Chém giết nhau ngay trước mặt cảnh sát
Thứ sáu, 18/05/2012 10:32

Sau khi bị 2 cấp tòa tuyên án 24 tháng tù giam, bị cáo bất ngờ… vào viện tâm thần và được cấp giấy xác nhận tâm thần, từ đó xin hoãn thi hành án. Dư luận địa phương nghi ngờ có khuất tất trong việc cấp giấy xác nhận này.

Vì sao côn đồ hưởng án nhẹ?

Theo bản án số 72/2011/HSST ngày 28/7/2011 của TAND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh: Gia đình bị hại Vũ Sỹ Thành và bị cáo Đào Xuân Bắc (cùng trú ở thị xã Từ Sơn) có quan hệ làm ăn với nhau từ nhiều năm nay. Do khúc mắc trong việc vay nợ và Bắc cho rằng anh Thành đi nói xấu vợ chồng Bắc sắp vỡ nợ nên chiều 10/9/2010, Bắc đi xe máy đến nhà anh Thành nói chuyện, rồi hai bên đã xảy ra mâu thuẫn.

Anh Thìn (anh vợ anh Thành) đi qua thấy to tiếng đã vào hỏi: "Có việc gì thế?". Anh Thành trả lời: "Bắc nó say rượu nói lằng nhằng, không có chuyện gì đâu, bác cứ ra ngoài kia đi". Nghe vậy, anh Thìn đã đi tiếp.

Sau khi anh Thìn đi, Bắc đã tiếp tục cãi nhau với anh Thành. Bắc vớ 1 chiếc xô nhựa ở gần chỗ ngồi, ném ra giữa nền nhà. Anh Thành thấy vậy đã ra đóng cửa rồi bảo con gọi điện cho CA phường Đồng Nguyên đến giải quyết. Bắc chạy ra ngoài cửa nhưng bị anh Thành đấm 1 phát vào má trái, song không gây thương tích.

Biết một mình không chống lại được cha con anh Thành, Bắc đã gọi điện thoại cho vợ và em trai đến ngay nhà anh Thành. Tưởng Bắc gọi "đầu gấu", anh Thành đã vào nhà lấy 1 khẩu súng ngắn đút túi quần.

Lúc sau, Đào Văn Nam (em trai Bắc) đi xe máy AirBlade đến, mang theo 1 con dao tông màu trắng trong cốp xe. Anh Thành mở cửa cho Nam vào và hai bên xảy ra xô xát. Lúc này, anh Thìn quay về, hỗ trợ anh Thành chống lại Nam, Bắc.

Đúng lúc này, anh Nguyễn Mậu Trung, cán bộ CA phường Đồng Nguyên có mặt, kịp thời ngăn cản Bắc cầm 2 viên gạch ném vào nhà anh Thành. Cùng lúc, đối tượng Nguyễn Giang Long mang theo 1 tuýp sắt dài gần 1m, có 1 đầu vát nhọn đến hỗ trợ anh em Bắc. Bắc đã dùng tuýp sắt này đuổi đánh anh Thành, nhưng anh Thành kịp chạy trốn.

Đang cơn hung hăng, Bắc quay lại hiện trường dùng tuýp sắt đâm vào người anh Thìn. Dù bị thương, anh Thìn vẫn cố gắng xông vào giằng co tuýp sắt. Nam thấy vậy đã ra mở cốp xe lấy con dao tông, chém thẳng vào anh Thìn. Đang định chém tiếp thì cán bộ CA Trung dùng võ thuật đẩy bật anh em Bắc, Nam ra ngoài. Đối tượng Bắc manh động đến mức còn chạy đi tìm 1 thanh gỗ và nhặt gạch định tấn công tiếp thì lại bị CA tước bỏ.

Khi anh Thành quay lại, Bắc giằng con dao tông trên tay em trai xông đến chém tiếp thì anh Thành rút súng trong túi quần bắn chỉ thiên. Anh em Bắc sợ nên đi xe máy về.

Theo kết quả giám định pháp y, tỉ lệ thương tật của anh Thìn là 11%. Tòa tuyên án các bị cáo Bắc và Nam phạm tội "Cố ý gây thương tích", xử Bắc 24 tháng tù giam, xử Nam 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Anh em Bắc, Nam kháng cáo, tuy nhiên tòa phúc thẩm TAND tỉnh Bắc Ninh không chấp nhận kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Theo luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại thì cả hai cấp tòa đã rất "tích cực" áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, và "lờ" đi những tình tiết tăng nặng. Anh Thành cho Bắc vay tiền, Bắc không mang ơn thì thôi, lại còn hành hung chủ nợ theo kiểu côn đồ. Cảnh sát đã xuất hiện ngăn chặn, nhưng các đối tượng vẫn chém người, là quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng, những tình tiết tăng nặng này được quy định rõ tại điểm d và e khoản 1, Điều 48 Bộ luật Hình sự, nhưng tòa bỏ qua.

Đào Xuân Bắc trong một lần làm đại diện họ nhà gái ở đám cưới. (Ảnh: TL)

"Bỗng dưng" thành tâm thần?

Từ ngày bản án phúc thẩm có hiệu lực (12/1/2012), Đào Xuân Bắc vẫn được tại ngoại, ung dung đi chơi thể thao, sinh hoạt bình thường. Ngày 12/2/2012, trong bộ quần áo sang trọng, Bắc còn làm đại diện cho gia đình nhà gái trong một đám cưới tại thị xã Từ Sơn. Nhiều nhân chứng khẳng định, Bắc vẫn hàng ngày đi đánh cầu lông và đi chơi trong khu vực, thái độ vẫn nghênh ngang, coi thường pháp luật.

Theo một nguồn tin riêng của PV, sau khi bị tòa tuyên án, Đào Xuân Bắc đã vào Bệnh viện tâm thần tỉnh Bắc Ninh một thời gian, sau đó có giấy xác nhận bị tâm thần (?!) nộp cho Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn để xin hoãn thi hành án. Cũng với "cái phao" này, Bắc xin hoãn thi hành án trong một vụ án dân sự khác mà Bắc có trách nhiệm phải thi hành án khoản tiền gần chục tỷ đồng.

Việc Đào Xuân Bắc vẫn khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường trước sự chứng kiến của nhiều người dân, nhờ "lá bùa thần kinh" mà nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sau khi bị tòa tuyên 24 tháng tù giam đang khiến dư luận địa phương bức xúc, nghi ngờ sự khách quan các cơ quan thực thi pháp luật tỉnh Bắc Ninh.

Lãnh đạo Bệnh viện tâm thần tỉnh Bắc Ninh nói gì về nghi án "chạy" giấy xác nhận tâm thần của Đào Xuân Bắc? Chúng tôi sẽ chuyển đến bạn đọc trong số báo tiếp theo.

PLXH
Tag: Gây rối trật tự công cộng , Cố ý gây thương tích , Chạy án , Đào Xuân Bắc , Bệnh tâm thần , Bắc Ninh