Luis Nani có trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa giải năm nay khi anh tỏa sáng giúp Man United vượt qua Reading để có mặt ở vòng 6 FA Cup.
Luis Nani (đỏ) chơi hay ở trận đấu này |
Đang bị liệt vào danh sách cần thanh lý, Luis Nani lại chơi rất hay khi tự mình ghi bàn mở tỷ số và kiến tạo đường chuyền tốt cho Hernandez lập công. Bị dẫn trước 2-0 Reading chơi quyết tâm hòng lật ngược tình thế. Tuy đội khách gỡ lại được một bàn nhờ công của McAnuff nhưng chừng đó là chưa đủ để họ ngược dòng ở Old Trafford. Thắng nhẹ nhàng 2-1, Man United có mặt ở vòng 6 FA Cup và sẽ gặp đội thắng ở cặp Chelsea - Middlesbrough.
Tiếp Reading trên sân nhà, Sir Alex tiếp tục chính sách xoay tua khi để cây săn bàn số 1 Robin Van Persie chỉ ngồi trên băng ghế dự bị còn Wayne Rooney, ngôi sao chơi rất hay thời gian gần đây (6 bàn/9 trận) còn không có tên trong danh sách thi đấu. Thay vào đó, "Máy sấy tóc" đặt niềm tin vào cặp tiền đạo Welbeck và "gà son" Javier Hernandez. Ở tuyến giữa, Cleverley sát cánh với Anderson trong khi hai cánh thuộc về Valencia cùng Ashley Young. Tại hàng phòng ngự, Buttner được xếp đá thay Evra còn Jones chơi hậu vệ phải.
Sau tiếng còi khai cuộc, Man United dồn ép Reading với liên tiếp các pha tấn công nguy hiểm nhưng những cú dứt điểm của Welbeck, Chicharito rồi Valencia lại chưa đủ độ khó để hạ gục thủ thành Federici. Đội chủ nhà tạo áp lực từ nhiều phương án tấn công khác nhau khiến đội khách phải chống đỡ một cách vất vả. Bên cạnh việc tổ chức phòng ngự chặt, Reading không ngại triển khai phản công. Phút 12, trọng tài phải cho tạm dừng trận đấu khi máu đã đổ trên sân sau pha va chạm mạnh giữa Vidic và Hunt. Rất may, cả hai vẫn có thể tiếp tục thi đấu.
Phút 39, Phil Jones phải rời sân sớm sau pha vào bóng quyết liệt của đối thủ và Nani được Sir Alex đưa vào sân thay thế. Rất bất ngờ khi sự có mặt của Nani giúp cho lối chơi của Man United mềm mại và nhiều sáng tạo hơn. Đến phút 69, mọi nỗ lực tấn công của đội chủ nhà kể từ đầu trận được đền đáp khi Nani khống chế một nhịp gọn gàng rồi dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ thành Federici.
Chưa dừng lại ở đó, tới phút 72, Nani tạt bóng chuẩn xác giúp Chicharito băng vào đánh đầu giúp Man United dẫn trước 2-0.
Khi thắng lợi đã nằm trong tầm tay, M.U giảm dần nhịp độ tấn công nhưng vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy vậy, bằng quyết tâm và sự quả cảm, Reading cũng kiếm được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 81 do công của McAnuff.
Thắng nhẹ nhàng Reading, Man United chờ đợi đội thắng trong cuộc đối đầu giữa Middlesbrough - Chelsea ở vòng 6 FA Cup.
GHI BÀN
Man United: Nani (69'), Hernandez (72').
Reading: McAnuff (81').
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Man United: De Gea, Vidic, Buttner, Smalling, Jones (Nani 43'), Valencia, Young (van Persie 64'), Anderson (Carrick 84'), Cleverley, Welbeck, Hernandez.
Readind: Federici, Mariappa, Shorey, Kelly, Morrison, Leigertwood, McAnuff, Karacan, McCleary (Robson-Kanu 71'), Le Fondre, Hunt (Guthrie 64').
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
- Dụng cụ gỗ là nơi trú ngụ của rất nhiều vi khuẩn: Cách làm sạch hiệu quả ai cũng nên biết!
- Quế Vân: 'Tôi đã mất tất cả công việc, giờ chẳng còn lại gì' nhưng vẫn lên kế hoạch từ thiện lần 2 ở Long Biên
- Ngôi làng duy nhất Việt Nam được ví như 'bông hoa nơi địa đầu Tổ Quốc', nằm ngay cạnh một trong 'tứ đại đỉnh đèo'
- Cát-xê của Quyền Linh cỡ nào mà khi vướng tin đồn nợ nần nhưng không ai tin?
- Cầu thủ nào đắt giá nhất Việt Nam hiện nay? Không phải Quang Hải, Công Phượng
- Áp thấp nhiệt đới quét qua tỉnh nào miền Trung?
- Siêu sân bay lớn nhất Việt Nam sắp có tuyến đường sắt 40.500 tỷ nối với thành phố đông dân nhất cả nước
- Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học
- 'Ngày khai giảng thứ 2' của học sinh vùng lũ Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày
- Vì sao Hòa Minzy không thể nhận nuôi bé gái Làng Nủ mồ côi sau lũ quét?