Bé gái theo chân ông bà quét rác vì bị trường học từ chối nhập học, 1000 đứa trẻ ở Liberia mồ côi vì Ebola là những chuyện xúc động về trẻ em trên toàn thế giới năm 2014.
![]() |
Những hình ảnh trẻ em khiến bạn 'cay mắt' trong năm qua |
Bé Liu Yiting đang giúp bà ngoại làm sạch lá rụng ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Bé Liu 6 tuổi sống với ông bà ngoại và một em gái trong ký túc xá của một nhân viên vệ sinh ở Tế Nam. Cha mẹ em đã ly dị cách đây 4 năm và không về thăm em trong một thời gian dài. Cô bé bị các trường học từ chối nhận nhập học vì Liu không có bảo hiểm lao động của cha mẹ và ông bà không có quyền chính thức chăm sóc em.
Con gái một nhân viên vệ sinh đang tập viết bên cạnh đống rác. Dọc theo một con kênh ở thành phố ô Tích, tỉnh Giang Tô, phía Đông Trung Quốc là nơi sinh sống của một “bộ lạc” những người công nhân vệ sinh. 13 hộ gia đình, 51 người với 23 trẻ em và 2 người lớn tuổi cùng cư ngụ tại khu vực này. Công việc của họ thường bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng và kết thúc lúc 6 giờ tối, các công nhân vệ sinh ít có thời gian chăm sóc con cái họ.
Núi Da Liang, tỉnh Tứ Xuyên, nơi sinh sống của cộng đồng thiểu số Yi, rất lạnh và là một nơi khó sống trong mùa đông. Trẻ em Yi, thường mặc quần áo mỏng tanh và đi học ở một ngôi trường loang lỗ, cũ kỹ. Ngôi trường làng có 14 học sinh, có 11 bàn, 11 ghế nhỏ, một giáo viên và một hộp phấn.
Đầu Tiểu Bảo đã bị cha cậu bé đốt cháy bằng nước sôi và lửa. Cha của Tiểu Bảo, ông Luo Chaojiang, một người nghiện rượu và nghiện ma túy, đã rất nhiều lần đánh đập các con. Nửa đầu năm 2014 đã chứng kiến hơn 100 trường hợp lạm dụng trẻ em được công bố trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc.
Trường tiểu học ở làng Daiyan, Cù Châu, tỉnh Chiết Giang Trung Quốc có 300 học sinh trong đó cứ 10 em lại có 1 em là “không có mẹ”. Để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn, các bà mẹ đã di chuyển đến những ngôi làng xa xôi ở tỉnh Quý Châu, Vân Nam, Trung Quốc để lại những đứa trẻ thiếu vắng tình yêu của mẹ và phải tự mình lo toan mọi việc.
Một bé gái 6 tuổi đã được tìm thấy đang nằm một mình bên ngoài “hầm trú ẩn an toàn” cho trẻ em bị bỏ rơi tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Một công nhân tìm thấy số tiền 2600 nhân dân tệ (gần 9 triệu VND) trong túi cô bé cùng một dòng ghi chú sinh nhật của bé là ngày 5/5/2008. Kể từ khi mở cửa từ tháng 1/2014, hầm trú ẩn an toàn này đã nhận được 42 đứa trẻ bị bỏ rơi.
Cậu bé Vishal Singh, 6 tuổi đang chăm sóc cho một bé gái trong khi mẹ bé đang ở khu ổ chuột Kusum Pahari ở phía nam Delhi, Ấn Độ. Khi không làm việc, Vishal đến học ở ngôi trường dành cho trẻ em khu ổ chuột Kusum Pahari. Ngôi trường là một cơ sở ngoài trời, không có điện, không có nhà vệ sinh và không có sách. Học phí là 2 rúp (chưa đến 1000 đồng) một tuần nhưng nhiều trẻ em không thể đến trường vì không đủ tiền.
