Những nhà vô địch Euro 1968: Bây giờ họ ra sao?

Sau khi bị loại đầy tủi hổ ở World Cup 1966 bởi Bắc Triều Tiên, ĐT Italia đã lấy lại niềm tin cho người hâm mộ bằng chức vô địch Euro 1968 ngay trên sân nhà.

Những người hùng làm nên những chiến công đó gồm Dino Zoff, Luigi Riva, Giacinto Facchetti, Pietro Anastasi, Angelo Domenghini và Sandro Mazzola. Hãy cùng xem họ đã sống như thế nào sau ngày vinh quang đó:

1. Dino Zoff:

Dino Zoff tiếp tục bắt cho ĐT Italia ở Euro 1980 mà không để lọt lưới bàn nào cho đến trận tranh ba tư với Tiệp Khắc. Pha sút xa của Ladislav Jurkemik ở phút 54 là bàn thua duy nhất mà Zoff phải nhận. Hai năm sau, Zoff trở thành người đội trưởng già nhất chinh phục World Cup ở tuổi 40, 4 tháng và 13 ngày. Khi là HLV của ĐT Italia, ông cùng Azzurri gục ngã trên ngưỡng cửa thiên đường khi để thua Pháp bởi “bàn thắng Vàng” của Trezeguet và sau đó dẫn dắt Fiorentina chỉ đủ trụ hạng ở mùa 2004/05.

2. Luigi Riva:

Trải qua hầu hết thời gian trong sự nghiệp tại Cagliari, cầu thủ có cái chân trái đáng sợ này đã ghi tới 164 bàn qua 315 trận ra sân. Riva hiện vẫn giữ kỷ lục về thành tích ghi bàn của ĐT Italia với 35 bàn thắng chỉ sau 42 trận, trong đó có pha làm bàn hết sức quan trọng trong hiệp phụ vào lưới Tây Đức ở bán kết World Cup 1970, để có cuộc đấu kinh điển cùng Brazil của Pele. Năm 2005, lần đầu tiên trong lịch sử của CLB Cagliari, họ quyết định giành riêng một số áo cho một cầu thủ: Riva với áo mang số 11.

Zoff (đứng thứ hai trái sang), Riva (bên trái Zoff), Facchetti (đứng ngoài cùng bên phải), Anastasi (ngồi ngoài cùng bên trái), Domenghini (ngồi chính giữa), Mazzola (bên trái Domenghini)

3. Giacinto Facchetti:

Là ông chủ vĩ đại nhất trong lịch sử của CLB Inter, nơi ông đã có 634 trận và cũng là đội trưởng của ĐT Italia ở Euro 1968 với lựa chọn đúng đắn khi Italia và Liên Xô phải phân định thắng thua bằng việc tung đồng xu. Giữ nhiều chức vụ khác nhau ở Inter (GĐKT, thành viên BLĐ, đại sứ toàn cầu và phó chủ tịch) sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, Facchetti cuối cùng cũng trở thành chủ tịch vào năm 2004. Ông qua đời 2 năm sau đó, sau một quãng thời gian dài lâm bệnh nặng.

4. Pietro Anastasi:

Ghi một bàn ở chiến thắng 2-0 trước Nam Tư ở trận chung kết Euro 1968, song không thường xuyên được góp mặt ở ĐT Italia, khi tổng cộng chỉ khoác áo Azzurri có 25 lần nhưng ghi tới 8 bàn, trong đó có 1 pha lập công vào lưới Haiti ở World Cup 1974. Giờ ông làm BLV trên kênh mạng TV: Italia 7 Gold.

5. Angelo Domenghini:

Cầu thủ với khả năng đi bóng lắt léo này đã ghi bàn thắng quan trọng ở phút 82 để gỡ hòa 1-1 trận chung kết với Nam Tư để giúp ĐT Italia có trận đá lại 2 ngày sau đó (Italia thắng 2-0 và lên ngôi vô địch). Sau đó, Angelo Domenghini còn giành Scudetto cùng Cagliari mùa 1969/70 khi hợp cùng Riva thành cặp tiền đạo khủng khiếp. Domenghini cũng có thời gian làm HLV trong 14 năm (1977-1991) song toàn CLB nhỏ và không có thành tích nào đáng chú ý.

6. Sandro Mazzola:

Là một tiền đạo “có số có má”, Mazzola để lỡ trận chung kết đầu tiên vì lý do chấn thương. Nhưng may mắn cho ĐT Italia, ông trở lại ở trận đá lại 2 ngày sau và chứng tỏ được tài năng với hai pha kiến tạo sắc sảo cho Riva và Anastasi lập công để giúp Italia lần đầu tiên lên đỉnh. Sau này, Sandro Mazzola còn thể hiện tài năng ở vai trò nhà phân tích bóng đá và BLV trên kênh RAI của Italia.