Những bức ảnh hiếm hoi về tình thầy trò xa xưa đều có tính nhân văn cao và mang giá trị lịch sử.
Thầy Đồ dạy chữ Nho |
Lớp học của thầy Đồ.
"Nhất tự vi sư, bán tự vi sư".
Theo Nho giáo ngày xưa, học sinh quý trọng thầy giáo theo thứ bậc: "Quân, Sư, Phụ", nghĩa là học sinh phải kính trọng thầy giáo hơn cả cha mẹ, thầy chỉ sau vua là người thay Trời trị vì thiên hạ.
Trường làng.
Thầy trò trường Trung học Chơn Phước Phượng - Đồng Hới năm 1953.
Trường Nguyễn Văn Trỗi (khóa học 1965-1970)
Lớp học năm 1968.
Nữ sinh lớp 10 năm 1969-1970, Học viện âm nhạc VN.
Giảng viên Học viện Âm nhạc Việt Nam năm 1975.
Trường Đồng Khánh nổi tiếng một thời.
Thầy trò trường Lê Văn Tám (năm 1973).
Thầy trò lớp Đệ Tam B năm học 1966-1967. Từ trái: Thầy Mai Văn Nhãn (Lý -Hóa), học sinh Trần Thị Hồng Huệ, Lê Thị Mãnh, Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Trần Kim Lan, và thầy Trần Ngọc Thịnh (Anh văn).
Lễ chào cờ trường Trung học Kiến Tường năm 1974.
- Trong ba đến năm năm tới, người bình thường tham gia vào ngành nào sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất?
- 5 ngành đại học, phụ huynh tưởng là 'cao cấp' nhưng thực chất lại khó kiếm việc làm!
- 5 ngành nghề 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay
- Tuyển sinh đại học năm 2025: Các trường đại học sẽ có chuyển hướng phù hợp
- Ngôi mộ 20 tỷ đồng của cậu bé 8 tuổi ở TP.HCM: Nhìn qua như dinh thự kiểu Pháp
- Độ ẩm đất đá bão hòa, cảnh báo 3 tỉnh nguy cơ sạt lở cao
- Mỏ vàng dưới biển ở ngay sát Việt Nam, trữ lượng lên tới 1500 tấn
- Học sinh Hà Nội rơi nước mắt vì câu chuyện bạn nhỏ mất cha nơi Làng Nủ
- Mùa đông 2024 đến sớm, thời tiết sẽ rét và khắc nghiệt hơn mọi năm
- Loạt chính sách mới sẽ có hiệu lực kể từ tháng 10/2024
- Vì sao Hoài Linh mặc kệ Hoài Lâm?
- Chính thức thông xe cầu phao Phong Châu