Hé lộ những bản hợp đồng nhuốm máu của Trùm giang hồ Minh "trọc"
Thứ năm, 23/05/2013 10:32

Nghe tin trùm giang hồ Minh "trọc" sa lưới, người dân trên địa bàn giáp ranh 2 huyện Thuận An và Tân Uyên hết sức vui mừng.

Gã trùm giang hồ Minh

Gã trùm giang hồ Minh "trọc" nổi tiếng cộm cán vùng Thuận An.

Gặp hạn khi dám mời bia “đại ca”

Ngày 18/5/2013, trung tá Võ Văn Hồng – Phó trưởng cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) xác nhận ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Minh (tự Minh “trọc”, 28 tuổi, quê An Giang) về tội “cố ý gây thương tích”. Đồng thời, cơ quan công an tiếp tục điều tra nhằm làm rõ những hành vi đâm thuê chém mướn của đối tượng này cùng hàng chục đàn em dưới trướng.

Trước đó, rạng sáng ngày 8/5/2013, Cơ quan điều tra Công an thị xã Thuận An đã bắ giữ Võ Thanh Minh về hành vi cố ý gây thương tích. Theo trung tá Hồng, Minh là gã giang hồ cộm cán, có máu mặt, chuyên đâm thuê chém mướn trên địa bàn mà công an đã liệt kê đối tượng này vào sổ đen mấy năm nay. Tuy nhiên, hắn đã tạo cho mình cái vỏ bọc rất kỹ lưỡng được “gói” trong cái mác kinh doanh đàng hoàng, còn những đàn em dưới trướng của Minh khi bị bắt cũng không khai ra đàn anh của mình. Cho đến khi gây ra vụ việc cố ý gây thương tích ngày 30/4/2013, Minh mới bị phát giác.

Theo tài liệu điều tra, trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 30/4/2013, Minh “trọc” dẫn theo một đàn em tên Bi (chưa rõ lai lịch) cùng 2 cô gái đến Cua Đồng Quán (khu dân cư Việt Sing, phường An Phú) để nhậu. Sau một hồi nhậu với nhau, thấy đàn em hành động không theo ý mình, Minh chửi bới, tát tên Bi, sau đó đập bàn đập ghế rồi mặt hằm hằm đứng dậy đi ra. Lúc này ở bàn bên cạnh có anh Nguyễn Văn Điệp (SN 1984, quê thị trấn Meo, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) cùng các bạn đang nhậu, bản thân anh Điệp cũng nhiều lần nghe tiếng tăm về Minh “trọc”.

Trương Thanh Được, gã đàn em thân tín của Minh "trọc".

Thế nên, khi Minh “trọc” quay lại cùng một đám đệ tử nữa và kêu một bàn khác để nhậu tiếp, anh Điệp thấy cơ hội làm quen đã đến, để sau này có việc gì thì nhờ đến đối tượng này. Anh Điệp liền bước sang bàn của Minh “trọc”, ngỏ ý mời ly bia làm quen. Cho rằng anh Điệp láo xược, không đủ tư cách mời bia mình nên Minh “trọc” quát: “Mày là cái gì mà đòi uống với tao”. Nói xong Minh “trọc” chụp chai bia đập thẳng vào đầu anh Điệp, còn tay kia kẹp cổ. Lúc này, Bi ở bàn bên cạnh muốn lấy lòng đàn anh nên lao vào vớ cái ghế giáng xuống đầu anh Điệp. Tiếp đến, đám đàn em kia cũng chụp ghế lao vào tấn công anh Điệp và bạn anh khiến mọi người bỏ chạy tán loạn. Cũng may, anh Điệp kịp chạy thoát và được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Minh “trọc” đã bỏ trốn, nhưng bản chất đàn anh của hắn lại trỗi dậy khi kêu đàn em quay trở lại Cua Đồng Quán nhậu để ra oai vào đêm 8/5/2013. Khi hắn đang lên mặt dạy dỗ đàn em thì bị các trinh sát hình sự ập vào bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, hắn rất cứng đầu không chịu khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Cán bộ điều tra phải dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ thì đối tượng này mới chịu khai nhận.

Theo thông tin mà phóng viên tìm hiểu được thì Minh “trọc” núp trong vỏ bọc của nghề bỏ nước đá cho các quán nhậu, quán cà phê… Trên địa bàn của hắn, nếu nơi nào Minh “trọc” muốn bỏ nước đá mà các nhà hàng không lấy thì hắn sẽ cho đàn em đến quậy phá, buộc các chủ quán phải nhận nước đá của hắn. Dưới trướng của Minh “trọc” còn có hàng chục đàn em có máu mặt, cùng quê An Giang, sẵn sàng làm theo lệnh của đàn anh. Vì vậy, những ai muốn giành mồi của đối tượng này thì hắn sẽ cho đám đàn em “xử đẹp”. Không những chỉ bỏ nước đá, Minh “trọc” còn ra tay bảo kê các nhà hàng, quán nhậu, đâm thuê, đòi nợ mướn…