Trong khu ổ chuột Charan ở phía Bắc Ấn Độ, người mẹ trẻ Kapana, 20 tuổi đã bỏ đói đứa con 2 tuổi của cô, bé Sangeeta để giúp “công việc ăn xin” thuận lợi hơn. Bé Sangeeta chỉ nặng có 4kg. Trẻ em đi ăn xin thường nhận được sự đồng cảm của những người đi đường. Tệ hơn nữa, đôi khi như trường hợp này, trẻ em bị bỏ đói thường nhận được nhiều tiền hơn. Theo tổ chức Ngân hàng thế giới, có 1900 trẻ em trên thế giới chết mỗi ngày vì những lý do có thể ngăn ngừa được.
Năm 2014, thế giới thương cảm khi khói lửa chiến tranh vẫn bao trùm dải Gaza. Khoảng 2.200 người Palestine đã thiệt mạng trong tháng 7-8 khi Israel phát động chiến dịch quân sự ở Gaza, trong đó rất nhiều trẻ em vô tội đã bị giết hại.
Gần 1 triệu người Phillipines đã phải di cư đến nơi trú ẩn để tránh cơn bão Hagupit.Mặc dù đã chuẩn bị trước về tinh thần cũng như lương thực chống bão, nhưng vẫn không ít người cảm thấy kinh hoàng trước sức tấn công của siêu bão. Nhiều trường học, nhà thờ trở thành nơi tạm trú của người dân khu vực tâm bão. Trong ảnh là những đứa trẻ trú trong một lớp học được dùng làm nơi tránh bão.
Tấm phim chụp X-Quang ngày 26/3 cho thấy một viên đạn đang nằm trong đầu cậu bé 18 tháng tuổi người Kenya - Satrin Osinya. Ba ngày trước đó, một số tay súng đã điên cuồng nã đạn vào đám đông đang hành lễ ở thành phố Mombasa khiến 6 người chết ngay tại chỗ. Mẹ của cậu bé Satrin đã qua đời khi lấy thân mình bảo vệ cho con.
Bé gái Lydia (16 tuổi) và 3 đứa em nhỏ Blessing (11 tuổi), Pauline (9 tuổi), Paul (5 tuổi) chỉ có thể đứng nhìn xác mẹ của chúng - bà Juana (45 tuổi) được nhân viên y tế đưa lên một chiếc xe tải sau khi bà tử vong do nhiễm virus Ebola tại ngôi làng Voijama, miền bắc Liberia.Lydia và 3 người em của cô là con của 4 người bố khác nhau nhưng họ đã bỏ đi.“Chúng tôi không thấy bất cứ người thân nào trước khi mẹ chúng tôi qua đời, ngoài bà ngoại”, Lydia cho biết. Ngày 11/12/2014, Bộ Y tế báo cáo đã có hơn 1000 đứa trẻ bị trẻ mồ côi do cha mẹ chúng đã chết vì Ebola.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài


-
Ngắm vẻ đẹp tinh khôi của hoa ban trắng ngay giữa lòng Hà Nội
-
Những bức ảnh thay lời kêu cứu thống thiết từ môi trường, khi nghệ thuật dùng để kể những câu chuyện của hành tinh
-
Vẻ đẹp khắc nghiệt của thiên nhiên qua những tác phẩm thắng giải nhiếp ảnh bảo tồn 2022
-
Những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng của trời thu Hà Nội khiến ai cũng phải ngẩn ngơ




-
Từ 1/10 đến 20/10: 4 tuổi được Thần Tài cho lộc tận nhà, tiền ào ào chui vào túi
-
Không khí lạnh hoạt động mạnh dần trong tháng 10
-
Bùi Quỳnh Hoa đăng quang Miss Universe Vietnam 2023
-
Nhà vô địch Asiad tiết lộ tin nhắn của người bố là xạ thủ huyền thoại, nói lời xúc động về HLV Hoàng Xuân Vinh
-
Đàm Thu Trang chính thức vén màn sự thật về cuộc hôn nhân với Cường Đô la, liệu có như mơ?
-
Xạ thủ Phạm Quang Huy giành HCV đầu tiên cho Việt Nam ở ASIAD, HLV Hoàng Xuân Vinh mừng ra mặt
-
Chào tháng 10 dương: 4 tuổi xòe tay có lộc, một bước đổi đời giàu sang tột đỉnh
-
Hà Nội và khu vực Bắc Bộ còn mưa đến khi nào?