Sáng ngày 6/11, chị Trần Thị Hải ở xóm Bình, xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh uống một hộp sữa tươi Ba Vì. Sau đó, chị này có triệu chứng đau bụng, đi ngoài liên tục.
![]() |
Cận cảnh sinh vật lạ trong hộp sữa Ba Vì ở nhà chị Hải |
Kiểm tra hộp sữa, tá hỏa phát hiện nhiều sinh vật lạ đang nghoe nguẩy trong hộp.
Chị Hải cho biết, đó là một trong bốn hộp sữa mà bà nội của chị đã mang từ bệnh viện về. Số sữa này được họ hàng đem đến thăm lúc bà đang nằm chữa trị trong Bệnh viện TP. Hà Tĩnh.
“Sáng hôm ấy, trước khi đưa con đi học, tôi lấy hộp sữa Ba Vì đó cho con gái uống. Thấy con uống còn dư hơn nửa hộp, tiếc của tôi liền uống hết phần còn lại. Khi đưa con đến trường xong, trên đường trở về nhà, tôi bỗng thấy đau bụng dữ dội”, chị Hải nhớ lại sự việc.
Người phụ nữ này cho biết thêm, sau đó chị đã bị tiêu chảy liên tục, “chỉ trong ngày hôm đó tôi đã bị đi ngoài 7 lần, huyết áp tụt xuống, từ đó, tôi bị ốm liệt giường”.
Chị Hải tường thuật lại, lúc trước gia đình chị có nghe nhiều tin đồn trong sữa có các sinh vật lạ, nên chị liền lấy phần sữa còn sót lại trong hộp để kiểm tra. Sau khi đổ sữa ra bồn rửa tay, chị tá hỏa khi thấy các sinh vật nhỏ như sợi tóc, màu trắng. Hốt hoảng chị liền gọi tất cả hàng xóm xung quanh đến để tận mắt chứng kiến. Khoảng 10h trưa, ngôi nhà chị Hải chật kín người dân đến xem vì tò mò, hiếu kỳ. Sau đó, người nhà chị Hải đã lấy 2 hộp sữa còn lại trong dây sữa chị đưa từ bệnh viện về để đổ ra kiểm tra.
“Tôi đã đổ hai hộp sữa đó ra hai tô trắng, lúc đầu tôi thấy có nhiều con vật nhỏ như sợi tóc, màu trắng và đen lẫn lộn. Để chừng hơn một tiếng đồng hồ thì con vật lạ đó lớn dần, chuyển dần sang màu đen”. Theo quan sát bằng mắt thường của chị Hải và những người dân chứng kiến thì con vật đó nhọn 2 đầu, bụng tròn, màu đen. Người thì bảo là giống con đỉa, người thì cho rằng nó giống con sâu. Khi bắt con vật lên soi dưới kính hiển vi thì thấy trên lưng nó có lông.
Rất nhiều người dân hiếu kỳ đổ xô đến nhà chị Hải để xem.
Rất nhiều người dân hiếu kỳ đã đến tận mắt chứng kiến, chụp ảnh và quay video lại. Gia đình chị Hải đã gọi điện báo cho ông Trịnh Văn Tuấn, trưởng ban bảo vệ dân phố phường Thạch Quý (TP. Hà Tĩnh). Ông Tuấn nói đã thông báo cho các cơ quan chức năng về sự việc trên. Nhưng mãi đến 14h thì cán bộ y tế dự phòng phường Thạch Hưng mới tới. Đến lúc đó thì hai bát tô đựng sữa mà người dân chứng kiến đã bị đổ đi.
Nhiều người ở xã Thạch Hưng khiếp sợ đến mức, có Liên đoàn TP. Hà Tĩnh về kiểm tra tại các cửa hàng bán sữa Ba Vì, họ cho uống miễn phí nhưng không một ai cầm hộp sữa uống cả.
Sự việc trên gây xôn xao dư luận mấy ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật sự kiện này tới độc giả.


-
Phụ nữ có đặc điểm này không chỉ tụ tài mà còn vượng phu ích tử giúp gia đình hưng thịnh
-
Hồ nước tự nhiên lớn nhất Việt Nam: Tuổi đời hơn 200 triệu năm, được ví như ‘viên ngọc xanh của nhân loại’
-
Công an cảnh báo: Khi nhận thông báo phạt nguội tuyệt đối không được làm theo yêu cầu này kẻo mất tiền oan
-
Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt xa Tổng thống Mỹ Donald Trump, đứng thứ bao nhiêu trên BXH người giàu nhất thế giới?




-
Số thuê bao di động phải xác thực qua VNeID để khẳng định thuê bao chính chủ
-
Chính thức: Đảng viên sinh con thứ ba trở lên không còn bị kỷ luật
-
Ca sĩ nổi tiếng cưới đại gia Việt kiều: 25 năm không có con chung, sở hữu nhiều BĐS tại Mỹ
-
Chính thức chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2025
-
Mỹ công bố vắc-xin chống lại 4 loại ung thư
-
Sáp nhập tỉnh thành, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh thi THPT và xét tuyển đại học được tính thế nào?
-
Quy định mới từ 1/7/2025, thay đổi bổ sung đối tượng được hưởng BHYT 100% đi khám chữa không mất bất cứ khoản nào
-
Lịch nghỉ hè 2025 của 63 tỉnh thành chính thức được công bố, học sinh cả nước rục rịch đón hè