Rớt nước mắt trước clip "Tình cha"
Thứ ba, 20/08/2013 19:14

Đến một ngày, người mẹ không may mất vì tai nạn, người cha đã một mình gồng gánh nuôi nấng hai con.

Ảnh chụp từ clip

Ảnh chụp từ clip

Đoạn clip dài gần 4 phút được tác giả Lê Phong Giao mới được tung lên các trang mạng nhưng đã khiến nhiều bạn trẻ rơi lệ. Nội dung của đoạn clip này nói về một gia đình hạnh phúc gồm bố mẹ và hai người con. Đến một ngày, người mẹ không may mất vì tai nạn, người cha đã một mình gồng gánh nuôi nấng hai con.

Ông lo cho các con từng bữa ăn giấc ngủ, ông làm mọi việc từ phu hồ, chạy chợ hay thậm chí là cả hiến máu để các con được ăn học bằng chúng bằng bạn. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, con gái lớn đã đến ngày lập gia đình. Rồi cậu con út cũng đi du học ở nước ngoài chỉ còn mình người cha già ở nhà.

Do công việc và học hành bận rộn, cả hai người con đều không thể về thăm cha thường xuyên. Tuổi già chống chọi với sự cô đơn và cũng đến lúc người cha về với đất. Từ đây, hai người con sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy hình bóng cha mình.

Clip kết thúc bằng lời nhắn "Hãy yêu thương cha mẹ nhiều hơn nữa bạn nhé!".

Thanh Huyền
Tag: Clip tình cha , Vu lan báo hiếu , Mùa vu lan , Tình cha , Tranh cát