Mỹ: Xả súng làm 5 người thiệt mạng

Tại một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố Phoenix, bang Arizona, Mỹ, một người đàn ông đã bắn chết 4 người trong đó có 1 trẻ em và sau đó cảnh sát phát hiện tay súng cũng thiệt mạng.

Cảnh sát khu vực cho biết họ chưa chắc liệu người đàn ông này đã tự sát hay không.

Phát biểu trước các phóng viên, hạ sĩ Bill Balafas thuộc Sở cảnh sát trong vùng cho biết tất cả các bằng chứng cho thấy vụ xả súng là một hành động bạo lực mang tính chất quan hệ nội bộ và không nói rõ thêm.

Nhà chức trách cho biết người đàn ông này được trang bị không chỉ một vũ khí, các nhân viên cảnh sát còn tìm thấy 2 súng ngắn và 1 súng săn. Hiện chưa rõ danh tính và động cơ xả súng của người đàn ông này.

Thông tin về các nạn nhân hiện chưa được công bố nhưng Hạ sĩ Balafas cho biết trong số các nạn nhân có một bé gái từ 1 đến 2 tuổi. Anh cho biết bé gái vẫn còn sống khi giới chức có mặt tại hiện trường nhưng sau đó đã qua đời tại bệnh viện.

Hiện trường vụ xả súng tại bang Arizona, Mỹ làm 5 người thiệt mạng. (Nguồn: AP)

Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 1h sáng và sau đó người dân trong khu vực được yêu cầu phải ở trong nhà.

DeAnn Rawson, người đã sống ở khu vực xảy ra vụ việc được 13 năm. Cô đứng tại một góc đường và nói chuyện với những người lái xe đi qua và hỏi cô về vụ việc.

Rawson cho biết cô thấy ghê sợ về vụ xả súng: “Anh biết đấy, mọi người lái xe qua đây đều cảm thấy sốc”.

“Nếu có thể tôi đã đến và cứu con bé”, Rawson nói về nạn nhân nhỏ tuổi nhất, “Điều đó làm tôi phát điên lên. Tôi không thể có con trong khi đó lại có những kẻ làm điều điên rồ như thế”.

Gary Davis, một người dân sống tại khu vực này, nói: “Không có sự biện hộ nào cho hành động cướp đi mạng sống của một đứa trẻ. Ở đây chưa bao giờ có chuyện như thế xảy ra cả. Tất cả chúng tôi đều sốc trước vụ việc này”.