởng phòng.
Bé Vy kể lại: Mấy ngày trước, khi đang học ở trường, cháu vào nhà vệ sinh để đi tiểu. Lúc sau, cô H., giáo viên lớp Lớn cũng vào và phát hiện Vy đang ở đây nên dùng thước đánh nhiều lần vào chân. Tuy nhiên, khi ở trường và về nhà, bé Vy không dám nói điều này với ai.
Vào cuối ngày thứ 6 (23/3) vừa qua, khi thay quần áo cho con, gia đình anh Mười phát hiện trên chân phải cháu Vy xuất hiện nhiều vết bầm tím. Gặng hỏi mãi, cháu Vy mới dám khai bị cô đánh ở trường.
Ông Hoàng Cầm kiểm tra vết bầm tím trên chân cháu Vy
Theo anh Mười, ở lớp cháu Vy hiện có hai cô giáo phụ trách là cô L. và cô H., tuy nhiên, cháu Vy chỉ khai bị cô H. đánh. Tại buổi gặp trực tiếp lãnh đạo phòng giáo dục quận, bé Vy cũng kể bị cô H. đánh.
“Đây là lần thứ hai cháu bị đánh bầm tím ở trường. Vào học kỳ năm 2011, cháu Vy về học với nhiều vết bầm ở tay phải do bị một giáo viên đánh. Thấy sự việc tiếp diễn như thế, chúng tôi mới lên phòng để phản ánh, tìm hướng giải quyết”- Anh Mười nói. Mấy ngày nay, gia đình anh Mười phải cho cháu Vy ở nhà vì sợ cháu đến trường sẽ sợ sệt, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe.
Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Cầm - Trưởng phòng Giáo dục quận cho hay: nhìn qua vết bầm tím trên chân cháu Vy chưa cần biết tổn hại sức khỏe thế nào nhưng rõ ràng là cách quản lý học sinh trong trường như thế là không được. Phòng sẽ trực tiếp làm việc với Ban giám hiệu trường, kiểm tra, xác minh làm rõ. Sai phạm đến đâu, sẽ xử lý nghiêm, mức cao nhất là buộc thôi việc giáo viên này.
Trước đó, trường Mầm non Tuổi Thơ (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) ra quyết định tạm đình chỉ một giáo viên tập sự trong trường vì đánh trẻ bầm tím.
Ngày 13/3, phụ huynh cháu Trần Phước Khoa, học trường Mầm non Tuổi Thơ đón cháu về tắm và phát hiện trên người Khoa có cả chục vết bầm tím ở tay, chân, trước ngực. Cả nhà gặng hỏi cháu Khoa mới khai bị cô Nguyễn Thị Xuân Trang đánh trong giờ thể dục.
- Sĩ tử thi năm 2025 lưu ý: Nên chọn ngành hay chọn trường trước?
- Học giỏi khối A, B chọn 5 ngành học này lương cao, tương lai rộng mở sau khi ra trường
- Những chuyên ngành nào có nhiều hứa hẹn nhất trong 30 năm tới?
- Những ngành nghề hứa hẹn nhất trong tương lai: Ngành nghề của bạn có nằm trong danh sách?
- Dụng cụ gỗ là nơi trú ngụ của rất nhiều vi khuẩn: Cách làm sạch hiệu quả ai cũng nên biết!
- Quế Vân: 'Tôi đã mất tất cả công việc, giờ chẳng còn lại gì' nhưng vẫn lên kế hoạch từ thiện lần 2 ở Long Biên
- Ngôi làng duy nhất Việt Nam được ví như 'bông hoa nơi địa đầu Tổ Quốc', nằm ngay cạnh một trong 'tứ đại đỉnh đèo'
- Cát-xê của Quyền Linh cỡ nào mà khi vướng tin đồn nợ nần nhưng không ai tin?
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày
- Vì sao Hòa Minzy không thể nhận nuôi bé gái Làng Nủ mồ côi sau lũ quét?