Một chú bê con vừa được chào đời có gương mặt giống với con người đã gây xôn xao tại Ấn Độ. Người dân cho rằng đây chính là hiện thân của vị thần Vishnu trong Ấn Độ giáo.
|
Mới đây thông tin một chú bê con chào đời ở ngoại ô thành phố Muzaffarnagar (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ), có đôi mắt, mũi và tai giống với con người, còn phần dưới là những đặc trưng của một con bê, đang gây xôn xao dư luận tại đất nước này.
1 giờ sau khi chào đời, chú bê dị thường này đã chết. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin về nó được lan rộng, rất nhiều người dân địa phương từ các làng gần đó đã kéo đến để tận mắt chứng kiến, thậm chí họ còn cầu xin sự ban phước vì họ tin rằng chú bê đó chính là hiện thân của thần Vishnu, một vị thần trong Ấn Độ giáo.
Một chú bê con vừa được chào đời nhưng gương mặt giống với con người
đã gây xôn xao tại Ấn Độ
Người dân địa phương tin rằng con bê này là “Gokaran”, một trong 24 hóa thân của thần Vishnu. Vì thế, sau khi con bê chết, nó đã được người dân thận trọng đặt vào trong một chiếc tủ kính cùng với rải hoa cúc. Nhiều người đến xem còn cung kính cúi đầu trước con vật này. Thậm chí, người dân địa phương đã lên kế hoạch xây dựng đền thờ cho nó.
“Thánh thần đã được sinh ra từ cơ thể của một con bê ở địa phương. Chúng tôi đến đây để tìm kiếm những phước lành do người mang lại”, Mahesh Kathuria, 50 tuổi, một doanh nhân địa phương cho biết.
Nhiều người dân địa phương từ các làng gần đó đã kéo đến để tận mắt
chứng kiến, thậm chí họ còn cầu xin sự ban phước vì họ tin rằng chú bê đó
chính là hiện thân của thần Vishnu, một vị thần trong Ấn Độ giáo.
“Thật là kì diệu khi chú bê được sinh ra tại gia đình của tôi. Hàng ngày có hàng ngàn người đến để tận mắt chứng kiến con vật này. Chúng tôi sẽ hỏa thiêu Ngài trong 3 ngày tới và sẽ xây một đền thờ cho Ngài”, Raja Bhaiya Mishra, chủ của chú bê con này cũng lên tiếng.
Theo anh Raja Bhaiya Mishra, mẹ của chú bê đã được giải cứu khỏi lò mổ và được mang đến trại bò này 6 tháng trước khi mang thai và sinh ra chú bê khác thường.
Sau khi con bê chết, nó đã được người dân thận trọng đặt vào trong một
chiếc tủ kính cùng với rải hoa cúc. Nhiều người đến xem còn cung kính
cúi đầu trước con vật này.
Tuy nhiên các chuyên gia về động vật tại địa phương lại cho rằng đây chỉ là một chú bê bị đột biến và không hề có yếu tố thần thánh nào.
“Đây là một trường hợp dị thường giải phẫu học. Nếu một gen không phát triển đúng hoặc gặp lỗi, nó gây ra nhiều dị dạng cấu trúc và những dị thường về hình dáng bên ngoài tương tự như chú bê con kia. Trường hợp này có thể giải thích bằng khoa học và không có sự xuất hiện thần thánh nào ở đây”, Tiến sĩ Ajay Deshmukh, bác sĩ thú y cao cấp của tổ chức Wildlife SOS ở Ấn Độ cho biết.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
- Thành phố kỳ lạ: Suốt 600 năm không một giọt mưa nhưng chẳng bao giờ khô hạn, cây cối vẫn luôn tươi tốt
- Các nhà khoa học phát hiện nhiều loài mắc cùng một 'căn bệnh' trước khi tuyệt chủng
- Tử Cấm Thành rộng lớn xa hoa, vì sao không có nổi một nhà vệ sinh? Đọc xong mới thấy người xưa thông minh thế nào!
- Bí ẩn thủy quái Hồ Nam thập niên 1950: Sau khi bắt được sinh vật dưới nước, 'thảm họa' kéo theo khiến nhiều người phải suy ngẫm
- Bác sĩ ung thư: Hầu hết những người ít mắc ung thư đều có 4 'đặc điểm' khiến bác sĩ nào cũng phải ghen tị
- Lộ diện những con giáp được Thần Tài ưu ái nhất mùa hè này, có những đột phá trong sự nghiệp, tài chính thịnh vượng!
- Vì sao Việt Trinh không yêu và không lấy Lý Hùng dù rất xứng đôi?
- Trẻ em dưới 6 tuổi sẽ có thẻ căn cước riêng từ 1/7, phụ huynh cần lưu ý những điểm này
- Cách thoát hiểm khi cháy nhà trọ, nhà đất
- Sắp có công viên nằm ven sông lớn nhất Hà Nội thuộc địa bàn 4 quận
- Hồ Ngọc Hà bên Thư Kỳ và Mai Davika qua camera thường, nhan sắc liệu có lép vế?
- Những bất thường của Đức Tiến trước khi qua đời được bạn thân hé lộ