Một lần nữa, đội tuyển Việt Nam lại ôm hận trước Philippines. Trận thua 0-1 trên đất Thái đã khiến cho cơ hội vào bán kết trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Trận đấu đã kết thúc với tỉ số 1 - 0 nghiêng về Philippines |
>> Xem lại những diễn biến chính của trận đấu
Nói đúng ra, đội tuyển Việt Nam đã không còn quyền tự quyết trong tay. Với chiến thắng 1-0, Philippines mới là đội có thể quyết định vận mệnh của họ trong lượt trận cuối cùng. Nếu hạ Myanmar, họ sẽ dành vé đi tiếp mà không cần quan tâm liệu đội tuyển Việt Nam có hạ được chủ nhà Thái Lan hay không.
Cách đây 2 năm, trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã bất ngờ gục ngã 0-2 trước Philippines. Sau 2 năm, khi đã biết rõ hơn về sức mạnh của đối thủ, các cầu thủ của chúng ta cũng không thể phục thù thành công. Ngược lại, nỗi đau trước Philippines lại càng trở nên chồng chất.
Trở lại với trận đấu, ĐT Việt Nam đã chơi một trận quá nghèo nàn về mặt ý tưởng trước đối thủ. Chúng ta cầm bóng nhiều hơn nhưng lại liên tiếp chuyền hỏng và tỏ ra yếu thế trong các pha tranh chấp tay đôi.
Khi có bóng, ĐT Việt Nam dường như quên hai cánh mà chỉ chủ yếu đánh vào trung lộ, nơi có quá đông các hậu vệ của Philippines. Thành ra, mỗi khi bóng được đẩy sang phần sân đối phương lại bị đánh bật ra sau mỗi đường chuyền cuối cùng.
Công bằng mà nói, Philippines chơi đơn giản hơn rất nhiều so với đội tuyển Việt Nam nhưng thứ mà họ có lại là sự mạch lạc trong mỗi đường lên bóng. Nếu các chân sút của họ sắc sảo hơn, lưới của Hồng Sơn đã rung lên ngay trong hiệp một chứ không phải đợi đến cuối hiệp hai.
Cú đá chạm xà ngang nảy ra chỉ đơn giản là một khoảnh khắc xuất thần của Tấn Tài. Không thể quy sự thiếu may mắn là nguyên nhân để lý giải cho thất bại của ĐT Việt Nam. Chúng ta thua, chỉ bởi chúng ta quá kém cỏi mà thôi.
Đội hình thi đấu
Việt Nam: Hồng Sơn; Minh Đức, Văn Biển, Đình Đồng, Gia Từ; Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Tấn Tài, Thành Lương (Văn Quyết 73'), Quốc Anh; Công Vinh (Quang Hải 70').
Philippines: Eduard - Gier, Juan, James (Caligdong 75'), Dennis, P.Younghusband (Wolf 67'), Jerry, De Jong, Mulders (Guirado 55'), Jonsson, Reichelt.
Bàn thắng
Philippines: Caligdong 86'
- Dụng cụ gỗ là nơi trú ngụ của rất nhiều vi khuẩn: Cách làm sạch hiệu quả ai cũng nên biết!
- Quế Vân: 'Tôi đã mất tất cả công việc, giờ chẳng còn lại gì' nhưng vẫn lên kế hoạch từ thiện lần 2 ở Long Biên
- Ngôi làng duy nhất Việt Nam được ví như 'bông hoa nơi địa đầu Tổ Quốc', nằm ngay cạnh một trong 'tứ đại đỉnh đèo'
- Cát-xê của Quyền Linh cỡ nào mà khi vướng tin đồn nợ nần nhưng không ai tin?
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày
- Vì sao Hòa Minzy không thể nhận nuôi bé gái Làng Nủ mồ côi sau lũ quét?