Những “hợp đồng” đao búa

Sau khi kẻ sừng sỏ nhất trong giang hồ này là Minh “trọc” bị bắt, ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An cũng bắt được một đối tượng đàn em của Minh “trọc”. Đối tượng bị bắt  giữ tên Trương Thành Được (tự Cụ, quê An Giang). Đây là đối tượng đã tham gia trong vụ đâm thuê chém mướn khác do chính bản thân Minh “trọc” đứng ra chỉ đạo. Trước đó, vào ngày 20/11/2011, Được cùng với Vinh, Hiếu Nhỏ (chưa rõ lại lịch), Võ Thanh Bảo Ngọc (tự Trung “cao”, em ruột Minh “trọc”, 23 tuổi) và Trần Minh Sang (tự Hắc, 22 tuổi, quê An Giang) đã gây ra vụ án chém Hoàng Văn Minh (34 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, chủ thầu chợ Đông Phú A).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai nhận: Bản thân Được và đồng bọn đã nhận sự chỉ đạo của Minh “trọc” đi chém anh Hoàng Văn Minh. Bọn chúng đã được Minh “trọc” cung cấp xe máy và đưa tiền mua  dao để thực hiện hành vi gây án. Cũng theo Được, đây có thể là một “hợp đồng” đâm thuê chém mướn mà đàn anh đã nhận.

Vẫn bàng hoàng khi nhắc lại chuyện cũ, nạn nhân Hoàng Văn Minh kể lại: “Khoảng 10h sáng ngày 20/11/2011, trên đường trở vợ đi chợ về, cách nhà khoảng  50m, tôi dừng xe để vợ con xuống vào nhà người em. Vừa lúc đó có 4 đối tượng xông đến vung dao chém vào lưng khiến tôi ngã xe. Chúng vung tiếp nhát thứ 2 thẳng vào đầu, tôi đưa tay lên đỡ thì trúng cánh tay phải. Cố hết sức, tôi vùng dậy bỏ chạy và hô hoán cầu cứu. Nhiều người dân nghe tiếng tôi kêu cứu lao ra, thấy vậy các đối tượng nhảy lên xe chạy thoát. Người mà tôi nghi ngờ nhất đó là một người cậu của tôi.  Bởi trước đó, tôi trúng thầu khu chợ Đông Phú A thì ông cậu này sang nói với tôi cho chung thầu làm ăn. Tôi đem chuyện nói với chủ đầu tư khu chợ thì họ không đồng ý. Thế nhưng, khi mẹ tôi về quê ăn cưới, ông cậu này tuyên bố với bà con trong nhà sẽ chém chết gia đình tôi. Không ngờ đến trưa ngày 20/11/2011, tôi đã bị chém thật”.

Riêng đối tượng Sang đã bị bắt giữ vào ngày 1/9/2012 vì liên quan đến vụ án giết người khác xảy ra trên địa bàn phường Bình Chuẩn. Nạn nhân mà Sang cùng đồng bọn chém là anh Trần Văn Phát (SN 1988, quê Kiên Giang) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do được cấp cứu kịp thời nên anh Phát đã được cứu sống, nhưng bị mất trên 70 % khả năng lao động, sức khỏe rất yếu, hiện nay đã về quê.

“Nguyên nhân của vụ án này là do nhóm của Sang khi tổ chức ăn nhậu ở trên tần của khu nhà trọ đã ném đồ xuống dưới. Mấy người ở dưới nhắc nhở thì bọn chúng đánh. Anh Phát cùng chủ nhà trọ phải chạy lên can ngăn họ mới thôi. Hậm hực trong lòng, Sang về báo cáo với Minh “trọc”. Minh “trọc” liền cho những đàn em khác cùng Sang phục ở cổng nhà trọ chờ anh Phát. Khi anh Phát vừa ra ngoài về thì Sang cùng các đối tượng khác vung dao chém túi bụi khiến anh gục tại chỗ. Bạn của anh Phát cũng bị chúng chém “tặng” vài nhát vào chân để hết đường chạy đi cầu cứu. Sau khi gây án, đồng bọn bỏ trốn, còn Sang thì vẫn lởn vởn gần đó rồi tiếp tục tham gia vụ chém anh Hoàng Văn Minh. Công an vào cuộc truy lung ráo riết, đồng thời ra lệnh truy nã các đối tượng. “Đến 1/9/2012, đối tượng Sang đã sa lưới pháp luật” – một cán bộ điều tra cho biết.

Qua tìm hiểu hiện trường, hiện dưới trướng của Minh “trọc” còn có hàng chục các đối tượng giang hồ khác, trong đó nổi cộm là Nhật “dừa”, Khải vẫn lởn vởn trên địa bàn phường Bình Chuẩn. Đây là đệ tử có máu mặt của Minh “trọc” sẵn sàng nhận lệnh khi đàn anh nhận “hợp đồng”. Trong đó, có lần Khải đã cùng những đàn em khác của Minh “trọc” ra tay chém cụt ngón tay út của một người dân trên địa bàn phường Bình Chuẩn.

Hiện công an đang điều tra làm rõ những vụ án liên quan đên “hợp đồng” đâm thuê chém mướn, những hành động quấy phá, bảo kê trên địa bàn của Minh “trọc”, đồng thời truy bắt những kẻ đàn em của giang hồ máu lạnh này.

Xuân Chiều (TT&ĐS)

Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!

Tag: Chém giết , Hợp đồng giang hồ , Minh trọc , Minh trọc sa lưới , Trùm giang hồ , Giới giang hồ