Lại một thắng lợi nhẹ nhàng và lại giữ sạch lưới. Càng về cuối giải, sự lỳ lợm tạo nên chất ổn định cho Man United càng được phát huy đều đặn.
|
M.U nhẹ nhàng có chiến thắng trước QPR |
Bây giờ, M.U đang tạm nhìn xuống M.C với khoảng cách lên tới 15 điểm.
Những bất ngờ liên tiếp mà QPR tạo ra trước nhóm đại gia trong năm 2013 có vẻ như đã gián tiếp nhắc nhở Man United phải tung đòn phủ đầu càng sớm càng tốt. Tiếng còi khai cuộc giống như phát súng lệnh kích hoạt các mũi tấn công của Quỷ đỏ lao về phía khung thành Cesar.
Liên tục trong các phút 12, 16, 18, cảnh tượng duy nhất tại Loftus Road về cơ bản chỉ là M.U dứt điểm và Cesar bay người cản phá. QPR tổ chức phản công khá yếu ớt, và thực tế thì các mũi công của họ cũng chẳng đủ sắc để buộc Man United phải tăng thêm lực lượng phòng ngự.
Điều gì đến cũng đến. Phút 23, Van Persie đi bóng bên cánh phải, tung cú sút ở góc hẹp buộc Cesar phải đẩy bóng. Trái bóng bật ra cự ly khoảng 25m, và rồi như một tia chớp, Rafael băng lên tung cú sút bồi sấm sét xé toang mành lưới QPR.
Bàn thua trước khiến QPR đã khó càng thêm khó. Trong hoàn cảnh mọi bất lợi đều đổ dồn lên đầu đội chủ nhà, họa may chỉ có viễn cảnh Man United tự bắn vào chân mình mới mở ra cơ hội để QPR lật ngược thế cờ.
Nhưng đúng là một tia hi vọng nhỏ đã mở ra. Phút 41, Van Persie bất ngờ dính chấn thương rời sân. Mất Van Persie, dễ hiểu khi hàng công của Quỷ đỏ nhanh chóng rơi vào trạng thái bí ý tưởng. Welbeck có vẻ hơi quá sức trong vai trò đóng thế Van Persie, còn đối tác của anh, Chicharito lại tỏ ra lạc lõng một cách khó hiểu.
Cũng may, Fergie sớm nhận ra vấn đề này. Ông rút Chicharito ra sân, đưa Rooney vào. Lập tức, M.U khởi sắc. Phút 80, Welbeck kiến tạo để Giggs băng xuống tung cú dứt điểm chéo góc trong thế đối mặt thủ môn. Trận đấu coi như kết thúc.
Chiến thắng nhẹ nhàng trước QPR đưa Man United chạm mốc 68 điểm, tạm bỏ xa Man City tới 15 điểm.
BÀN THẮNG
+ Man United: Rafael (23’), Giggs (80’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
QPR: Cesar, Bosingwa, Samba, Hill, Traore, Townsend (Hoilett, 73’), Granero (Jenas, 46’), Mbia, Mackie, Taarabt, Zamora (Remy, 61’).
Man Utd: De Gea, Rafael, Evra, Ferdinand, Vidic, Giggs, Carrick, Nani, Young (Valencia, 68’), Van Persie (Welbeck, 41’), Hernandez (Rooney, 61’).
KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU CÒN LẠI
Fulham 1-0 Stoke
QPR 0-2 Man Utd
Arsenal 2-1 Aston Villa
Norwich 2-1 Everton
West Brom 2-1 Sunderland
Reading 0-3 Wigan
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chào đón Iran tham dự World Cup 2026
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà