Mê mẩn sắc hương triển lãm hoa quốc tế 2012
Thứ tư, 25/04/2012 14:47

Nếu vô cùng yêu thích hoa thì bạn nên bay ngay đến Hà Lan từ nay đến tháng 10 để có cơ hội ngắm 1,8 triệu hoa tulip, thủy tiên và rất nhiều các loài hoa xinh đẹp khác.

Từ năm 1960 đến nay, Triển lãm hoa và cây xanh quốc tế lớn nhất thế giới Floriade chỉ được tổ chức mười năm một lần tại Hà Lan. Floriade 2002 diễn ra tại Haarlemmermeer, còn Floriade (lần thứ 6) 2012 tại Venlo.

Venlo là một thị trấn với khoảng 100.000 cư dân, thuộc tỉnh Limburg ở phía đông nam Hà Lan, sát biên giới nước Đức.

Ngay từ đầu năm, CNNGo đã đưa Venlo, cách sân bay quốc tế Schiphol, Amsterdam chỉ hai giờ di chuyển bằng xe hơi, vào danh sách 10 điểm đến du lịch hàng đầu trong năm 2012 vì từ 5/4-7/10/2012, Venlo là nơi diễn ra sự kiện Floriade 2012, cuộc triển lãm hoa quốc tế được ví như là “Olympic của muôn loài hoa”, “Disneyland của hoa”, “niềm mơ ước ưu tiên một của mọi người yêu hoa”.

Không chỉ trưng bày hoa, Floriade còn là điểm giới thiệu những xu thế mới, hình thức mới trong nghệ thuật chơi hoa ở khắp thế giới, đồng thời là nơi những nhà chuyên môn tìm đến để thu thập thêm kiến thức, kinh nghiệm về việc săn sóc, bảo vệ hoa, cây xanh, học biết về sự cần thiết bảo vệ môi trường thiên nhiên.

Có rất nhiều “vận động viên” quốc tế đến thi thố hương sắc ở sự kiện chỉ được tổ chức mười năm một lần này, không chỉ từ các nước châu Âu, châu Phi như: Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Slovakia, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, Ethiopia..., mà còn từ nhiều nước châu Á như: Bhutan, Indonesia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Thái Lan, Trung Quốc lẫn các nước châu Mỹ như Bolivia. Floriade khổng lồ này đã được lên kế hoạch, chuẩn bị từ cách nay 5 năm với kinh phí 250 triệu euro.

Khách tham quan thỏa sức ngắm cảnh đẹp, thi nhau chụp ảnh kỷ niệm và có rất nhiều cảnh phải lưu trữ vào máy ảnh trong sự thán phục: một đất nước với hơn 50% diện tích nằm dưới mặt nước biển, không hề có núi, có đồi, có thung lũng, vực sâu, đồng bằng mà sao lại tạo ra được kỳ công về nông nghiệp. Ngày nay, ai chả biết Hà Lan là một trong những nước xuất khẩu hoa hàng đầu thế giới, từ hoa hồng qua hoa cẩm chướng đến hoa tulip.

Tuy tulip không phải xuất xứ từ Hà Lan, mà được du nhập từ vùng Ba Tư thông qua Thổ Nhĩ Kỳ về đến đây hồi thế kỷ XV nhưng từ lâu rồi, khi nói đến Hà Lan là nhiều người nhớ ngay đến hoa tulip. Mỗi năm loại hoa này mang về cho nền kinh tế Hà Lan món tiền lớn, đồng thời thu hút không dưới 800.000 lượt khách đến với Keukenhof, vườn hoa nở rộ vào mỗi mùa Xuân tại Lisse, cách Amsterdam khoảng một giờ đi xe.

Nhưng còn có nhiều tulip hơn tại Floriade Venlo 2012 vì đâu phải năm nào Hà Lan cũng được quyền tổ chức Expo muôn hoa thế giới!

Hiểu rằng đa số khách tham quan đến với Floriade để ngắm tulip Hà Lan nên Ban tổ chức đã trồng xen kẽ một luống toàn củ tulip với một luống củ đã trổ nhánh để trong suốt thời gian sáu tháng lễ hội hoa luôn có những luống hoa tulip rực sắc cho khách chiêm ngưỡng.

