Stramaccioni, cái tên ấy quá lạ lẫm đối với tất cả thế giới bóng đá, trừ những ai thuộc về Inter.
|
|
|
Cùng trong cái ngày Ranieri nhìn Juve đè bẹp Inter 2-0 và nhận ra bóng dáng của sự an bài thì ở London, Moratti chứng kiến Stramaccioni dẫn dắt bọn trẻ dưới 19 tuổi của Inter đăng quang ở UEFA 2011/12 NextGen, một dạng “Champions League” dành cho lớp năng khiếu.

Stramaccioni sẽ làm được gì cho Inter? (Ảnh Reuters)
Nhưng ngoài chiến tích vô địch châu Âu lứa U19, Stramaccioni không có nhiều điều để khiến CĐV Inter tin tưởng. Ít thành tích trên băng ghế huấn luyện, sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Stramaccioni là một thảm họa, khi chỉ khoác áo Bologna một mùa trước khi treo giày vì chấn thương, không được đá chính trận nào.
Suốt sự nghiệp huấn luyện kéo dài từ năm 2001 đến nay, Stramaccioni chỉ làm việc với các đội trẻ. Ông có tên trong danh sách BHL đội trẻ Roma đoạt các chức VĐQG năm 2007 và 2010, và “đỉnh cao” sự nghiệp là ở đội trẻ Inter.
Đúng là trong 10 năm qua, người ta chứng kiến quá nhiều thành công của các HLV trẻ dưới 40 tuổi như Rijkaard, Deschamp, Blanc, Pep, Mourinho… Nhưng hãy đặt câu hỏi nếu Mourinho đến Chelsea sớm hơn, từ sau khi ông huấn luyện Benfica chứ không phải sau khi ông lừng danh với Porto, thì ông có thành công ở Stamford Bridge hay không? Trong khi đó, để Pep, Deschamp thành công, họ đều phải bắt đầu từ một CLB mà ở đó họ đã là hình mẫu cho nhiều thế hệ cầu thủ noi theo. Nói tóm lại, HLV trẻ chỉ có thể thành công ở một CLB khi anh ta đã từng là tượng đài ở đó hoặc nó là một CLB có tầm vóc nhỏ. Stramaccioni không có cả 2 thứ.
Thế nên, đừng vội kỳ vọng một Stramaccioni trẻ tuổi nhất lịch sử huấn luyện Serie A sẽ là hiện tượng ở Inter vì Serie A không phải là UEFA NextGen. Hãy nhìn vào người gần nhất kế nhiệm Ranieri, Montella ở Roma. Tiếp quản tốt và có uy tín ở Roma nhưng kết cục Montella vẫn phải đến Catania. Như vậy, Stramaccioni có lẽ cũng chỉ là một “người trông trẻ” tạm thời mà thôi, ở cái nơi mà có những đứa trẻ, như Zanetti, còn hơn “thầy” mình tới tận 2-3 tuổi.
Và tất nhiên, không ai được phép quên đây là đội bóng của Massimo Moratti, người đã chứng kiến 18 HLV tới và ra đi trong 17 năm qua.
|
Các đời HLV dưới thời Moratti |
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh