Ronaldo: Nỗi ám ảnh về sự hoàn hảo (Kỳ 7): "Người làm nên lịch sử cho bóng đá"

Xahoi – “Ronaldo ở một đẳng cấp khác và những gì cậu ấy cần làm là bắt kịp những huyền thoại như Pele, Maradona hay Di Stefano”.

Tháng 4 năm 2010, Inter của Mourinho đánh bại Barca 3-1 tại sân Meazza ở trận bán kết lượt đi Champions League và đứng trước cơ hội bước vào trận chung kết ở Bernabeu vào cuối tháng 5. Và trong cuộc họp báo ở Valdebebas, báo chí muốn ý kiến của Ronaldo về người đồng hương “đặc biệt” của mình.

“Tôi thừa nhận tôi thích những người luôn có tâm lý hướng tới chiến thắng”. Ronaldo trả lời. “Nhưng tôi đang rất hạnh phúc với thành tích của Pellegrini (lúc bấy giờ đang là HLV của Real) và đó là tất cả những điều tôi có thể ở thời điểm hiện tại”.

Mou và Ronaldo là hai nhân tố cực kỳ quan trọng của Real

Một vài tuần sau, những thông tin phát đi từ “Nhà trắng” cho biết Mourinho sẽ trở thành tân HLV của Real kể từ tháng 9. Tờ Sky Sport còn cho rằng một bản hợp đồng đã được ký giữa hai bên và chỉ còn chờ ngày Mou tới Bernabeu.

“Ông ấy là một HLV rất đặc biệt. Ông ấy đã chứng minh mình là một trong những chiến lược gia hàng đầu thế giới. Có lẽ một số người không thích tính cách của ông ấy nhưng tôi biết ông ấy rất tốt và tôi thích những gì mình nhìn thấy từ con người đó. Tôi biết bản năng của ông ấy là một người chiến thắng”. Ronaldo nhận xét.

Khi được hỏi rằng liệu mình có muốn Mourinho tới và cùng Real giành chiến thắng ở Champions League, Ronaldo thận trọng trả lời: “Đây không phải thời điểm để nói về vấn đề này. Hiện tại tôi chỉ quan tâm tới việc thi đấu tốt cho ĐT Bồ Đào Nha tại World Cup chứ không phải là vấn đề chuyển nhượng hay tương lai chiếc ghế HLV ở Real. Tôi chỉ muốn chúc Mourinho may mắn trong trận chung kết Champions League. Ông ấy là một người Bồ Đào Nha và đó là lý do vì sao tôi ủng hộ ông ấy”.

Ngày 22/5, Inter của Mourinho đã đánh bại Bayern Munich 2-0 trong trận chung kết diễn ra ở Bernabeu và cùng với Nerazzurri nâng cao chiếc cúp Champions League danh giá. Chỉ bốn ngày sau, chủ tịch Real, ngài Florentino Perez thông báo chấm dứt hợp đồng với Manuel Pellegrini và đồng thời tuyên bố sẽ bổ nhiệm Jose Mourinho ngồi vào chiếc ghế nóng ở Real.

Thởi điểm đó, Ronaldo đang cùng ĐT Bồ Đào Nha tập luyện tại Nam Phi để chuẩn bị cho World Cup 2010. Khi được biết thông tin sẽ được thi đấu dưới sự dẫn dắt của Mourinho, CR7 đã tỏ ra vô cùng vui mừng. “Tôi thích huấn luyện viên những người luôn hướng tới chiến thắng”. Ronaldo phát biểu trên tờ Publico. “Danh hiệu mà Mourinho đoạt được cùng Inter khiến tôi hi vọng có thể giành thêm nhiều chiến thắng với ông ấy. Tôi đến Real vì muốn có được thật nhiều danh hiệu và tôi đang rất tự tin mình có thể làm được điều này khi làm việc cùng Mourinho”.

CR7 đang làm nên lịch sử với những kỷ lục của mình

Trong khi đó, Mourinho cũng hết lời ca ngợi Ronaldo trong cuộc phỏng vấn trên tờ Marca. “Cristiano là một hiện tượng. Bạn không nên phàn nàn nếu như cậu ấy muốn dành thời gian rảnh rỗi để hẹn hò với Paris Hilton, đi tới Los Angeles hoặc mua cho mình một chiếc Ferrari. Nhiều người có thể làm viêc chăm chỉ như cậu ấy nhưng rõ ràng cậu ấy ở một đẳng cấp khác. Cậu ấy là người sẽ làm nên lịch sử cho bóng đá. Tất cả những gì Ronaldo cần làm là bắt kịp Pele, Maradona hay Di Stefano và giành thật nhiều danh hiệu”.

“Người đặc biệt” biết rằng mùa giải đầu tiên của Ronaldo ở Real đã diễn ra không đúng với những gì Ronaldo kỳ vọng. “Ronaldo đã không có được bất kỳ danh hiệu nào và tôi không nghĩ rằng cậu ấy có thể hài lòng với 26 bàn thắng tại La Liga”.

Điều đó chứng tỏ rằng Mourinho biết Ronaldo sẽ bùng nổ và trở thành một siêu sao trong tương lai gần. Tuy nhiên, ý nghĩ đó đã tới từ khi CR7 chưa đầy 20 tuổi và còn chơi cho Sporting Lisbon ở giải VĐQG Bồ Đào Nha và Mourinho đang là HLV của Porto.

“Đó là một trận đấu giữa Sporting và Desportiva Uniao Leiria”. Mourinho nhớ lại. “Tôi cùng các cộng sự của mình đi ngang qua Lisbon và đã ở lại để xem trận đấu đó. Tôi nói với trợ lý của mình ‘Đó là con trai của van Basten’. Một tiền đạo với lối di chuyển rất thông minh, nền tảng kỹ thuật tuyệt vời. Cậu ấy làm tôi nhớ tới danh thủ người Hà Lan. Đó là một điều kỳ lạ, tôi không hề biết tên của cậu ấy nhưng tôi phải thừa nhận rằng cậu ấy đã làm chúng tôi ngạc nhiên bởi sự nổi bật của mình so với phần còn lại của đội bóng”.

Kính mời độc giả đón đọc kỳ 8 vào lúc 10h sáng ngày thứ 7, 12/5/2012.