Ban tổ chức tin sự kiện này sẽ thu hút khoảng 2 triệu khách tham quan. Ở bên kia biên giới Đức, sân bay quốc tế Dusseldorf chỉ cách điểm hội hoa có 30 phút đi xe, nghĩa là khách Đức có thể đến với Floriade nhanh hơn cư dân Amsterdam.

Có rất nhiều cái cần ngắm nghía cho thật sướng mắt tại Floriade Venlo 2012. Đó là một quả trứng khổng lồ được làm bằng gỗ, sơn màu cam, màu vàng chói chang để giới thiệu những công nghệ tiên tiến sạch xanh của thời vị lai sắp đến; là Villa Flora (biệt thự hoa) được mô tả là không gian triển lãm hoa lớn nhất châu Âu, nơi các nghệ nhân Thái đã lắp ghép và tỉa tót hàng ngàn giò hoa lan để tạo ra những con voi hoa lan tuyệt đẹp.

Điểm đặc biệt nhất của kiến trúc trong suốt này là hoàn toàn không xả khí carbon gây hại môi trường thiên nhiên; đó còn là những kiệt tác vườn hoa Nhật truyền thống. Chắc sẽ không có khách tham quan nào có thể bỏ qua công trình bắt mắt nhất là tòa kiến trúc cao như ôm choàng lấy một tòa tháp thủy tinh. Đây là tòa nhà Innova Complex (InnovaToren), một đóng góp của ông Jo Coenen, kiến trúc sư người Hà Lan của trường phái hiện đại rất nổi tiếng.

Giữa công viên rộng lớn hôm nay không chỉ là những luống hoa dại được các nghệ nhân hoa viên cố tình cấy vào những khoanh đất trước đây là đất trồng cây lương thực, mà còn là một nhà nguyện Kitô giáo La Mã. Thì ra người Hà Lan cũng có một vị thánh bổn mạng dành riêng che chở cho những người trồng măng tây (asparagus) ăn rất ngon.

Đó là Thánh John giữa rừng cây! Ngước mắt lên cao, du khách còn bị hớp hồn với hệ thống xe cáp treo di chuyển phía trên một vườn hồng tuyệt đẹp. Từ những cabin có khả năng vận chuyển mỗi giờ được 4.000 khách trên cao ấy, bạn có thể phóng tầm nhìn quan sát toàn cảnh không gian Floriade 2012. Nó rộng lớn lắm, chiếm đến 66ha.

Ngắm hoa thì phải hửi được mùi hương của hoa, nhà tổ chức đã có sẵn một vườn cây tỏa hương, nơi du khách có thể thuê thiết bị scanner điện tử để trong một khoảng thời gian nhất định biến mình thành con ong vi vu đến từng bông hoa, nhánh cây nào đó đang phát tỏa hương thơm quyến rũ.

Kết thúc hành trình một lần thử làm ong, du khách tiến vào gian triển lãm toàn bằng kính trong suốt, xây quanh một cái... tổ ong lớn. Mỗi con ong ở tổ này đều có tên gọi và được gắn bọ điện tử nhỏ li ti nên mọi cú nhấp cánh bay qua, bay lại của từng con đều được ghi nhận đầy đủ.

Toàn khu hội hoa được thiết kế theo năm khu vực: môi trường, sân khấu thế giới, động cơ xanh, giáo dục và sáng tạo, thư giãn và hàn gắn. Khu vực này nối vào khu vực kia bằng những hành lang toàn gỗ cây.

Khi Floriade 2012 kết thúc, nơi đây sẽ trở thành Công viên xanh Venlo, cái nôi nghiên cứu và cung ứng những giải pháp mới, hiệu quả nhất về phát triển nông nghiệp bền vững, sạch và xanh.

* Floriade 2012 (floriade.nl) bế mạc ngày 7/10/2012, mở cửa từ 10h - 19h mỗi ngày.

* Giá vé tham quan người lớn 25 euro.

* Có xe buýt chở khách tham quan từ nhà ga xe lửa Venlo đến địa điểm Floriade.

DNSG
Tag: Triển lãm hoa quốc tế 2012 , Hà Lan , Sự kiện , Văn hóa , Du lịch nước ngoài