Tiền đạo Carlos Tevez sẽ quay trở lại Anh vào thứ Ba này song có vẻ như vụ căng thẳng giữa ngôi sao này với HLV Roberto Mancini vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
|
|
|
Ngay trước khi trở về Anh, tiền đạo người Argentina đã nêu lại vụ việc khiến anh bị “ruồng bỏ” như trong thời gian qua. Theo đó, Tevez cho rằng anh bị HLV Mancini đối xử “chẳng khác một con chó” trong trận đấu giữa Man City với Bayern Munich ở Champions League hồi năm ngoái.

Tiền đạo Tevez trogn trận đấu với Bayern Munich - Ảnh Getty
Trả lời trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox, Tevez cho biết: “Khi đó, tôi không có tâm trạng tốt và khi HLV đưa De Jong vào thay Dzeko, lúc chúng tôi đang thua 0-2, tôi nghĩ đó là một sự thay đổi người thiên về phòng thủ nên tôi quyết định quay trở về băng ghế dự bị. Trước đó, tôi đã ra khởi động 10 phút còn HLV có thái độ muốn đội nhà không để thua thêm. Khi quay lại băng ghế dự bị cùng lúc Dzeko bị thay ra, cậu ấy khá giận dữ và tiến về phía HLV. Cậu ấy thấy đường hầm bị đóng nên buộc phải ra ngồi cạnh tôi. Lúc đó, giữa Dzeko và HLV đã có tranh cãi, Dzeko nói tiếng Bosnia còn HLV nói bằng tiếng Italia. Mọi chuyện rối tung lên”.
“Do vậy, khi tôi trở lại, ông ấy không nhìn thấy tôi vì còn mải tranh luận. Song khi quay lại, HLV đã thấy tôi ngồi và bạn biết điều gì đã xảy ra. Lúc đó, HLV đang khá tức giận nên ông ta đã yêu cầu tôi tiếp tục ra khởi động. Tôi cảm thấy mình bị đối xử như một con chó. Và khi ông ta nói với tôi bằng giọng điều đó, tôi đã trả lời “Không, tôi sẽ không ra đó”. Tôi muốn thi đấu nhưng HLV lúc đó đang tỏ ra khó chịu vì cuộc tranh luận với Dzeko. Sau đó, ông ta bắt đầu nói về tôi, dù tôi đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Tôi chỉ ngồi trên băng ghế dự bị và các đoạn băng hình cho thấy tôi đã cố không mất bình tĩnh và chỉ nói chuyện với Zabaleta”.
Theo một số nguồn tin, chỉ cần xin lỗi là Tevez có thể được HLV Mancini “ân xá” song tới lúc này, cầu thủ người Argentina vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Anh còn cho rằng các cổ động viên Man City giận anh nhưng họ đã không nắm được bản chất vấn đề.
Tevez chia sẻ: “Tôi tin rằng họ đã không có được thông tin đầy đủ. Khi được biết rằng tôi không muốn ra sân thi đấu, họ đã giận dữ. Tôi cảm thấy đó là điều tự nhiên khi họ giận dữ trước một cầu thủ được hưởng lương lại không muốn ra sân vì đội bóng. Song tôi không hiểu nổi điều gì đang diễn ra. Cũng như các cầu thủ khác, tôi luôn cống hiến hết cho đội bóng và khi nhìn thấy cổ động viên đốt áo có tên mình, tôi cảm thấy đau nhói. Tôi đã trao tất cả mọi thứ cho đội bóng và tình yêu lớn nhất của tôi là được ra sân thi đấu”.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh